PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vớ vẩn ấy mà !!!



giangtuantuong
13-08-2007, 02:17 AM
:.♥.:Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.:
:.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.:
:.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.:
:.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.: :meo: :meo:

Ke_giang_ho
13-08-2007, 05:28 AM
Vẩn vơ ấy mà...thà đừng viết
Viết rùi mới biết hổng ngẩn ngơ
Thơ văn giúp đời thôi cô quạnh
Trời quang mây tạnh đời nở hoa.
----------------------//-----------------------
Tặng em,đừng buồn ha...đời còn vui lắm,em nhìn dòng chữ ký của em đi

AnH_XiNh
13-08-2007, 06:03 AM
Ra vớ vẩn vào ngẩn ngơ
Bởi anh mộng tưởng gái tơ nào hà

nhoccon_118
13-08-2007, 06:04 AM
Không yêu......^^ cho nỗi lòng trong sáng
Không nhớ.....^^ để lòng tựa thủy tinh
Lòng băng giá.......không sầu gì thêm nữa
Đã hứa rồi liệu có nhớ hay ko?

giangtuantuong
13-08-2007, 08:17 AM
Vẩn vơ ấy mà...thà đừng viết
Viết rùi mới biết hổng ngẩn ngơ
Thơ văn giúp đời thôi cô quạnh
Trời quang mây tạnh đời nở hoa.
----------------------//-----------------------
Tặng em,đừng buồn ha...đời còn vui lắm,em nhìn dòng chữ ký của em đi

Nhiều lúc ra ngẩn vào ngơ
Nay mới thấy hiểu....vật vờ quá thôi
Từ nay sẽ hết lôi thôi
Tu cho trọn kiếp trọn đời thích chẳng


Ra vớ vẩn vào ngẩn ngơ
Bởi anh mộng tưởng gái tơ nào hà

Mộng nào em cứ tào lao
Em cứ nói thế....làm sao giải thích giờ


Không yêu......^^ cho nỗi lòng trong sáng
Không nhớ.....^^ để lòng tựa thủy tinh
Lòng băng giá.......không sầu gì thêm nữa
Đã hứa rồi liệu có nhớ hay ko?

A hứa với em mỗi một điều
Trọn kiếp anh vẫn mãi mãi yêu
Yêu em yêU đến khi ngừng thở
E có nhớ không....nhớ buổi chiều

crazy
13-08-2007, 11:48 AM
Hương ơi Tường chẳng nói điêu
Có anh chứng giám tình yêu nó mà
Tuy có đôi lúc bê tha
La cà quán xá, nhưng là Tìm Em

nhoccon_118
13-08-2007, 11:31 PM
Nhóc nào đã nói chi đâu
Mà anh giải thích giùm (Tường) vậy anh

giangtuantuong
14-08-2007, 03:18 AM
Hương ơi Tường chẳng nói điêu
Có anh chứng giám tình yêu nó mà
Tuy có đôi lúc bê tha
La cà quán xá, nhưng là Tìm Em

Thank ông bạn đã hiểu cho tôi
Nhưng mà mọi chuyện cũng thế rồi
Hương bé nhỏ đó tin tôi lém
Chẳng phải giải thích....đỡ cho tôi

AnH_XiNh
14-08-2007, 04:31 AM
Vội tyn lời lão hả Zy
Nói nghe lão có thời kỳ tán tui
Rồi đó còn kén bạn tui
Nhận chồng với vợ bạn tui Lem kìa

Gió_ấm
14-08-2007, 04:48 AM
Ha ha ha....
Lãng tử ơi lãng tử ơi
Tình yêu rải rác muôn nơi vậy mà
Không yêu...không mộng...Không tình...
Nói ra không sợ là mình mắc quai

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:39 AM
Tuyệt tình nói thế phải hay
Thôi thôi Tường nhé ăn chay là vừa :so_funny:

giangtuantuong
14-08-2007, 06:21 AM
Vội tyn lời lão hả Zy
Nói nghe lão có thời kỳ tán tui
Rồi đó còn kén bạn tui
Nhận chồng với vợ bạn tui Lem kìa

Bé ơi bé hỏi lem xem
Có gì mà bé....tèm nhèm vậy kưng


Ha ha ha....
Lãng tử ơi lãng tử ơi
Tình yêu rải rác muôn nơi vậy mà
Không yêu...không mộng...Không tình...
Nói ra không sợ là mình mắc quai

