Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khai sinh ước mơ



endless_love_410
12-08-2007, 08:12 AM
Sắp tới Endless phải nộp 1 bài luận cho 1 trường Đại học mà Endless định dự thị Endless muốn tìm kiếm thêm thông tin trên mạng nên muốn lập Topic này với mục đích hy vọng các bạn cùng chia sẻ những ước mơ của mọi ngượi Endless muốn bik mọi người nghĩ gì về ý nghĩa của ước mơ? Ước mơ của bạn là gì và tại sao bạn lại ước mơ như vây. Endless hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình với Totic này :huglove:

thienthantuyet008
12-08-2007, 09:42 AM
đâu? làm soa? chỉ đi...to se ủng hộ.....nhưg có giúp thực hiện ước mo dc kỏ/?.....neu dc thì hay lam...

*..lucky..*
12-08-2007, 10:35 AM
ước mơ là gì hả ? chắc là ước nguyện khó thực hiện đc như giấc mơ vậy ! chỉ hiểu nghĩa đen vậy thôi . khi còn nhỏ thì ước đến những điều nhỏ nhặt ngộ nghĩnh hay tầm phào như trong truyện cổ tích . lớn lên một chút , có chút suy nghĩ hay ý niệm về cuộc sống , tương lai hoặc tình cảm.... thì ước mơ trở nên thực tế hơn một chút . ước mơ về hạnh phúc , về bình yên cho mình hay cho ai đó , ước mơ..........nhiều nữa , ai chả có . những gì mình chưa có và thực sự muốn có thì gọi là ước mơ . đoán vậy !

chả biết nó xuất phát từ đâu ! chắc do sự mong mỏi từ cuộc sống của mỗi người , nói đả kích một chút thì gọi là lòng tham cuả con người vậy ( hơi oan tý , ai chả có tý chút gọi là " mong muốn " ) cuộc sống làm bạn thấy luôn thiếu....! bạn thì không muốn " luôn thiếu " !vậy là phải ước mơ thôi chứ còn gì ^^!

bạn thiếu ! thiếu thật nhiều..... hay thiếu những thứ rất quan trọng thì ước mơ sẽ đơn giản và thiết thực . bạn có thiếu ! không nhiều lắm , không thực sự quan trọng lắm thì ước mơ nó xa vơì bay bổng hơn . mình nghĩ vậy ! tất nhiên có những ngươì rất thiệt thòi nhưng ước mơ họ rất lớn , khát vọng mãnh liệt . có những ước mơ thiết thực , đơn giản nhưng xa vời , không chạm tay vào được ! cuộc sống muôn màu mà !

mình cũng có ước mơ ( quên chưa giơí thiệu ! mình là ngươì bình thường đấy ^^! ) . ước mơ thành đạt , ước mơ một cuộc sống vơí những cơn sóng nhỏ hoặc nêú sóng to thì " sau cơn giông trời laị sáng hộ cái " ước mơ là vậy đấy nhưng hình như không được mãnh liệt cho lắm ! Thành đạt ? có khả năng không ? chưa nghĩ nhiều lắm ! sóng...~...~..~.. nó đến bất ngờ ! biết làm sao đc . chỉ biết ngôì cầu mong như mấy ông sư thôi ^^!

chắc ai cũng có chút " buồn " . cuộc sống không diễn ra như ngươì ta mong đợi ! đó là điều mình học đc trong cái tuôỉ 20 . thất bại , lỗi lầm , mặc cảm ,thiếu tự tin , đau.... , thất vọng , buồn , chán nản...... mấy cái cảm giác tiêu cực này muốn né cũng không đc ! cuối cùng có lẽ là gặm nhấm nó trong cô độc , buông xuôi hoặc bất cần !
Có lẽ lúc này ước mơ sẽ là cái cây giúp người ta cân bằng bản thân ( như xiếc ý , biết không? ^^! ) . cái gọi là " ước mơ " ấy có thể đem niềm tin hay hi vọng để kéo người ta đứng lên trong những cơn sóng lớn đang ào ạt đổ lên mình chăng ?! mình chưa dám chắc đó là ý nghiã của ước mơ ! thực sự chưa có ước mơ nào kéo mình lên cả .không phải do nó không đủ mạnh mà do ước mơ mình chưa mạnh ! gọi là mập mờ cũng không sai !
tuổi trẻ là tuổi của ước mơ , năng động , hoài bão mãnh liệt , tuổi hăng hái , sôi động và tham lam trải niệm nhiêù vị đắng cay mặn ngọt nhất trong cuộc đơì con người. người ta nói về mình , các bạn như vậy đó ! mình thấy không đúng ! không đúng với bản thân mình thôi . hăng hái , sôi động , mãnh liệt....... mình chưa có ! taị sao vậy nhỉ ! có lẽ là do ước mơ và trách nhiệm vơí cuộc sống quá hơì hợt , không tìm thấy cái " máu " thanh niên đâu cả ! vậy làm sao dám noí về ý nghiã cuả " ước mơ " khi mình chưa tìm ra chứ ! mình đang cố gắng thay đôỉ bản thân để tìm ra câu trả lơì cho câu hoỉ cuả bạn...! giá bạn thi muộn chút nữa có khi mình đã góp ý đc tý chút ^^! chúc làm bài tốt nhá ^^!

