Xem đầy đủ chức năng : Gửi em !!! Người mà một thời tôi đã yêu
namchanh
13-08-2007, 08:03 AM
Nếu em là hoa anh trọn đời là lá,
Che chở em lúc giá lạnh đông về.
Nếu bão giông làm hoa tàn lá rụng!
Cả đời này anh nâng đỡ cánh hoa rơi.
huongduongxanh
13-08-2007, 08:27 AM
Cánh hoa có chịu lá nâng
Lá kia có chịu tay nâng hoa tàng
Sợ lá chê cánh khô khang
Sợ cánh buồn tủi bay ngang ko dừng
namchanh
13-08-2007, 08:41 AM
Hoa kia sao lỡ vô tình,
Cánh đâu có tội tình gì hỡi hoa.
Một lòng cánh vẫn đỡ hoa.
Trọn đời trọn kiếp kô phai nhạt màu.
huongduongxanh
13-08-2007, 08:47 AM
Trên lá, dưới cánh
Ai đỡ ai rơi
Hoa nào ko cánh
Cánh nào đỡ hoa
Cánh rụng hoa tàng
Sao trách hoa bạc
namchanh
13-08-2007, 09:05 AM
Thiên thu phong thủy.
Vạn kiếp bên nhau.
Hoa tàn cánh rụng,
Lá nào kô nâng.
nếu như đối thơ thì 2 ta bất bại rùi. làm wen ha. ấy tên gì zậy? ấy tuổi chi.
huongduongxanh
13-08-2007, 09:13 AM
Hoa nở hoa tàng
Tàng tàng nở nở
Hết nở rồi tàng
Cánh rơi khôn xiết
Lá đỡ nỗi ko
ấy zô đê nằm thơ chứ ko đi đâu hết à? vậy thì buồn lắm ^^
hoang hon mau tim
14-08-2007, 01:34 AM
hoa nở hoa tàn theo làn gió
lá vàng rơi rụng bởi nét thu
vấn vương cành thắm xanh xuân mộng
một cõi đi về trắng khói sương
kick_loveak
14-08-2007, 07:08 AM
một lần nữa ước gì anh đừng đến
em đâu cần...an ủi đâu anh
hoa đã nỡ rồi tàn theo năm tháng
anh cứ bên người con gái anh iu
namchanh
14-08-2007, 08:27 AM
Hoa tuy tàn nhưng đừng buồn hoa hỡi !
Lá vẫn đây năm tha'ng một lòng,
Hoa tuy tàn nhưng mùa sau lại nở.
buồn làm chi cho cánh tàn phai theo.:hiepsi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.