PDA

Xem đầy đủ chức năng : có không anh?



kick_loveak
14-08-2007, 07:36 AM
có không anh những gì là mãi mãi
khi tình yêu tồn tại song hành
trái tim anh đã thuộc về người khác
con tim khờ sao vẫn nhớ về anh

có không anh những câu thề ngày ấy
hay chỉ là ngộ nhận của trái tim
yêu chỉ một nhưng trăm ngàn na ná
mà tại sao em chẳng chọn như anh


có không anh mùa tựu trường ta gặp
khi bây giờ đôi đứa ở đôi nơi
chẳng còn bóng hình...sao còn thương nhớ
có không người tình yêu của thời gian

muacaonguyen
16-08-2007, 07:33 AM
có không anh một ngày ta gặp lại
vội cúi đầu lặng lẽ bước qua nhau...

Gió_ấm
17-08-2007, 02:45 AM
Có đấy em một ngày tình sẽ thắm
Sẽ dừng chân hạnh phúc đến trăm năm
Có đấy em nhưng mà lâu lắm
Sẽ có ngày tình thắm trong tim

love_heaven_lmh
17-08-2007, 06:34 AM
có thể đâu đấy trong trái tim em
có chút hơi ấm, gọy là bình yên
có phảng phất đâu đó lời hạnh phúc
có chi đâu đây hỡi cuộc tình ta

nhưng sao thế anh oy, tại sao thế?
tim em giờ đây đã tan nát ròy

kick_loveak
19-08-2007, 06:41 PM
có hay không....hay chỉ là ảo ảnh
dòng thời gian lạc mất anh rồi
có hay kông khi anh về mộng mị
có hay là chỉ tiếc nhớ vu vơ

Gió_ấm
19-08-2007, 07:57 PM
Ảo anh thôi online là ảo ảnh
Of line rồi như gió thoảng mong manh
Mơ hồ mộng mị ngày xanh
Xin em lơ đãng cho anh khỏi buồn