PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mận nở !



nhoccon_118
13-08-2007, 11:52 PM
Mận!
Nở trắng xóa
Một
Triền đồi
Tung lũng !
Trông như tuyết...
Tan..._ trong tầm tay !

Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:23 AM
Mận!
Nở trắng xóa
Một
Triền đồi
Tung lũng !
Trông như tuyết...
Tan..._ trong tầm tay !

Tuyết tan đi...trả lại...
Chiền đồi xanh ngát
Hát vang câu hát...là ta yêu đời
Mận nở...ắt hoa tàn
Tàn nhưng không mất
Tất còn hương thơm
Đơm đầy tim bé

giangtuantuong
14-08-2007, 03:44 AM
Vậy là mùa mận đã tới rồi
Nhớ mãi ngày đó em và tôi
Cùng nhau chạy khắp quanh nơi đó
Chi chít ngoài kia mận khắp đồi

nhoccon_118
16-08-2007, 06:34 AM
Có xuân sang thì hoa mận mới nở
Có tình sang thì mình mới xứng đôi !

halfblood_prince88
16-08-2007, 07:25 AM
Mận đã nở sao tình ta chẳng nở
Cứ khép hoài trong một cõi hư vô

hoang hon mau tim
16-08-2007, 08:13 AM
hè đến mận tàn tan tác
mơ mộng chi em mái tóc thềm
mênh mông một cõi lòng tan nát
ánh hoàng hôn hay máu tim hồng









THIÊN BÌNH tan rã còn đâu
xin đừng nhắc nữa cho đau cõi lòng

giangtuantuong
16-08-2007, 09:12 AM
Có xuân sang thì hoa mận mới nở
Có tình sang thì mình mới xứng đôi !

Anh thì chỉ biết yêu thôi
CÒn lại chẳng biết......lôi thôi cái gì




hè đến mận tàn tan tác
mơ mộng chi em mái tóc thềm
mênh mông một cõi lòng tan nát
ánh hoàng hôn hay máu tim hồng








THIÊN BÌNH tan rã còn đâu
xin đừng nhắc nữa cho đau cõi lòng
Vậy là cô bé đang chán tình
Chẳng thương chẳng hận đỡ linh tinh
Giờ thì vui buồn vì gì nhỉ
Hay mãi vấn vương....trong chuyện tình

halfblood_prince88
16-08-2007, 12:24 PM
Có xuân sang thì hoa mận mới nở
Có tình sang thì mình mới xứng đôi !


Cần gì phải đợi xuân sang
Cần gì hoa mận trải lan trên cành
Tình này nở rộ trời xanh
Chờ em lên tiếng là anh đưa về
Đưa về tới tận nhà cơ
Liệu em có muốn cùng anh chung đường

crazy
16-08-2007, 03:00 PM
Mỗi năm hoa mận nở
Lại thấy Tường thêm già
Nhớ thương Hương nhiều quá
Mà hóa đá con tim

Năm nay mận trĩu quả
Hương mang đến cho Tường
Tường vô cùng vui sướng
Ngồi tính chuyện tương lai
(phần tôi vài quả)

nhoccon_118
17-08-2007, 01:07 AM
Đã là xuân thì hoa mận phải nở
Đã là tình phải có chút nhân duyên
Nhân duyên khép cánh trong hoa trắng
Hoa nở bung rồi tình sẽ ra ! :P
@ Crazy
Một trái mận chín đỏ
Để phần anh crazy
Một vườn mận tím sẫm
Phần cho anh tường ( già ) :D

halfblood_prince88
17-08-2007, 01:33 AM
Đã là xuân thì hoa mận phải nở
Đã là tình phải có chút nhân duyên
Nhân duyên khép cánh trong hoa trắng
Hoa nở bung rồi tình sẽ ra ! :P
@ Crazy
Một trái mận chín đỏ
Để phần anh crazy
Một vườn mận tím sẫm
Phần cho anh tường ( già ) :D


Nhưng giờ là giữa mùa thu
Lẽ nào anh phải đợi mùa xuân sang
:timvo: :timvo:

nhoccon_118
17-08-2007, 01:52 AM
Nhưng giờ là giữa mùa thu
Lẽ nào anh phải đợi mùa xuân sang
:timvo: :timvo:

