PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu biết một ai em lấy chồng !



Nguyễn An
14-08-2007, 02:23 AM
Nếu biết rằng em đi lấy chồng
Ngậm ngùi anh hỏi " Em vui không ? "
Tim anh nát vụn thành trăm mảnh
Một góc trời riêng anh nhớ mong

Nếu biết ngày mai em có chồng
Người ấy không phải chính là anh
Thì anh cầu chúc em hạnh phúc
Nếu kéo làm chi để khổ lòng . :timvo:

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:17 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
ANh về lấy vợ thế là xong

Nguyễn An
14-08-2007, 05:23 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về uống cạn 1 dòng sông
Cho thuyền em không qua được bến
Anh bơi qua sông đón em về

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:29 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về uống cạn một dòng sông
Tối ngủ h0k đc mở mắt trông
Quyết định nhảy xuống té chổng mông
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Nguyễn An
14-08-2007, 05:37 AM
ẹc..ke_giang_ho lạc chủ đề rùi bạn ui :D
nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh vìa tự vẫn thế là xong
móc bộ đồ lòng còn tươi máu
nấu cháo huyết nóng mới em eng

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:42 AM
Chổng mông thì mặc chổng mông
Cớ sao bé cứ nhè con trai cắn bừa
Thừa hơi thừa sức bé hà bé ha?
Ta nhòm thấy bé nhà ta
Tóc thì hai bím mà mạnh mồm ghê
Hê...hê...đời sao đêm mê
Mê là thấy bé nhà ta khóc nhè

Tên kia ngứa mỏ cắn ngang
Đi ra h0k khéo tui phang cái giờ

Nguyễn An
14-08-2007, 05:45 AM
Anh tưởng ngày mai em lấy chồng
Chồng em chắc cũng phải bự hơn anh
Dzè đâu dáng người thon... thon thả
Em cưới nhầm goài.. cưới bê đê
Hê hê... tiếp đi em gái ơi

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:48 AM
Bê đê thì mặc bê đê
Cùng chăng thì phải ê ê em à
H0k thì mình cùng khà khà
Nhâm nhi cho đáng chà chà nam nhi:so_funny:

Nguyễn An
14-08-2007, 05:57 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bóp cổ nó là xong
nguyền rủa thằng nào nó dám cưới
cho em một lòng làm vợ anh....he he

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:01 AM
Như thế anh ơi có biết k0k?
Vào tù uống nước tròng vào cổ

Nguyễn An
14-08-2007, 06:04 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em đó
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.. hê hê hê :D

giangtuantuong
14-08-2007, 06:13 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh mừng vui lắm em biết không
Từ mai đã có người gánh hộ
Nạn đói quanh năm....nạn chửi chồng

Nguyễn An
14-08-2007, 06:27 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng :D