PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình là chi hỡi thế gian



langtusautinh
13-08-2007, 05:32 PM
tình là chi ?hỡi em ơi
ngoài hai mươi tuổi còn chơi chốn tìm
em về phía ấy lặng im
bao nhiêu lần đợi con tim mỏi mòn
chữ yêu xây mãi chưa tròn
mắt ơi sao mắt vẫn còn chờ mong
một ngày toàn ngóng với trông
thuyền đi đi mãi mà không tới bờ
phải chăng anh quá dại khờ
khổ đau chấp nhận hững hờ càng yêu
thuyền tình cập bến cô liêu
một lần yêu biết bao nhiêu lần sầu
dở dang thay mối tình đầu
ngàn năm nhai thấy miếng trầu còn cay
phận anh tay trắng bàn tay
vẫn yêu dù biết em hay phụ tình

langtusautinh
14-08-2007, 06:06 PM
biêt yêu là dại là khờ
nhưng ta hỏi đến bao giờ thôi yêu.

sangsang
14-08-2007, 08:15 PM
Biết yêu chờ đợi mõi mòn
Mà sao ta vẫn mãi còn yêu ai
Biết yêu trăm đắng ngàn cay
Mà sao ta vẫn không phai bóng hình./.

langtusautinh
15-08-2007, 05:30 PM
yêu nhau tâm trí hao mòn

yêu nhau tâm trí hao mòn
yêu nhau đến chết vẫn còn muốn yêu

muacaonguyen
20-08-2007, 02:07 AM
hỏi thế gian tình ái là chi?
mà đôi lứa thề nguyền sống chết...

ngan_kiep_mai_yeu_em
21-08-2007, 07:39 AM
vì anh chỉ yêu mình em nên anh đành chấp nhận mà thôi
tình yêu anh trao về em mãi mãi là tuyệt đôi..

langtusautinh
22-08-2007, 06:19 PM
yêu em chấp nhận buồn đau
nào ai biết được ngày sau thế nào

lucbinhtimvn
22-08-2007, 08:38 PM
Nghĩ cũng lạ...Trời sinh ra chi tình cãm
Cho con người vương vấn với nhau chi
Chân dẫu bước...mà đường đời mệt mõi
Vẫn nhớ hoài...trọn một mối tình si...

:music: :music:

langtusautinh
23-08-2007, 06:25 PM
hàng ngày em nói bao lời
với cha với mẹ với người xung quanh
với đường phố với cây xanh
sao em chưa nói với anh một lời

van_minh
23-08-2007, 09:58 PM
tình là gỉ? cần gì phải hỏi
mỗi con người ai chả có tình yêu
có những điều không nói cũng hiểu
nhưng có điều nói có hiểu đâu

lolem_khoctham
24-08-2007, 08:08 PM
nếu chúa bảo iu đương là có tội
con nguyện rằng tội mãi chúa ơi
nếu chưa hỏi tjnh` ơi là chi thế
con nói rằng tjnh` vẫn thế chúa ơi

crazy
25-08-2007, 12:07 PM
Chúa đâu bảo yêu đương là có tội
Chúa chỉ bảo "đừng yêu vội nghe con"
Nên cân nhắc với người mình đã chọn
Đời con gái ai muốn chọn lần hai

ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:31 AM
Chúa đâu bảo yêu đương là có tội
Chúa chỉ bảo "đừng yêu vội nghe con"
Nên cân nhắc với người mình đã chọn
Đời con gái ai muốn chọn lần hai

Trước cửa nhà thờ anh với em
Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
Mỉm cười chúa bảo hai đứa trẻ
Nhìn chúng hôn nhau chúa cũng thèm

( vậy mà chúa bảo là đừng yêu vội ư? lạ wa ta ) :fi: :D

langtusautinh
26-08-2007, 05:14 AM
chúa cười chúa bảo bọn bay
thôi thôi tao cũng bó tay với mày

yeunu
26-08-2007, 05:34 AM
chúa trên cao cho tình đẹp mãi
tĩnh ko đẹp con hãi ko yêu

ngangtangcongtu
26-08-2007, 05:45 AM
Con chắp tay lạy cụ tình yêu
Cho con lấy được nàng kiều thời nay
Cụ liền cau mặt chỉ tay
Không có quà biếu thì đây không ừ./. (tiêu cưc... tiêu cực) :D

langtusautinh
29-08-2007, 07:46 PM
khoai kia linh mãi cũng nhừ
việc yêu hãy cứ từ từ anh ơi

huathienbao
30-08-2007, 02:28 AM
Yêu em yêu cả con người
Yêu em yêu cả nụ cười môi em
Yêu em anh phải đính kèm
dolla 1 gói hột xoàn 1 bao

langtusautinh
30-08-2007, 08:21 PM
thế nên nếu có em nào
yêu anh thì hãy cùng vào bình thơ

tui_di_tim_tui16
31-08-2007, 09:03 PM
tình bạn như bún riêu
tình iu như hủ tiếu
cuộc đời ko thể thiếu
hủ tiếu và bún riêu

langtusautinh
01-09-2007, 12:31 AM
cuộc đời không thể thiếu bún riêu hủ tíu còn anh thì không thể thiếu em

langtusautinh
06-09-2007, 07:09 PM
gừng nào chẳng có vị cay
người nào người chẳng bị say bởi tình

ngangtangcongtu
06-09-2007, 11:18 PM
Bó vào yêu là bó vào đau khổ
Xây tình yêu là đắp mộ linh hồn