Thì cứ đợi hết mùa Thu
Rồi lại ngồi đợi 1 mùa xuân sang ! :D

halfblood_prince88
17-08-2007, 02:08 AM
Thì cứ đợi hết mùa Thu
Rồi lại ngồi đợi 1 mùa xuân sang ! :D

Chỉ sợ mùa xuân sang
Nhưng mận kia chẳng nở
Để tình ta sẽ lỡ
Mãi khép hoài trong hoa

nhoccon_118
17-08-2007, 02:14 AM
Mùa xuân sang là hoa mận sẽ nở
Chỉ có điều là ít là nhiều hay thôi
Mận nở ít tình tung ra chút ít
Mận nở nhìu tình lại chẳng mênh mông ! :D

giangtuantuong
17-08-2007, 06:41 AM
Nhóc ơi sao nói anh già
GIờ anh trông vẫn như là.....baby
Mặc dù tuổi quá tí ti
Nhưng mà mặt chẳng khác gì....15

crazy
17-08-2007, 01:12 PM
@nhoccon
Phần anh một quả thôi sao
Vừa đưa lên miệng vào ngay bụng rồi
Thật là ki quá đi thôi
Đành đi theo hắn ăn hôi vài cành ( chờ chút Tường ơi )

@Tường
Già thì một chút đã sao
Tiện đi ăn mận mà vào nhà em
Em phần ông cả một vườn
Tức là em gửi lời thương ông rồi
( làm luôn cái lều trog vườn mận đi )

giangtuantuong
17-08-2007, 07:22 PM
@ crazy
Tôi sắm mấy cây gỗ rồi
Anh em hợp sức....xây lều luôn thôi

nhoccon_118
18-08-2007, 12:39 AM
@ crazy
Mận thì có cả một đồi
Anh ăn không hết em nhồi vào nghen ! :D
@Tường
Anh thì tuy chưa là già
Nhưng tính tình đã già hay chưa !?

giangtuantuong
18-08-2007, 02:57 AM
Già chưa anh chẳng biết đâu
Anh chỉ có biết....trong đầu toàn Em

nhoccon_118
18-08-2007, 04:03 AM
Thế thì nghĩ ngợi linh tinh
Năm ba hôm nữa thành ông Tường già !

giangtuantuong
18-08-2007, 06:16 AM
Vậy cũng được em yêu ơi
Miễn là anh sống trong đời có em

crazy
18-08-2007, 07:38 AM
@ crazy
Tôi sắm mấy cây gỗ rồi
Anh em hợp sức....xây lều luôn thôi

Xây lều bằng gỗ gió bay
Bê tông gạch đá hay hơn ông ah
Tôi tính cũng chẳng phải xa
Nhà ông ở đấy, lấy người ta luôn
^_^( thèm mận thế ko bit )

crazy
18-08-2007, 07:51 AM
@ crazy
Mận thì có cả một đồi
Anh ăn không hết em nhồi vào nghen ! :D


Mận gì to thía hở em
Anh ăn không hết chồng em ăn cùng
( Tường!!!! dạy dỗ thế hử )

giangtuantuong
18-08-2007, 10:12 AM
Xây lều bằng gỗ gió bay
Bê tông gạch đá hay hơn ông ah
Tôi tính cũng chẳng phải xa
Nhà ông ở đấy, lấy người ta luôn
^_^( thèm mận thế ko bit )

Đành rằng ông tính chẳng xa
Nhưng mà cưới vợ gần nhà chết toi
Lỡ may vợ giận vợ đòi
Về nhà bố mẹ thì coi thế nào
Nhà thì cách mỗi bờ rào
Kiểu gì khi giận nhóc vào nhà ngay ( nhà bé đó...ai bảo dựng lều trong vườn mận nhà bé )
Thế ai cơm nước tối ngày
Ai giặt quần áo cả ngày cả đêm
Chẳng lẽ tôi phải cưới thêm
Một cô vợ bé đỡ thêm việc nhà
Như vậy nhóc sẽ chẳng tha
Mà làm như thế Tường ra thế nào


