PDA

Xem đầy đủ chức năng : h0k có anh _ em vẫn sống



AnH_XiNh
12-08-2007, 08:22 AM
Tim đã nứt bao giờ lành nữa
Khóc vô duyên than thở ích gì
Người đời đau khổ thiếu chi
Khô gan héo ruột riêng gì mình ta

huongduongxanh
12-08-2007, 08:34 AM
Tình vỡ đời nào mà ko có
Cho người buồn, người khóc vì ai
Hãy khóc to cho trôi đi cả
Hết khóc rồi hãy sống vì ta

crazy
13-08-2007, 11:05 AM
Tim đã nứt bao giờ lành nữa
Khóc vô duyên than thở ích gì
Người đời đau khổ thiếu chi
Khô gan héo ruột riêng gì mình ta

Tim anh cũng từng bị nổ tung
Nhưng anh không hề bị nao núng
Anh ngồi ngẫm thấy mình thật vụng
Em bỏ nhưng anh mãi thủy chung

AnH_XiNh
14-08-2007, 04:47 AM
Ngồi buồn hổng biết làm chi
Day day dứt dứt mỗi khi còn gần
Đôi lúc bẩn thẩn bần thần
Than thân trách phận kiếp trần gian côi
Cuộc đời tĩnh lặng vẫn trôi
Còn ta ta cứ ôi thôi bồi hồi

Nguyễn An
14-08-2007, 04:53 AM
Bưồn chi hỡi em bé ơi
Ngưóc lên nhìn khoảng bầu trời trên cao
Xung quanh còn lắm ngưòi chờ
Tiếc chi kẽ đã từng hờ hững kia .

Ke_giang_ho
14-08-2007, 04:57 AM
Ngồi buồn hổng biết làm chi
Day day dứt dứt mỗi khi còn gần
Đôi lúc bẩn thẩn bần thần
Than thân trách phận kiếp trần gian côi
Cuộc đời tĩnh lặng vẫn trôi
Còn ta ta cứ ôi thôi bồi hồi

Bồi hồi em hãy ăn dồi (chó)
Ăn rùi nghiệm nó ra sao hỡi người
Sống trên đời phải ăn miếng dồi
Ngồi khoanh chân nhấm thì đời vẫn vui
Tui thì vẫn nhắm đó thui
Lui rùi thành nghiện lên tui nhắc bà

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:10 AM
Bà đây há phải bà già
Xin thưa thằng cháu chắc già hơn tui
----------------------------------
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Nhớ đứng đống lửa như ngồi đống than

Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:20 AM
Bà đây há phải bà già
Xin thưa thằng cháu chắc già hơn tui
----------------------------------
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Nhớ đứng đống lửa như ngồi đống than

Bà già đi chợ đường xa
Bà ơi nhớ mua dùm tui chút tình
Thình lình bà nói bà.....
Bà.... nhớ ai bùi ngùi
Thôi rùi tui biết rùi thui
Bà tui nhớ tới ông tui ý mờ

Nguyễn An
14-08-2007, 05:29 AM
ây da
Đọc mà hem hỉu chi mô
Giang hồ kia ấy mần thơ loại nào
Đọc làm tui phải xuyến xao
Thật kô thể bít nơi nao trả lời

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:33 AM
Giang hồ nói quở nói điêu
Tui dai tui đá cho chiêu bây giờ
--------------------------------
ANh h0k biết chứ loại này hiếm
Tự do bất vần anh có kiếm cũng chả ra
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:48 AM
Giang hồ nói quở nói điêu
Tui dai tui đá cho chiêu bây giờ
--------------------------------
ANh h0k biết chứ loại này hiếm
Tự do bất vần anh có kiếm cũng chả ra
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Ra đây..ra đây...ra đây thây
Dây dưa có chút mà tui phát thèm
Thèm kem thèm cháo thèm em
Thèm luôn cả những câu thơ nàng điền

AnH_XiNh
14-08-2007, 05:52 AM
Có khó gì đâu một chữ thèm
Đưa mỏ tui đá fat' tèm nhem
So găng gang hồ ai hơn kém
Mỏ sưng răng gãy ắt hết thèm

thèm gì thì cứ việc thèm
nhớ đừng thèm phải em đây anh à
kẻo ko miệng như trái cà
Rùi ngồi than trách em là du côn
( thanks anh AN nhìu :5: )

Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:55 AM
ây da
Đọc mà hem hỉu chi mô
Giang hồ kia ấy mần thơ loại nào
Đọc làm tui phải xuyến xao
Thật kô thể bít nơi nao trả lời

