PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ân hận



mưa_buồn
12-08-2007, 11:23 PM
Hải thi học kì với số điểm khá cao nên được bố mẹ thưởng cho chiếc điện thoại di động mới và đắt tiền. Hải rầt thích thú với món quà này , Hải có thể mân mê , ngắm nó bất kì lúc nào. Gần đây , dịch vụ tải nhạc chở ở mạng trở nên rầm rô. Hải bắt đầu chơi trò nháy máy. Hải bấm một số điện thoại theo ngày sinh của mình. Thật kì diệu ! , Hải khe khẽ thốt lên , nhạc chờ là bài hát "Only love" du dương , gợi cảm. Tiếp theo là giọng một cô gái bắt máy , lịch sự đến ngọt ngào :" Alo ạ !" . Hải liền cúp máy và cười khoái trá với phát hiện mới của mình. Hải còn tìm ra nhiều bài nhạc chờ cũng hay không kém nhưng Hải vẫn thích bài "Only love" du dương , gợi cảm và giọng nói của cọ gái xa lạ ka. Nhiều lần biết Hải nháy máy nên cô gái không hề bắt máy. Hải thường thức khuya để học bài và thỉnh thoảng lại nhá máy vào một , hai giờ sáng. Dường như Hải rất thản nhiên với trò chơi bất lịch sự của mịnh
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày , Hải nhận được tin nhắn từ cô gái nọ :" Vì anh hay nháy máy mà ban đem tôi phải để yên lặng , vì thế đêm qua tôi đã không thể nghe cuộc gọi để gặp mặt mẹ tôi lần cuối trong bệnh viên. Mẹ tôi bị tai nạn. Anh thật độc ác ". Hải giật mình hoảng hốt. Sự ân hận ào đến làm Hải lạnh toát cả sống lưng. Hải vội vàng bấm máy để gọi điện xin lỗi cô gái kia nhưng không có tín hiệu.
Hải không bao giờ có thể xin lỗi cô gái đó nữa vì cô đã vứt cái sim đó đi rồi. Chỉ vì một trò chơi bất lịch sự , vô bổ mà Hải đã vô tình độc ác.