Mận gì to thía hở em
Anh ăn không hết chồng em ăn cùng
( Tường!!!! dạy dỗ thế hử )
Nhất vợ nhì trời mà.....ông bạn thông cẻm :):so_funny:

Kính vợ mới đắc thọ
SỢ vợ thì sống lâu
Nể vợ mới bớt ưu sầu
Đặt vợ lên trên đầu là trường sinh bất lão

Như thế.....thử hỏi......tôi đây có í kiến í cò gì được hem

nhoccon_118
18-08-2007, 06:34 PM
Mận gì to thía hở em
Anh ăn không hết chồng em ăn cùng
( Tường!!!! dạy dỗ thế hử )

Chồng em ăn quả đào tiên
Mần răng ăn quả đào thường như anh ! :so_funny:

[QUOTE=giangtuantuong;3401260]Vậy cũng được em yêu ơi
Miễn là anh sống trong đời có em[/QUOTE
Nhóc muốn chồng em hem nghĩ quẩn
Để rồi lẩn thẩn như lão.............( hem dám nói !:so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
19-08-2007, 06:08 AM
@ Nhóc
Khổ thân lão bạn zy anh
Sao bảo lẩn thẩn....giỗ dành zy đi
Còn anh khi có bé rồi
Tâm trạng vui sướng cuộc đời đẹp tươi

crazy
19-08-2007, 01:15 PM
@nhóc
Zy đây ăn quả đào thường
Nên Zy chẳng giám thương thầm đến ai
Nhóc nói có vẻ khinh thường
Khác xa lời nói khiêm nhường khi xưa
@Tường
Gọi Zy lẩn thẩn chẳng sao
Lão Zy hay gì nữa, vẫn là tôi thôi
Bây giờ hai bạn sánh đôi
Chẳng lẽ tiếc mận, đá tôi ra đường

nhoccon_118
20-08-2007, 12:51 AM
Ai thèm khinh thường đến ai? anh zy nhà ta chẳng bít đùa tẹo nào ! chán
Buồn vì zy kia chẳng bít đùa
Chỉ suốt hờn giận vì lời tôi
Lời tôi nói vậy chẳng suy nghĩ
Vậy mà anh zy nghĩ gợi gì !

crazy
20-08-2007, 07:47 AM
Ai thèm khinh thường đến ai? anh zy nhà ta chẳng bít đùa tẹo nào ! chán
Buồn vì zy kia chẳng bít đùa
Chỉ suốt hờn giận vì lời tôi
Lời tôi nói vậy chẳng suy nghĩ
Vậy mà anh zy nghĩ gợi gì !

Ai bảo Zy không bit đùa
Nhưng lời nhóc nói chanh chua sao đành
Rồi Tường khuyên nhóc giỗ dành
Hai người nói vậy Zy đành thua thôi

Có thể Zy nghĩ xa xôi
Nhưng sao bit được người đang nghĩ gì
Đùa như thật, thật như đùa
Zy đây mãi nhớ một mùa mận chua (mận thép)
( kết nhất loại mận này ) ^_^

giangtuantuong
20-08-2007, 11:21 AM
Bên tình bên nghĩa....bên nào nặng hơn

Ai ơi trả lời hộ tôi
Để đời đỡ khổ để tôi đỡ buồn

Heo còi
20-08-2007, 10:21 PM
Crazy và nhóc huề đi
Zy nhường nhóc tí có gì đâu ha
Vì nhóc là con gái mà
Cớ chi cứ đấu với người ta woài

nhoccon_118
20-08-2007, 10:22 PM
Zy ơi chớ có giận chi nữa
Nhóc sẽ phần zy cả vườn đào !

