Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Heo Còi dựng nhà



Heo còi
13-08-2007, 06:16 AM
Gia nhập vườn thơ bấy lâu
Mà nhà cửa chẳng thấy đâu
Bữa nay Heo mạo muội
Xin mảnh đất "học trò"
Cất căn nhà nho nhỏ
Để làm chỗ trú thơ
Mời cô bác cùng vô
Đối thơ và đàm đạo
Cùng mơ mộng trăng sao
Thắt chặt tình bạn hữu :wavey:

kick_loveak
13-08-2007, 06:21 AM
bóc tem em, bé heo còi
hỏi rẳng mấy tỉ mới xây được nhà
cần thuê người giúp việc nhà
tớ đây xin nhận vào ra...nhá còi
nếu mà còi chẳng lôi thôi
thì ta kết bạn nhá cói kia ơi
em tên thùy họ nguyễn
ba mẹ thik chữ hương
thương mẹ lót họ đặng
hỏi còi em tên gì

Tháng Tư
13-08-2007, 06:23 AM
Kính cẩn xin chào đón heo
Mình đây cứ gọi yuri là vừa
mong rằng cùng với vườn thơ
Ngôi nhà 2 đứa dựng xây vui vầy

love_heaven_lmh
13-08-2007, 06:29 AM
chào em, heo kòi xinh xinh
eng đây cũng chẳng cóa nhà
xin cho một chỗ trú chân
nàm quen bắt tay cái rẹc
nhanh thôi sẽ nhanh thôi em
nhà sẽ cóa cửa chẳng thíu
đon thuần chỉ một lý do
mem 4rum thân thiện....tò mò :so_funny:

giangtuantuong
13-08-2007, 08:11 AM
Có căn nhà nho nhỏ
Mà lại chẳng có ngõ
Chắc là nhà em đó
Nhưng em lại nuôi chó
Ai mà dám tới đó
Thật là khó là khó

Heo còi
13-08-2007, 08:56 AM
Cám ơn cô bác gần xa
Ko ngại đường xá đến nhà Heo chơi

crazy
13-08-2007, 09:02 AM
Tôi cũng cảm thấy lo
Hôm nào kiếm cái giọ
Đến bắt ngay con chó
Đền em ấy con bò
Trồng cho một bãi cỏ
Nuôi cả thỏ lẫn bò
^_^

Heo còi
13-08-2007, 09:45 AM
bóc tem em, bé heo còi
hỏi rẳng mấy tỉ mới xây được nhà
cần thuê người giúp việc nhà
tớ đây xin nhận vào ra...nhá còi
nếu mà còi chẳng lôi thôi
thì ta kết bạn nhá cói kia ơi
em tên thùy họ nguyễn
ba mẹ thik chữ hương
thương mẹ lót họ đặng
hỏi còi em tên gì

Thanh kiu tỉ tỉ lớp a
Heo còi em vốn tên là Hồng Vân
Cám ơn tỉ đã quan tâm
Nhà em bé nhỏ ko (dám) cần người thuê
===========
Heo còi trình độ còn bé lắm nên phúc đáp hơi bị chậm, và phúc đáp được từng người một thui, chỉ sợ ko đáp lễ kịp mọi người Đừng chê Heo nhạ

Heo còi
13-08-2007, 07:40 PM
Kính cẩn xin chào đón heo
Mình đây cứ gọi yuri là vừa
mong rằng cùng với vườn thơ
Ngôi nhà 2 đứa dựng xây vui vầy

Wellcome yuri đã đến đến đây
Vườn thơ hi vọng sẽ từ đây
Tiếng cười đầy ắp
Niềm vui tràn khắp
Bởi vì lòng hiếu khách
Của HỌC TRÒ FORUM

nhoccon_118
13-08-2007, 11:55 PM
Bước tới cánh cửa nhà Heo
Thấy nhiều những khách cùng heo vui kìa !

