PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện xưa ( sory cái này ko comment được )



mưa mùa cũ
13-08-2007, 09:36 PM
vẫn trong tôi một bóng hình
là người em nhỏ dáng xinh xinh
mưa buồn phố núi giăng ngang lối
lệ nhòa phai nhạt má hồng xinh

cũng có thể em cho tôi khù khờ
yêu người con gái lại ngu ngơ
tình yêu đau nhói trong tim vắng
tiếc nuối ngày xưa lỡ chuyến đò

tại sao tôi lại quá thờ ơ
thêm một cơ hội chẳng cho nhau
để em ngậm ngùi tim đau đớn
để cả hai người khóc về nhau

tôi cũng chẳng hiểu là tại sao
phải chăng tôi còn chưa yêu hết
để tình yêu dớ dnag dở mãi
để chết trong tim của một người

tim vẫn buồn đau trái tim si
đau buốt lòng người thốt đầu môi
thôi thì ta chia tay em nhé
viết kết chuyện tình chẳng phai phôi

ca 08/12/07

butbi*
16-08-2007, 12:04 AM
chà, bài này tâm trạng dữ vậy! ^^ cl vô cm (đã được sự đồng í chấp nhận rùi nhen) ^.^ Văn thơ k có tường để có thể đối đáp thật chỉnh với mưa!

Ta biết... người để ý ta
Đã có nhiều lần người tỏ rõ
Nhưng ta sợ những điều đến vội
Sẽ chóng tan như bọt bóng xà phòng

Ta biêt.. ta cũng bâng khuâng
Dòng tin hôm nao còn hiện hữu đó
Tuổi hai mươi.. ta sợ mình còn nhỏ
Đại dương cách biệt... dám đâu nghĩ ngợi gì !

Ta biết... ta quá vô tâm
Chấp nhặt, nhỏ nhen khiến người khó nghĩ
Thờ ơ để mình người ôm nỗi "lụy"
Trách ta nhìu lắm, fải hoh ngươi?

Ta biết tình ta vỡ tan ròi
Tim đã đau, mắt đã nhoà 1 xíu
Cắn chặt răng, trao người dòng tin cuối
"Đây, tim người, xin trả lại như xưa!"

love_heaven_lmh
16-08-2007, 02:55 AM
tại sao thế hỡi người oy?
yêu nhau bao lâu, đã thấm tình

"Đây, tim người, xin trả lại như xưa!"
dòng ấy, câu ấy, từng tiếng nói ấy
nghe sao lòng vỡ tan con tim đau
nhạt nhẽo từng mảnh tan trong hư vô
thử hỏi ta sao còn được như xưa