giangtuantuong
21-08-2007, 03:28 AM
Zy đâu ra nhóc nói kìa
Nhóc hứa sẽ tặng Zy cả vườn đào
Thế còn giận dỗi nữa sao
Vào cười một cái....đi nào ZY ơi

crazy
22-08-2007, 07:35 AM
Hehe cười một cái rồi
Cho Zy xin lỗi cả nhà vui ngheng
Tại Zy tính khí chập cheng
Nhưng không làm thế, mận ngon ai mời
^_^
Cuộc sống thật đẹp tuyệt vời
Bao nhiêu cảm xúc nơi này trong ta

giangtuantuong
22-08-2007, 07:14 PM
Giờ này cả nhà vui rồi
Chẳng giận dỗi nữa ôi tôi rất mừng

crazy
25-08-2007, 11:39 AM
Cho hỏi cây mận thế nào
Giống mơ không hở, hay là ra sao
Ăn mận thì ăn rất nhiều
Ai mà từng thấy vài điều chỉ đi

giangtuantuong
25-08-2007, 08:08 PM
Tôi thì chỉ biết ăn mận thôi
Chứ hình dáng cây...tôi chịu rồi
Ông có muốn biết thì hỏi nhóc
CHắc nhóc biết rõ...mận hơn tôi

nhoccon_118
01-09-2007, 02:23 AM
Ừ thì cây lá xum xuê
Ừ thì cái quả nó to đùng đùng

giangtuantuong
01-09-2007, 08:58 AM
Nói vậy chẳng giúp ích chi
Anh nào biết được hình gì của cây

crazy
02-09-2007, 10:06 AM
Chẳng bit phải nói gì đây
Hôm nào tới nhóc rủ tôi đi cùng
Xin vài gốc mận trồng chung
Khi nào dc quả mình cùng ăn ngheng
http://i212.photobucket.com/albums/cc216/crazyonetwo/images.jpg

nhoz_luv
03-09-2007, 09:46 PM
Mậ àh.... thích lắm người ơi
Mận ngọt cái màu đỏ tươi... ôi thèm
Lâu rồi ko nếm thử xem
Mận ngọt mận chát ngày nay thế nào :)

Đỏ lắm cái tuổi yêu đời
Ngày nào cũng hái mận rơi đầy vườn
Nhớ lắm ngày tháng yêu thương
Giờ còn đâu nữa wa rồi tuổi thơ :(

huhuhu_dn
03-09-2007, 10:28 PM
Không cây lấy đâu ra hoa ra quả
Ngày nay đất bán hết rùi
Lấy đâu trồng mận cho ông bà cùng ăn
Đã thế lại còn tínhhoài tình ta...
Có gì bỏ quá cho hu nha!!!!!!!!!!!

nhoz_luv
03-09-2007, 10:39 PM
Là sao ? Mình ko hiểu cho lắm ?

nhoccon_118
04-09-2007, 02:49 AM
Không cây lấy đâu ra hoa ra quả
Ngày nay đất bán hết rùi
Lấy đâu trồng mận cho ông bà cùng ăn
Đã thế lại còn tínhhoài tình ta...
Có gì bỏ quá cho hu nha!!!!!!!!!!!

Mận kia ko chỉ một vườn
Mà cả một đồi ra quả đỏ tươi
Ai ơi nếu bán đất rừng
Cũng đừng có lấy khu rừng của tôi !

giangtuantuong
04-09-2007, 05:41 AM
Chẳng bit phải nói gì đây
Hôm nào tới nhóc rủ tôi đi cùng
Xin vài gốc mận trồng chung
Khi nào dc quả mình cùng ăn ngheng
http://i212.photobucket.com/albums/cc216/crazyonetwo/images.jpg

Lòng tôi buồn lắm ông ơi
Ông có giúp được đôi lời cho tôi

nhoz_luv
04-09-2007, 06:11 AM
Mận đây sao ngọt ko đầy
Phải chăng mận ngọt người ăn hết rồi
Để đây trái chát còn đầy
Sao đời trớ trêu... chọn lựa chia phần :(

crazy
04-09-2007, 08:28 AM
Lòng tôi buồn lắm ông ơi
Ông có giúp được đôi lời cho tôi

Hương ơi em ở nơi đâu
Sao em nỡ để âu sầu bạn anh
Đêm thu gió mát trăng thanh
Em ơi có hiểu bạn anh nhớ nhiều
Nhìn căn gác nhỏ tiêu điều
Tường ngồi một góc siêu lòng vì em
^_T ( dc chưa ông )

crazy
04-09-2007, 08:35 AM
Mận đây sao ngọt ko đầy
Phải chăng mận ngọt người ăn hết rồi
Để đây trái chát còn đầy
Sao đời trớ trêu... chọn lựa chia phần :(