Đã bảo " vớ vẩn ấy mà "
Sao ông lại cứ tin là thật đây Hỉu hem ông bạn của tui


Tuyệt tình nói thế phải hay
Thôi thôi Tường nhé ăn chay là vừa :so_funny:

Yêu nhiều là xấu sao em
Cớ sao anh phải....theo em vô chùa
Em ơi em đừng có đùa
Đời anh chẳng thích....nửa mùa đâu kưng

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:29 AM
Nửa mùa tình chẳng có ưng
Yêu ai thì chớ lưng dưng nửa vời
Rồi than ngồi trách ông trời
Sao ai cũng né xa rời tình ta
Lúc nào miệng cũng cứ ca
Ta thì ta cứ ta chung ta tình
Biết sao tròn vẹn chữ tình
Đau lòng kẻ khác anh đành tâm sao?

giangtuantuong
14-08-2007, 06:43 AM
Em à anh chỉ biết rằng
Mọi điều duyên số....sao răng trên trời
Không duyên nên phải xa dời
Có duyên sẽ hợp....sẽ mời em xem

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:49 AM
Ơ hơ thì cứ để xem
Mối tình " chung thủy " em xem anh nà

giangtuantuong
14-08-2007, 06:50 AM
Em ơi đừng quá thật thà
Sống cứ như vậy....rất là dại nghe

lolem_khoctham
14-08-2007, 06:54 AM
Ơ hơ thì cứ để xem
Mối tình " chung thủy " em xem anh nà

tính tường xjnh cũng bjt' rùi
đi mây về jó ngậm ngùi riêng ai
lem thì chỉ là lem thui
tường thì cũng chỉ đùa vui í mà
tường đâu có thật có thà
vẫn hay trăng gió la cà quán bia
nói nghe nói để sớt chia
ông tường đểu lắm liệu "lia" là vừa:so_funny:

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:58 AM
Thật thà em chả dám mơ
Nếu em như rứa lơ thơ anh rồi :so_funny:

Lem nói hay thật là hay
Chỉ Lem Lem với AnH hay Tường mà :5:

lolem_khoctham
14-08-2007, 07:08 AM
nói thì chỉ nói vậy thui
tui ngồi canh cửa pà vui với tường
có ji` tui xjn nhường đường
pà lia ông đó xuống jường cho tui

AnH_XiNh
14-08-2007, 07:13 AM
Giường đâu chung với cha Tường
Mà đòi lia chả xuống giường cho vui :so_funny:

lolem_khoctham
14-08-2007, 07:26 AM
tui nào có bit' có hay
chỉ thấy ông ấy chui ra chui vào
chui vào rùi lại chui ra
nên tui chẳng bit' cha jo` ở mô

giangtuantuong
14-08-2007, 09:19 PM
Một người hát người đệm đàn
Bảo sao không thích....móc màn ngủ luôn
Lem ơi em đừng có buồn
Vì người phải nói câu buồn là tôi
Ừ thì ta chẳng lên đôi
Cũng vui cũng sướng....vì tôi biết nàng :)
Còn rằng có một cô nàng
Bé XiNh ấy đó chẳng màng đến đâu
Thơ đối để đọc đỡ sầu
Nhưng mà lại nghĩ....tôi cầu thích XiNh
Chỉ được cái nghĩ linh tinh
Rồi vô nói nhặng chuyện tình nọ kia
Còn lại nói chuyện rượu bia
Thi thoảng mới ghé.....mua vìa uống thôi
Sao lem cứ nghĩ xấu tôi
La cà đây đó....để tôi nghĩ nhiều

AnH_XiNh
15-08-2007, 05:59 AM
Thích ai mà nói dông dài
Người nào anh cũng bảo người đầu tiên

giangtuantuong
15-08-2007, 06:57 AM
Xạo quá bé gái XiNh ơi
A chỉ có nói....suốt đời yêu thôi

lolem_khoctham
15-08-2007, 07:04 AM
yêu ai yêu chỉ 1 người
đừng nên tham quá yêu người thứ 2
yêu nhìu rồi lại làm liều
làm liều rùi lại có nhiều thíu nhi ( cái nà khó khăn ah` nha , em hok bjt đâu em vô tội )