Ke_giang_ho
14-08-2007, 02:56 AM
Gia nhập vườn thơ bấy lâu
Mà nhà cửa chẳng thấy đâu
Bữa nay Heo mạo muội
Xin mảnh đất "học trò"
Cất căn nhà nho nhỏ
Để làm chỗ trú thơ
Mời cô bác cùng vô
Đối thơ và đàm đạo
Cùng mơ mộng trăng sao
Thắt chặt tình bạn hữu :wavey:

Ke đây bốn biển là nhà
Thà mình không có...
Còn được đi ở nhờ:menu:
Ở nhờ có uống có ăn
Chăn êm đệm ấm tại sao không ở nhờ
Tình cờ Ke bước dzô đây
Ơ... đây dzui quá cho Ke đây ở nhờ

Heo còi
14-08-2007, 08:30 AM
chào em, heo kòi xinh xinh
eng đây cũng chẳng cóa nhà
xin cho một chỗ trú chân
nàm quen bắt tay cái rẹc
nhanh thôi sẽ nhanh thôi em
nhà sẽ cóa cửa chẳng thíu
đon thuần chỉ một lý do
mem 4rum thân thiện....tò mò :so_funny:

Chào đón tất cả
Từ gần tới xa
Từ già tới trẻ
Chúc vườn thơ vui vẻ :wavey:

Heo còi
14-08-2007, 08:36 AM
Có căn nhà nho nhỏ
Mà lại chẳng có ngõ
Chắc là nhà em đó
Nhưng em lại nuôi chó
Ai mà dám tới đó
Thật là khó là khó


Tôi cũng cảm thấy lo
Hôm nào kiếm cái giọ
Đến bắt ngay con chó
Đền em ấy con bò
Trồng cho một bãi cỏ
Nuôi cả thỏ lẫn bò
^_^

Hai anh nì thơ giống nhau quá Heo xin được phúc đáp 1 bài cho nhanh gọn :D

Thui mấy anh, xin cho
Còi em vốn kị với bò
Cũng ko dám nuôi thỏ
Sợ khi thèm..nướng nó
Nên nuôi mỗi con chó
Giống béc giê "to to"
Nhưng mà nó hiền khô
Ai ba trợn nó (mới) vồ :bicycle:

Carol_13
14-08-2007, 08:39 AM
Heo à coàn chỗ hem đây
Em đây vẫn thía...chửa có nhà
Chị coi coàn chỗ cho em dzới
Ở nhờ tránh tạm bão dzới mưa.(^_^)hihi

crazy
14-08-2007, 08:40 AM
Chúc heo còi mạnh khoẻ
Năm học mới đến rồi
Phải vỗ béo nhanh thôi
Không được để điểm tồi
Khi nào heo đơn côi
Cứ vào đây mỗi tối
Cho dù có xa xôi
Nhưng đã có net rồi !!!!
^_^

Heo còi
14-08-2007, 09:06 AM
Ke đây bốn biển là nhà
Thà mình không có...
Còn được đi ở nhờ:menu:
Ở nhờ có uống có ăn
Chăn êm đệm ấm tại sao không ở nhờ
Tình cờ Ke bước dzô đây
Ơ... đây dzui quá cho Ke đây ở nhờ

Heo đây hok chịu ở nhờ
Cho thuê có giá thì ờ luôn a
Giá cả chả phải gì xa
Đem vần thơ đó lấy là giá chung
Bà con cô bác vui cùng :5:

Heo còi
14-08-2007, 09:40 AM
Heo à coàn chỗ hem đây
Em đây vẫn thía...chửa có nhà
Chị coi coàn chỗ cho em dzới
Ở nhờ tránh tạm bão dzới mưa.(^_^)hihi

Bao nhiêu thì cũng đủ vừa
Càng đông càng tốt - dù mưa... ấm lòng
Cám ơn cảrol đã tới thăm


Chúc heo còi mạnh khoẻ
Năm học mới đến rồi
Phải vỗ béo nhanh thôi
Không được để điểm tồi
Khi nào heo đơn côi
Cứ vào đây mỗi tối
Cho dù có xa xôi
Nhưng đã có net rồi !!!!
^_^