Mận ngọt chóng hỏng em ơi
Mận chua mận chát để lâu là vừa
Cho dù nắng gió hay mưa
Mận kia xanh thắm có vừa lòng em
^_^ ( tưởng con gái thích của chua )

nhoccon_118
04-09-2007, 10:37 PM
Hương ơi em ở nơi đâu
Sao em nỡ để âu sầu bạn anh
Đêm thu gió mát trăng thanh
Em ơi có hiểu bạn anh nhớ nhiều
Nhìn căn gác nhỏ tiêu điều
Tường ngồi một góc siêu lòng vì em
^_T ( dc chưa ông )

Tâm trong sáng nhưng lòng hem trong sáng
Biết nói sao đây một nỗi buồn
Nỗi buồn khi mỗi sáng thức dậy
Thấy quanh ta hết cỏ và hoa
Zy ơi em đến chịu rồi
Khi người quân tử đêm ngày ngóng trông !

giangtuantuong
05-09-2007, 04:10 AM
Hai tai anh nhét đầy bông
Để chẳng phải hóng phải trông chi giờ

Cám ơn ông bạn cờ ra
Đã giúp bạn một nửa pha chết người

nhoz_luv
05-09-2007, 07:21 AM
Mận ngọt chóng hỏng em ơi
Mận chua mận chát để lâu là vừa
Cho dù nắng gió hay mưa
Mận kia xanh thắm có vừa lòng em

Mận nào mà chẳng để ăn
Chỉ trách người đời chia phần đem so
Ví như cho phận má đào
Đẹp thì được chọn xấu nào ai yêu :(

crazy
05-09-2007, 05:53 PM
Đấy là người chọn mận thôi
Chứ đâu có phải người người chọn nhau
Yêu nhau mà ngắm trước sau
Tình yêu mà thế, phai màu nhanh thôi

Giá như chúng mình thành đôi
Để ta chẳng phải đơn côi kiếp này

nhoz_luv
06-09-2007, 05:53 AM
Chỉ mong mọi người nghĩ suy
Đừng so như thế để đau lòng này
Bởi đâu mận lại có màu
Sao ko chỉ 1 có sầu jì đâu

crazy
06-09-2007, 05:26 PM
Vật gì mà chẳng có mầu
Tình yêu cũng vậy nhiều mầu quá đi
Lúc thì đổi trắng thay đen
Khi thì thắm đỏ lúc thì trong veo ( ko màu )

giangtuantuong
07-09-2007, 09:51 AM
Ngồi nhìn 2 đứa cãi nhau
Cứ nhắc đến mận ruột đau vì thèm

nhoz_luv
12-09-2007, 08:56 AM
Mận giờ rẽ lắm anh ơi
Nếu thèm có thể mua về ăn chơi :))

crazy
12-09-2007, 04:28 PM
Cho hỏi bán ở chỗ nào
Em ơi chỉ chỗ, cồn cào bụng anh
Em ơi em hãy nói nhanh
Chỉ chỗ nào rẻ, Zy này khao ngay

kimanhvang
13-09-2007, 06:14 AM
Tưởng anh khao bé cái gì?
Ai ngờ khao cái cồn cào ruột gan...

crazy
13-09-2007, 07:27 AM
Thế bé thích khao cái gì
Anh đâu thấy nói khao chi bây giờ
Tối nay hẹn gặp trong mơ
Anh sắp đi ngủ để chờ bé ngoan....^_^

giangtuantuong
13-09-2007, 10:29 AM
Mận giờ rẽ lắm anh ơi
Nếu thèm có thể mua về ăn chơi :))

Mua về thì nghĩa lí chi
Cô bé mà tặng anh thì cám ơn


Tưởng anh khao bé cái gì?
Ai ngờ khao cái cồn cào ruột gan...
Khao bé một chầu nhớ mong
Tặng bé một mớ bòng bong đang chờ

Vịt Ngố
13-09-2007, 10:34 AM
Mận!
Nở trắng xóa
Một
Triền đồi
Tung lũng !
Trông như tuyết...
Tan..._ trong tầm tay !