AnH_XiNh
15-08-2007, 07:13 AM
Đừng nói thêm nữa Lem à
Nói nhiều thì cũng như là nước mưa

giangtuantuong
15-08-2007, 10:44 AM
yêu ai yêu chỉ 1 người
đừng nên tham quá yêu người thứ 2
yêu nhìu rồi lại làm liều
làm liều rùi lại có nhiều thíu nhi ( cái nà khó khăn ah` nha , em hok bjt đâu em vô tội )

Nào anh có bồ bịch đâu
Chỉ có mỗi một...vợ đầu này thôi

huongduongxanh
15-08-2007, 11:22 AM
Ko thương, nhớ, mộng mơ là người chết
Ko buồn, chán, lệ ngưng là sắp ngã
Ko iu, lòng băng giá là hận đời
Ko nhớ, được tự do là dối lòng

nhoccon_118
16-08-2007, 01:43 AM
@ Xinh + lem
Nhóc nói thiệt với 2 chị nhé, vườn thơ là để làm thơ chứ không phải chỗ để đem nhau ra nói ra nói vào đâu!

AnH_XiNh
16-08-2007, 04:37 AM
Chị cũng nói vứi bé đóa nà thơ vứi nại noy' ai thỳ kệ ai..ok

giangtuantuong
16-08-2007, 05:50 AM
Ko thương, nhớ, mộng mơ là người chết
Ko buồn, chán, lệ ngưng là sắp ngã
Ko iu, lòng băng giá là hận đời
Ko nhớ, được tự do là dối lòng

Em ơi nghe anh nói nè
Chẳng nên tin nó.....nên nghe anh nè

Làm thơ để đời đỡ sầu
Sao xiNh - lem cứ tăng sầu lên em
Ở đây có mấy anh em
Nên hòa thuận chứ.....nên xem lại mình

lolem_khoctham
16-08-2007, 05:59 AM
@ Xinh + lem
Nhóc nói thiệt với 2 chị nhé, vườn thơ là để làm thơ chứ không phải chỗ để đem nhau ra nói ra nói vào đâu!


hương nè Lem nói thật nha
Xjnh Lem chỉ nói chuyện nhà mà thôi
chắc ji` tôi đã nói Hương
mà Hương cứ mún chen chân nói vào
ừ thì Hương thik ngọt ngào
nhưng tui chả thể nói vào cho ai
vườn thơ vào để lai rai
nếu thik cứ nói dài dài cho vui
ko thik thì cứ ngậm ngùi
cần chi mà cứ tui tui với chàng
forum là 1 diễn đàn
ai thik cứ nói miễn bàn đúng sai
vấn đề cãi vả cho vui
Hương thik thì cứ phanh phui cùng mjnh`
ko thik thì cứ lặng thinh
nói lui nói tới tình mjnh` dở dang

giangtuantuong
16-08-2007, 09:16 AM
Thôi chết đã có cãi nhau rồi
Cả nhà họp lại chút đi thôi
Từ mai chém nhè nhẹ thôi nhé
Đừng có phang đau....khổ mất rồi

crazy
16-08-2007, 01:19 PM
Cãi nhau là chuyện thường tình
Cãi nhau mới bit Hương thương Tường mà
Xin Tường chớ có lo xa
Vài ba bữa nữa cả nhà lại vui

( Đấy là tôi nói thế thui
Vận xui đang đến với ông rồi nè )

AnH_XiNh
16-08-2007, 08:29 PM
Ơ hơ nói lắm Lem à
Thôi ra cho nó là cà cùng ai :so_funny:

giangtuantuong
17-08-2007, 06:53 AM
Cãi nhau là chuyện thường tình
Cãi nhau mới bit Hương thương Tường mà
Xin Tường chớ có lo xa
Vài ba bữa nữa cả nhà lại vui

( Đấy là tôi nói thế thui
Vận xui đang đến với ông rồi nè )
Zy ơi ông có hiểu không
Đàn bà nói chuyện ta không xen vào
Không họ lại chửi ta sao
Thế thì dại mặt....ngồi vào đây thôi
Nhìn xem họ cứ mắng tôi
THôi đành nhẫn nhịn....cho trôi qua mà
XinH - Lem tuyên chiến chúng ta
Ta cũng chẳng muốn....la cà thêm lâu
Cứ cho bọn họ lên đầu
Ta về sau để....đỡ sầu ông ơi
Còn về bé nhóc của tôi
Khổ thân bé quá bị lôi ra à
Vợ tôi chúng cũng không tha
Thế thì không được Zy ra đỡ cùng

crazy
17-08-2007, 12:42 PM
Giữa trời mưa gió bão bùng
Hương như thuyền nhỏ muôn trùng sóng khơi
Tường như thuyền chiến xông pha
Vươn buồm che gió che mưa hai thuyền

