PDA

Xem đầy đủ chức năng : có...nhưng....không.." đối nhé "



kick_loveak
14-08-2007, 07:20 AM
có những con đường gắn đầy kĩ niệm
có những nỗi buồn chôn sâu không nói
có một tình yêu trải dài năm tháng
có bức tường ngăn chẳng dám phá bao h?

có chút gì kĩ niệm ở trong anh
có em không dù chỉ là chút ít
có cái gì gợi nhớ đến người dưng
có bức tường vẫn ngăn cách đôi ta

có em...có anh...có trái tim chảy máu

Tháng Tư
14-08-2007, 08:30 PM
có những con đường gắn đầy kĩ niệm
có những nỗi buồn chôn sâu không nói
có một tình yêu trải dài năm tháng
có bức tường ngăn chẳng dám phá bao h?

có chút gì kĩ niệm ở trong anh
có em không dù chỉ là chút ít
có cái gì gợi nhớ đến người dưng
có bức tường vẫn ngăn cách đôi ta

có em...có anh...có trái tim chảy máu
Có những cái nhìn lặng lẽ từ xa
Có những giọt buồn khóc thầm suốt đêm
Có con gió chiều tự nhiên thổi mạnh
Có bữa cơm chiều vắng bóng người thân

Có những lúc buồn tự nhiên muốn nói
Có những tiếng cười khanh khách đâu đây
Có 1 đứa ngồi làm thơ với net
Có 1 đứa nhìn đọc mãi ko thôi

kick_loveak
16-08-2007, 06:31 AM
có mối giờ ngồi ôm kĩ niệm
có mỗi chiều lặng lẽ miên man
có môi ngày khóc thầm mong nhớ
có cả đời nuối tiếc phải ko anh?

hoang hon mau tim
16-08-2007, 08:33 AM
có áng mây buồn lặng lẽ trôi nhanh
có con sóng vỗ rì rào bờ dương
có những hàng phượng dọc đường
bênh nhau nhớ khoảng tơ vương nặng nề

có những lời nói vỗ về
nhưng nay đã hết tình này... đến đây
để lòng sẽ mãi sầu cay
ôm tương tư đó , hận người tương tư

halfblood_prince88
16-08-2007, 01:05 PM
có những con đường gắn đầy kĩ niệm
có những nỗi buồn chôn sâu không nói
có một tình yêu trải dài năm tháng
có bức tường ngăn chẳng dám phá bao h?

có chút gì kĩ niệm ở trong anh
có em không dù chỉ là chút ít
có cái gì gợi nhớ đến người dưng
có bức tường vẫn ngăn cách đôi ta

có em...có anh...có trái tim chảy máu

Có một người vẫn tìm về kỉ niệm
Có một người kéo về những ngày mai
Có tình yêu chẳng kể tháng năm dài
Cố phá vỡ một bức tường ngăn cách

dancuabom100%
10-09-2007, 08:57 PM
#1
kick_loveak
Đang học vỡ lòng





Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 112
Giới Tính: tuy thik có...nhưng....không.." đối nhé "

--------------------------------------------------------------------------------

có những con đường gắn đầy kĩ niệm
có những nỗi buồn chôn sâu không nói
có một tình yêu trải dài năm tháng
có bức tường ngăn chẳng dám phá bao h?

có chút gì kĩ niệm ở trong anh
có em không dù chỉ là chút ít
có cái gì gợi nhớ đến người dưng
có bức tường vẫn ngăn cách đôi ta

có em...có anh...có trái tim chảy máu

CÓ VÀ VẪN CÒN
Có còn kỷ niệm ngày xưa
Có còn đường vắng nắng mưa sớm chiều
Có còn anh mãi trong em
Có còn em mãi nhớ anh thật nhiều

Có anh mãi đợi em về
Có anh vẫn mãi nhớ người yêu xưa
Có anh giữ mãi trong đời
Có anh giữ mãi những lời yêu em

CÓ ANH VÀ CO EM........