Tháng ba ngọt ngào
Hoa mận trắng xóa
Nụ cười nhẹ quá
Long lanh mắt ai

:fi: :fi: :fi:

kimanhvang
14-09-2007, 06:03 AM
[QUOTE=crazy;3478111]Thế bé thích khao cái gì
Anh đâu thấy nói khao chi bây giờ
Tối nay hẹn gặp trong mơ
Anh sắp đi ngủ để chờ bé ngoan....^_^[/QUOTE

Điều em thích chắc anh không thể có
Điều em muốn chắc anh không thể làm
(một điều bí mật )
Vậy thì đòi hỏi làm chi
Một khi đã biết sẽ không được gì?

Ke_giang_ho
14-09-2007, 06:46 AM
Tháng ba về mận Nhỏ trắng triền đồi
Tháng ba mận Vit hoen đôi mắt rồi
Tháng ba Vàng trẳng co chi
Tháng ba Kẻ có tháng tư đang chờ

chieuanhlong
15-09-2007, 02:51 AM
Tháng ba về Bách Hợp tỏa ngát hương
Người dưng hỡi có thương tìm đôi bó
Kẻo mai rồi lại qua tháng Tư đó
Biết có còn chút mùa cũ tháng 3

Thằng_giang_hồ
15-09-2007, 02:36 PM
Ke ơi dẫu có đi xa....
Thằng đây nối tiếp dòng thơ người nè
Thằng đây nhè những thằng trai
Trai gì như gái thằng phang nhiệt tình
Trai gì mọt sách trẳng lo thực hành
Cho rằng mình mới là ngoan
Tóc thí chải chuốt ,mồm thì kheo khoang
Bằng tao nhiều lắm trẳng như chúng mày
Tao thì ngoan ngoãn nết la
Gia thì trắng trẻo lo gì vợ con
Ngon thì tao lấy ngấy thì bỏ luôn
Bố tao quan lớn,mẹ lại làm to
Lo gì tiền của lo gì mày ơi
Mời tao thấy thích làm chơi thôi mà
Nhà tao bề thế đế vương truyện thường
Ra đường tao biết gái theo hàng đàn
Màng chi mấy thằng nhà quê
Bằng thì không có chó nó yêu
Yêu gì cái mái nhà tranh
Yeu gì Bố Mẹ lăn lưng cả ngày
Cày sâu quốc bẫm mà nào đủ ăn
Nhăn răng tao chửi làm ^-^^-^^-^^-^^-^ gì được tao
Tao mà bấm máy mày nhà lao ngồi liền
Tiền tao mua chức mua quan
Tiền tao mua đứt đi tong mạng mày

nhoz_luv
17-09-2007, 04:22 AM
Mận đào 1 thuở trắng tinh
Giờ còn đâu nữa mối tình chiều thương
Mận này cứ để đó đi
1 ngày nào đó em về... ghé thăm...

chieuanhlong
17-09-2007, 07:38 AM
Em giờ biết còn nhớ không
Ngày bên sông cũ tuổi hồng hai ta
Em đang ngồi hát vui ca
Anh vui hòa khúc mận hoa nhớ đào

Em giờ nhung gấm nhà cao
Nhìn sao còn nhớ thưở nào không em
Anh giờ thức mãi bao đêm
Hư hao ngồi nhớ êm đềm thu xưa

Thằng_giang_hồ
17-09-2007, 09:04 AM
Mận nở hoa trắng ,quả ngọt trên cây
Hây hây má đỏ em ngồi nhìn anh
Người ơi mận đỏ mận xanh
Sao anh lại nỡ ngồi ăn quả đào

crazy
17-09-2007, 12:30 PM
Điều em thích chắc anh không thể có
Điều em muốn chắc anh không thể làm
(một điều bí mật )
Vậy thì đòi hỏi làm chi
Một khi đã biết sẽ không được gì?

Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng thể có
Nhưng nếu biết anh sẽ vẫn cứ làm
Vì thế nên anh sẽ vẫn cứ hỏi
Anh chẳng sợ mệt mỏi đâu em