Lời mời Ke gửi tới ông
Ông mà nói lữa tui chơi ông liền
Mô chi rứa lạ mô chi thế này
Bày ra một ra một thế quá hay hỡi người
Mười mươi tui viết người dòm lại coi
Coi rùi người nói lăng nhăng
Nhăng là chi rứa hẻm hiu....kinh thấy mồ

Nguyễn An
14-08-2007, 06:01 AM
ây dà sao thế bạn hiền
Nhìn thơ của bạn tui ghiền mới ghê
Thơ bạn nhìn thấy mà ghê
Thật tui chẳng bít mô tê trả lời

Vậy mà bạn lại bưông lời
Làm như là thể lời bạn thơ hay
Nếu hay mình đã vẫy tay
Góp ý chân thật bạn hay đừng bùn :D

Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:07 AM
Có khó gì đâu một chữ thèm
Đưa mỏ tui đá fat' tèm nhem
So găng gang hồ ai hơn kém
Mỏ sưng răng gãy ắt hết thèm

thèm gì thì cứ việc thèm
nhớ đừng thèm phải em đây anh à
kẻo ko miệng như trái cà
Rùi ngồi than trách em là du côn
( thanks anh AN nhìu :5: )

Du côn..du côn như du hồn
Du hồn phưu lãng lại gần em
Bơn ba bốn biển tìm đôi
Không hề hay biết người em kề gần bên:menu:
:omg1:
E.. hèm..e...hèm...em...ngon rùi
Anh lùi một bước,cước em xa
Ra luôn một phát hai ba tát
Tát yêu tát khéo kéo em theo
Treo lên đôi mắt đen tròn đó
Môt bó hoa hồng dàng tặng em:heartflower:

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:12 AM
Cầm tràng niệm a di đà
Nghe ông nói vậy tui thà đi tu

Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:17 AM
ây dà sao thế bạn hiền
Nhìn thơ của bạn tui ghiền mới ghê
Thơ bạn nhìn thấy mà ghê
Thật tui chẳng bít mô tê trả lời

Vậy mà bạn lại bưông lời
Làm như là thể lời bạn thơ hay
Nếu hay mình đã vẫy tay
Góp ý chân thật bạn hay đừng bùn :D

Không ghê...không ghê...đời đâu phê
Phê người học ít ,chít với anh bây giờ
Ờ hờ...đời mờ nghe cưng
Xưng hùng xưng bá phải dè cái mặt anh

bupbe_bikiu94
14-08-2007, 06:17 AM
giờ tôi bùn lắm cac 1bna5 bik kỏ

giangtuantuong
14-08-2007, 06:17 AM
Có em anh có được gì
Ngoài lời mắng chửi thích gì hả em
THà rằng đời chẳng có em
Để anh sung sướng....nằm êm suốt ngày

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:20 AM
Nói chi cho nó lòng vòng
Thôi thì tôi nói lội cho nó trong dòng nha anh

Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:20 AM
Cầm tràng niệm a di đà
Nghe ông nói vậy tui thà đi tu

Tu gì? Chim tu hú bé ơi
Chim bay về tổ bé về với anh
Đành hanh bé nhớ này ha
Ta thì ta nhớ bé gia diết lòng

Nguyễn An
14-08-2007, 06:22 AM
Tu thì chớ vội tu lâu
Kẻo ko có kẻ bạc đầu vì em
Để rùi mà khóc kèm nhem
Than thân trách phận hỡi em đâu rồi

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:25 AM
Úi cha tu cùng chả tha
Nếu anh nói thê... a...a...ở già :le:

Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:37 AM
Úi cha tu cùng chả tha
Nếu anh nói thê... a...a...ở già :le:

Già bà ra bãi tha ma
Tìm nhanh còn xót vài hai ba dòng
Dòng mà tui mới viết ra
Viết ra là để tặng riêng cho bà

AnH_XiNh
14-08-2007, 06:41 AM
Chưa già có cháu nhận ta
Khùng chưa đến mức tha tai vào mình

Nguyễn An
14-08-2007, 06:41 AM
Úi cha tu cùng chả tha
Nếu anh nói thê... a...a...ở già
yêu em anh thà ở vậy
Tình anh tha thiết biết cậy trông ai
Anh ngồi vẫn dợi ngày mai
Ngày ngày qua tháng đợi ai quay về

Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:54 AM
Chưa già có cháu nhận ta
Khùng chưa đến mức tha tai vào mình

Già đây già nghĩa già tình
Già chi tuổi tác mà cô vơ vào
Chào thua một cái anh coi
Coi rùi anh sẽ trè đen đãi liền

AnH_XiNh
14-08-2007, 07:05 AM
Đợi em có trễ cũng về
Chỉ chờ trầu cưới sẽ về cùng ai