Cám ơn lời chúc thân tình
Tuy Heo ko được thông minh (Thì có Heo nào thông minh đâu :xao: )
Nhưng sẽ cố gắng hết mình
Học tập thật chăm chỉ
Để đến lúc làm bài thi
Đạt kết quả thật cao
Theo chân anh crazy
Bước giảng đường đại học :wavey:
Để thoả lòng ước mong
Cho ba mẹ vui lòng

Heo còi
14-08-2007, 11:04 PM
Nhà cửa thì dựng rồi, mà chưa có bài thơ nào của Heo để làm nội thất hết ah. Bữa nay xin phép đưa ra 1 bài nha :so_funny:




[INDENT]KHÔNG CHA

Đêm nay
Ngh tin cha...ra đi
Lòng con
Chết lặng
Đêm nay...
......không cha
....Ôi đêm
...................dài quá
Đêm nay....
...... không cha
....sao đêm
.......................lạnh giá
Cha ơi.....cha ơi...
Nghe ko lời.....
..........con gọi
Cha ơi.....Cha ơi....[INDENT]

Carol_13
15-08-2007, 12:47 AM
Em đây noái nại 1 lần
Em vào để ở chứ nào có thăm HÌ Hì

Nguyễn An
15-08-2007, 01:08 AM
Chủ nhà ơi hỡi đâu rồi
An đây lỡ bước mà ngồi được không
Sẵn tiện An hỏi còn không
Phòng không nhà trống cho An vào nhờ

Heo còi
15-08-2007, 11:44 PM
Wellcome An đã tới nhà
Vào rồi cứ tự nhiên ha
Có cần nấu nước pha trà
Hay uống tạm nước lã
(Đùa 1 tí thui nha :fi:)
Nhưng Heo nói nhỏ nè
Nhà mới làm chưa (mua) ghế :rang:

Heo còi
17-08-2007, 06:09 AM
Bâng khuâng


Dường như tất cả xa rồi
Chỉ còn kí ức cái thời học sinh
Thời gian trôi quá vô tình
Nỗi buồn nào đó vô hình trong tim

Sân trường giờ vắng lặng im
Hình như tất cả đang chìm ngủ mơ
Cảnh vật trước mắt nhạt mờ
Những hàng lệ nhỏ... hững hờ.... rơi rơi

Dường như tất cả xa rồi...

Hồng Vân :fi:

Heo còi
18-08-2007, 09:44 AM
Người ta có mẹ có cha
Còn tôi tất cả chỉ là chữ không
Không mẹ rồi cũng ko cha
Mẹ cha ơi hỡi.... mẹ cha đâu rồi
=+=+=+=+=
Nếu một mai đây tôi sẽ mất
Ai là người nói tiếng xót thương
Rồi một mai đây tôi sẽ chết
Trên nấm mồ... liệu có 1 nén hương
HỒNG VÂN

Bữa nay buồn buồn post mí vần thơ chán đời "đầu độc" mọi người chơi :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

crazy
20-08-2007, 08:01 AM
Ai ơi mất mẹ mất cha
Người đừng buồn quá mà ta thêm buồn
Nỗi buồn người cất nó đi
Đừng nên nhụt trí, mẹ cha cũng buồn

Em mất chôn ở chỗ nào
Sao không thông báo biết đâu mà lần
^_^

Heo còi
20-08-2007, 10:04 PM
Cám ơn đã an ủi
Như thế cũng đỡ tủi
Nhưng buồn nói thế thôi
Chứ Heo hok mồ côi
hihi :fi:

crazy
23-08-2007, 07:39 AM
Heo đang sống với mẹ cha
Nhưng Zy viết để xót xa nhiều người,
Họ trong trại trẻ mồ côi
Nhìn sao thương quá Heo ah, hiểu không
T_T

Heo còi
23-08-2007, 09:45 AM
Nước mắt như hoá thành sông
Mô côi sao thấy trong lòng xót xa
Mình cũng hạnh phúc hơn là
Những bạn không có mẹ cha đỡ đần.

giangtuantuong
23-08-2007, 09:46 AM
Đang đâu nói chuyện linh tinh
Buôn sang chuyện khác...." chuyện tình " thích không

