maiyeuanh_thatday
14-08-2007, 07:05 AM
trong cuộc sống của chúng ta nếu ko có lòng tin thì sẽ như thế nào nhỉ?
tôi cũng ko biết nữa nhưng hình như tôi luôn là người mong người khác tin vào mình nhưng chính tôi lại ko thể nào tìm được lòng tin của mình ở người khác , tại sao thì chính tôi cùng ko biết nữa phải chăng là tôi ko tìm được cho mình một lòng tin
người ấy của tôi cũng vậy phải chăng ví anh đa biết quá nhiều về quá khứ của tôi hay vì quá yêu toi , thì tôi ko biết , tôi chỉ biết rằng hình như lấy được lòng tin từ anh ấy dành cho tôi là quá khó. vì chuyện này chúng tôi đã bất đồng quan điểm thật nhiều và ko ít lấn chúng tôi đã tự lam nhau đau lòng nhưng tôi biết phải làm sao đây? vì thật ra nếu tôi là anh tôi cũng khó lòng mà tin đươc tôi , dù chỉ là một lần thôi tôi vô tình chat cùng người yêu cũ của anh ấy thôi mà lúc nào tôi cũng cho rằng anh vẫn còn yêu va luôn nhớ đến người con gái ây. còn anh thí sao? anh biết chuyện của tôi thật nhiều bởi anh chính là người tôi tìm đến để khóc, để kể lể những nỗi đau của tôi và người trước hỏi giờ đây làm sao anh còn tin tôi nữa?
tôi biết tình yêu thì cần phải có lòng tin nhưng chúng tôi ko co được lòng tin từ nhau thì phải làm sao đay khi ma chúng tôi lại ko thể xa nhau? chỉ cần nghĩ rằng ko có anh thôi là tôi đã thấy cược sông; quanh tôi thật chán trường và chẳng còn gì để hứng thú nữa nhưng khi ko có anh ở cạnh hay ở bên cạnh anh tôi lại luôn sợ rằng anh ko yêu tôi thật lòng va vẫn còn nghĩ về người con gái anh và chắc đối với anh cũng vậy. Như thế với chúng tôi vó phải là tình yêu?
tôi cũng ko biết nữa nhưng hình như tôi luôn là người mong người khác tin vào mình nhưng chính tôi lại ko thể nào tìm được lòng tin của mình ở người khác , tại sao thì chính tôi cùng ko biết nữa phải chăng là tôi ko tìm được cho mình một lòng tin
người ấy của tôi cũng vậy phải chăng ví anh đa biết quá nhiều về quá khứ của tôi hay vì quá yêu toi , thì tôi ko biết , tôi chỉ biết rằng hình như lấy được lòng tin từ anh ấy dành cho tôi là quá khó. vì chuyện này chúng tôi đã bất đồng quan điểm thật nhiều và ko ít lấn chúng tôi đã tự lam nhau đau lòng nhưng tôi biết phải làm sao đây? vì thật ra nếu tôi là anh tôi cũng khó lòng mà tin đươc tôi , dù chỉ là một lần thôi tôi vô tình chat cùng người yêu cũ của anh ấy thôi mà lúc nào tôi cũng cho rằng anh vẫn còn yêu va luôn nhớ đến người con gái ây. còn anh thí sao? anh biết chuyện của tôi thật nhiều bởi anh chính là người tôi tìm đến để khóc, để kể lể những nỗi đau của tôi và người trước hỏi giờ đây làm sao anh còn tin tôi nữa?
tôi biết tình yêu thì cần phải có lòng tin nhưng chúng tôi ko co được lòng tin từ nhau thì phải làm sao đay khi ma chúng tôi lại ko thể xa nhau? chỉ cần nghĩ rằng ko có anh thôi là tôi đã thấy cược sông; quanh tôi thật chán trường và chẳng còn gì để hứng thú nữa nhưng khi ko có anh ở cạnh hay ở bên cạnh anh tôi lại luôn sợ rằng anh ko yêu tôi thật lòng va vẫn còn nghĩ về người con gái anh và chắc đối với anh cũng vậy. Như thế với chúng tôi vó phải là tình yêu?