Tháng Tư
12-08-2007, 07:25 PM
Khóc trên vai ai khi ngày nắng tắt
Con đường thênh thang mình em bước đi
Kẻ say rượu nghiêng ngả nhưng tỉnh táo
Mình ko say sao ko tỉnh táo chút nào
Cái bóng mà cứ ngả nghiêng
Ta đây cứ bước bằng đôi chân trần
Khóc trên vai ai khi lòng này trống vắng
Khóc trên vai người trong kính mà thôi
Yuri ngày 13/8
Con đường thênh thang mình em bước đi
Kẻ say rượu nghiêng ngả nhưng tỉnh táo
Mình ko say sao ko tỉnh táo chút nào
Cái bóng mà cứ ngả nghiêng
Ta đây cứ bước bằng đôi chân trần
Khóc trên vai ai khi lòng này trống vắng
Khóc trên vai người trong kính mà thôi
Yuri ngày 13/8