Heo còi
23-08-2007, 09:56 AM
Chuyện gì Heo cũng tiếp chiêu
Chuyện trời chuyện đất bao nhiêu cũng vừa

Heo còi
26-08-2007, 07:08 PM
Thử thơ đối đáp lần đầu tiên Heo tự làm:

Boy:

Nếu tình ta đã cạn rồi
Em còn muốn nói đôi lời gì ko
Để khi mình đã chia tay
Anh ko còn nhớ tới người anh yêu
Để rồi có gặp lại em
Anh không hối tiếc vì mình chia tay

Khi chiều phải nói chia tay
Lòng anh như thể đày! Khổ đau...
Em ơi em hiểu ko em
Hiểu được tình này anh dành riêng em
Làm sao em hiểu đây em
Làm sao em hiểu cho tình của anh
Bởi vì em quá vô tâm
Chỉ tham phú quý đâu hay lòng người

Giờ ta phải chia tay rồi
Chúc em hạnh phúc bên người giàu sang
Bài này Heo làm cách đây 3 năm rồi nên ngôn từ trẻ con, lủng củng lắm. Đọc xong khen cũng được , mà chê cũng ko sao.


Girl:

Nếu như đồng ý chia tay
Xin anh quên hết những ngày vui xưa
"Bao nhiêu quên mới cho vừa
Xoa đi kỉ niệm ngày xưa -chúng mình...."

Không gian trở lại lặng thinh
Chỉ có gió thổi cố tình lao xao
Mặt trời đã lặn khi nào
Cố nuốt dòng lệ sắp trào quay đi

Hai câu chứ có nhiều gì
Thế mà nói mãi đến khi chiều tàn

"Lòng em đau đớn muôn vàn
Em đâu có muốn sang ngang theo chồng
Làm con phận gái chữ tòng
Đặt đâu ngồi đó dám hòng trái đậu
Kiếp này dang dở tình nhau
Em mong sẽ có kiếp sau nối lành

Ngàn lời cầu chúc cho anh
Cuộc sống hạnh phúc, an lành,yên vui


Mặt trời ló dạng đằng đông
Hôm nay có kẻ theo chồng làm dâu
Hạnh phúc hay là khổ đau
Cuộc đời cô gái về sau thế nào?

Chuyện người ko tiện xen vào
Đến đây là hết xin chào bà con

Post bài này có lẽ là bài cuối của Heo. Sắp vô năm học rồi Heo đành phải nói lời tạm biệt với mấy bạn. Trước khi Heo đến cũng chẳng có gì,Heo đi cũng chẳng để lại gì ngoài căn nhà nho nhỏ thiếu thốn đủ thứ. Mong mọi người ở lại trong 4r chăm sóc giùm Heo ngôi nhà này nhạ Nếu có cơ hội thì thỉnh thoảng Heo ghé qua. Chúc vườn thơ luôn vụi

Tạm biệt tất cả
Cúi xin từ giã

huathienbao
28-08-2007, 11:31 PM
heo ơi chớ vội đi xa
chúng mình sẽ mãi vẫn là anh em
ông trời cúi xuống mà xem
heo đi tui biết chuyện trò cùng ai

Ke_giang_ho
07-09-2007, 03:44 AM
Heo đây hok chịu ở nhờ
Cho thuê có giá thì ờ luôn a
Giá cả chả phải gì xa
Đem vần thơ đó lấy là giá chung
Bà con cô bác vui cùng :5:

Heo ơi.... em chốn đâu rùi
Anh vừa mới phải đi xa
Hôm nay quay lại tìm nhà em luôn
Trời ơi... cảnh cũ người xưa đâu còn
Nhà em đó... treo leo trên net
Tường là không khí,trần là trời xanh
Lền thì lát thảm cỏ xanh
Cửa ra là ngõ cửa vào là thơ
Mộng mơ đến thế là cùng
Ke lằm trên võng đan bằng thơ em
Đem lòng ao ước gặp người ngày xưa

Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:47 PM
Ơ con nhỏ này thật hay
Dựng lên nhà đó mà toàn đi dông
Trông trừng Ke đứng chỗ đây
Bụng thì đang đói lấy gì ăn đây