langtusautinh
14-08-2007, 06:33 PM
nửa đêm thức giậy bồi hồi
nửa đêm anh thấy khí trời lạnh hơn
căn phòng trống trải cô đơn
tường xưa in dấu nụ hôn chia lìa
tình xưa nay lại tìm về
hình em vẫn vậy chẳng hề đổi thay
dáng người như vẫn còn đây
còn nguyên ánh mắt đường tay mơ màng
hồn như e ấp cung đàn
hồn anh rối giữa trăm ngàn tơ vương
vẩn vơ gối mộng bên giường
lòng anh bất chợt nửa buồn nửa vui
chuyện xưa tưởng đã qua rồi
nửa đêm thức dậy bồi hồi nửa đêm
nửa đêm anh thấy khí trời lạnh hơn
căn phòng trống trải cô đơn
tường xưa in dấu nụ hôn chia lìa
tình xưa nay lại tìm về
hình em vẫn vậy chẳng hề đổi thay
dáng người như vẫn còn đây
còn nguyên ánh mắt đường tay mơ màng
hồn như e ấp cung đàn
hồn anh rối giữa trăm ngàn tơ vương
vẩn vơ gối mộng bên giường
lòng anh bất chợt nửa buồn nửa vui
chuyện xưa tưởng đã qua rồi
nửa đêm thức dậy bồi hồi nửa đêm