Nguyễn An
14-08-2007, 07:39 AM
Vậy thì anh lại khoan thai
Đưa lời chúc phúc cho ai được mừng
Chúc em bên ấy đựoc cưng
Hạnh phúc đàng ấy anh mừng cho em

AnH_XiNh
14-08-2007, 07:45 AM
Khoan khoan anh chớ vội mừng
Vì em và " ấy " chỉ "từng " anh ơi

Nguyễn An
14-08-2007, 07:49 AM
Vậy thì em tiếc chi lời
Rằng em rất mún tỏ lời cùng anh
Em hãy bỏ tật lanh chanh
Mà bỏ nơi ấy theo anh về nhà

AnH_XiNh
14-08-2007, 07:53 AM
Em sao anh bảo lanh chanh
Bảo răng lại bảo theo anh về nhà ?

Nguyễn An
14-08-2007, 07:56 AM
tính anh vốn tính thật thà
Có sao nói vậy em là em anh :D

AnH_XiNh
14-08-2007, 08:05 AM
Nói vậy mà bảo lanh chanh
Xin lỗi em sẽ theo anh về nhà :5:

Nguyễn An
14-08-2007, 08:08 AM
Em anh vốn tính lanh chanh
Anh đè ra đánh cho xanh mặt mày
Ở đó mà cứ nói hay
Đi về cho sớm kẻo thày em mong

AnH_XiNh
14-08-2007, 08:10 AM
Xin lỗi h0k xin lỗi h0k
H0k thì cứ nhớ em h0k thèm về

Nguyễn An
15-08-2007, 12:23 AM
Á à bé thế mà ghê
Hem lẽ anh kéo anh lê về nhà
Làm vậy thật là xót xa
Không làm em cứ la cà sớm hôm

Ở đây mà nói luôn mồm
Làm cho anh cứ bồn chồn ko yên
Cứ ngồi mà nói xỏ xiên
Tức mình anh woánh quy tiên bây giờ

AnH_XiNh
15-08-2007, 05:46 AM
Quy tiên anh tốn hương đèn
H0k đi phúng viếng lèn xèn theo anh
H0k chết cũng có cam chanh
Đc vậy cũng sướng ơi anh AN à :so_funny:

Nguyễn An
15-08-2007, 06:15 AM
Làm vậy anh nào nỡ đành
Nhưng em cứ thế anh đành cho roi
Thương em thân gái còi còi
Nhưng em cứ thế en roi dzài dzài :D

AnH_XiNh
15-08-2007, 06:27 AM
Thân em nào đến nỗi còi
Thế em chả sợ cái roi anh hà...:haha:

Nguyễn An
15-08-2007, 06:35 AM
Vậy anh cho cái chổi chà
Woanh cho tét đít biết là em anh :D

AnH_XiNh
15-08-2007, 06:46 AM
Ơ hơ cho cái chổi chà
Thách anh một cái hà hà chi anh ? :so_funny:

Nguyễn An
15-08-2007, 06:49 AM
Chua bỏ cái tật lanh chanh
Bao giờ mới khá hả em anh à :D

AnH_XiNh
15-08-2007, 06:54 AM
Khá này anh tình khá chi
Tình duyên tướng số chi li cái giề :D

Ke_giang_ho
08-09-2007, 02:56 AM
Đợi em có trễ cũng về
Chỉ chờ trầu cưới sẽ về cùng ai

Anh ơi em chốn đâu rùi
Ke đây mới vừa đi xa trở về
Thề tìm được lá diêu bông
Trông thì tưởng dễ ,ngờ đâu tìm hoài
Trời sao không lối tơ duyên
Để anh phải khổ tấm thân thế này
Ke_giang_ho mới đi xa về ,chào mọi người và Ke nói , Ke nho moi người lắm , nhớ net lắm.Một ngày tốt đẹp và vui ve ha các bạn

nhockon_sieuquay_9x
09-09-2007, 02:40 AM
dding cả lũ ah`. đồ điên. rảnh quá không biét làm gì ah`

Ke_giang_ho
09-09-2007, 12:54 PM
dding cả lũ ah`. đồ điên. rảnh quá không biét làm gì ah`
Điên lên em viết liên thiên thế này
Mày mà viết tiếp là tao chửi liền
Chửi cho cái đứa vừa ngu vừa đần
Ngu vì nó trẳng nhận ra
Dòng trên nó viết nghe ngang thấy mồ
Hồ đồ nhận xét lung tung
Để ta nhận biết nhóc đòi tập yêu
Yêu thì không được nhóc liền nổi ghen
Chen ngang chen dọc chi em
Xem qua anh biết thằng đần chính em