Không cần lo lắng nữa đâu
Trời yên bể lặng đừng sầu nữa ông

giangtuantuong
17-08-2007, 07:34 PM
Cũng may là có bạn hiền
Nên tôi chẳng ngán....mũi thuyền xông pha

nhoccon_118
18-08-2007, 12:57 AM
Yên tâm đi hai chàng kỵ sĩ
Nhóc có sao đâu sầu làm chi !

giangtuantuong
18-08-2007, 03:11 AM
Yên tâm đi hai chàng kỵ sĩ
Nhóc có sao đâu sầu làm chi !
Vì rằng lo bé thấy buồn
Thì anh thấy cũng rất buồn nhóc ơi
Giờ thấy bé cũng thảnh thơi
Nên anh cũng thấy anh vơi bớt buồn

nhoccon_118
18-08-2007, 04:08 AM
Giờ thì lặng im nghe người nói
Mặc kệ bên tai những dối bời !

giangtuantuong
18-08-2007, 06:08 AM
Thế giới như chỉ có đôi ta
Hạnh phúc bên nhau nghĩa mặn mà
Giá thế này mãi em yêu nhỉ
Chẳng có ai đến phá tình ta

nhoccon_118
18-08-2007, 06:29 PM
Thế giới mà chỉ có 2 người
Thì nhóc sẽ buồn lắm người ơi
Người ơi xin đừng mong như thế
Như thế nhóc lại chẳng sầu hơn !

giangtuantuong
19-08-2007, 06:11 AM
Vậy là nhóc muốn đông vui
OK chuyện nhỏ....sẽ vui ngay mà
================
A đã hứa chẳng làm nhóc sầu nữa
Vậy là đã thất hứa phải không em

lolem_khoctham
19-08-2007, 06:19 AM
hôm nay trời nhẹ mây xanh
Lem buồn chỉ bởi vì anh Lem buồn
đưa tay nhặt cánh chuồn chuồn
lệ tuôn chẳng hỉu vì sao tuôn trào
Lem buồn dạ cứ nao nao
buồn ơi buồn đến bao jo` mới vơi
cuộc tình ta trót buông lơi
vì sao lẻ bạn chơi vơi giữa trời
( ko phải bùn vì anh Tường đâu nha ! nói trc' để ai đó khỏi hỉu nhầm )

giangtuantuong
19-08-2007, 06:21 AM
hôm nay trời nhẹ mây xanh
Lem buồn chỉ bởi vì anh Lem buồn
đưa tay nhặt cánh chuồn chuồn
lệ tuôn chẳng hỉu vì sao tuôn trào
Lem buồn dạ cứ nao nao
buồn ơi buồn đến bao jo` mới vơi
cuộc tình ta trót buông lơi
vì sao lẻ bạn chơi vơi giữa trời
( ko phải bùn vì anh Tường đâu nha ! nói trc' để ai đó khỏi hỉu nhầm )

Cũng muốn chia sẻ với em
Nhưng chẳng nói rõ là lem buồn gì
Người làm bé khóc tên chi
Kể anh anh uýnh thằng gì đó nghe

lolem_khoctham
19-08-2007, 06:35 AM
Cũng muốn chia sẻ với em
Nhưng chẳng nói rõ là lem buồn gì
Người làm bé khóc tên chi
Kể anh anh uýnh thằng gì đó nghe

chẳng có ai làm Lem phải khóc
chỉ thấy lòng lạng giá quá đi thôi
trong trái tim chỉ có mỗi 1 người
sao suốt đời ko thể nào quên lãng

crazy
19-08-2007, 09:33 AM
Không thể quên lãng thì thôi
Nhưng mà chẳng lẽ đơn côi suốt đời
Cuộc sống luôn đẹp tuyệt vời
Tìm người sưởi ấm tim mình khó chi ???
^_^(nói thế chứ khó thật)

giangtuantuong
19-08-2007, 06:42 PM
Khó gì mà khó bạn ơi
Chỉ cần thực dạ.....rồi người đến ngay

lolem_khoctham
19-08-2007, 07:16 PM
thật lòng em đã thật lòng
thế mà người cũng phụ lòng đó thôi ( ko phải nói anh )