endless_love_410
12-08-2007, 11:03 AM
Mình vừa làm xong 1 số yêu cầu trong hồ sơ ~~~> Chạy ngay đến PC xem có ai answer không và sau khi đọc bài của lucky Endless có thể mỉm cười 1 chút khi nhìn thấy trong suy nghĩ kia phảng phất đâu đó 1 chút suy nghĩ của Endless những ngày qua ( Cho phép Endless gọi bằng ''Lk'' nhé mặc dù Lk hơn El 2 tuổi ^^. Cũng có thể Endless sẽ gặp may như chính cái tên của Lk ^_< ).
Quay trở lại với vấn đề ban đầu nhé El đồng ý với quan điểm của bạn nhưng không phải ước mơ giống giấc mơ ( 1 phần nào đấy thì điều này là đúng) như 1 câu danh ngôn từng nói " Hãy cứ luôn đuổi theo ước mơ của mình 1 ngày nào đó khi ước mơ đủ lớn bạn sẽ bắt kịp"
Mama giục ngủ hic sang mai El trả lời tip nha

hoasaudongvn
12-08-2007, 07:34 PM
Ước mơ của mình là sẽ trở thành 1 nhà báo , rất đơn giản vì mình muốn được tìm hiểu nhiều vấn đề , được đi nhiều nơi

endless_love_410
13-08-2007, 06:21 AM
Ước mơ của bạn chắc sẽ trở thành hiện thực được đấy :). Đơn giản hơn 1 chút so với ước mơ của mình :D

*..lucky..*
13-08-2007, 09:00 PM
Đồng ý luôn ! " như giấc mơ " thôi , không " giống " đâu ^^! . Cũng muốn wtrite thêm mấy dòng nhưng mình nghĩ EL cần nói thêm về chút suy nghĩ hay quan điểm của bạn về vấn đề này hay về chính EL cũng đc ^^! . Không có ý gì đâu . mình muốn biết hướng của vấn đề để mọi người góp ý cho dễ thôi ^^!

endless_love_410
13-08-2007, 10:36 PM
Mình nghĩ ước mơ của mình là 1 "ước mơ rắc rối" :D. Vì mình ước mơ rất nhiều. Từ ước mơ nhỏ đến ước mơ lớn ( Cả về mặt giá trị lẫn thời gian). Đôi khi có 1 ước mơ rồi thì lại ước thêm 1 điều khác.
Không phải là người ta thường "mơ" khi người ta thiếu đâu.Kể cả khi người ta đã khá đầy đủ về vật chất hay tinh thần ( thuyết tương đối :) ) thì người ta vẫn ước mơ thêm. Có nhiều người nói đó là lòng tham nhưng mình nghĩ đó là sự hoàn thiện nhân cách,hướng đến 1 điều gì đó tốt đẹp hơn ! :smile:

*..lucky..*
13-08-2007, 11:58 PM
" hướng đến 1 điều gì đó tốt đẹp hơn !" đó là ý nghĩa của ước mơ theo bạn phải không vậy ? mình thấy đúng đấy . hầu như mọi ước mơ đều nhìn về phía trước . nó ở xa xa trước mặt và thúc dục mọi người tiến lên ( như lúc gặp đèn đỏ ý ) . " hoàn thiện nhân cách " thì mình không đồng ý lắm ^^! tại mình nghĩ nhân cách không hình thành từ ước mơ .
ước mơ giúp người ta trở nên tốt hơn , giúp người ta không nhìn xuống đất hay lên trời mà nhìn thẳng . không biết có đúng không , người có ước mơ là người sống có mục đích . nó hiện hữu để người ta phấn đấu đến một cái gì đó . khác với một cuộc sống an phận không hoài bão không mong mỏi chờ đợi . tất nhiên đó không phải là tất cả . mọi ước mơ đều tốt đẹp ?! khi bực tức người ta ước những điều không hay , suy nghĩ tiêu cực , lệch lạc có thể ước đến những điều làm tổn hại bản thân hay người khác..........
Mà ý chính bài luận của bạn chỉ có vậy thôi sao ^^!...........

Romeo1mjnh
24-09-2007, 01:49 AM
thực sư thì mình đến giơ vẫn chưa biết ước mơ của mình là gi.Có ước mơ là 1 điều rất tốt nhưng ước mơ được phải làm được thì đó mới là một ước mơ hoàn chỉnh.Nhung ơi anh không muốn hỏi ước mơ của em là gì nhưng anh tin là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.Nếu lúc nào trên con đương thực hiện ước mơ mà gặp trở ngại thì hãy nhớ đến anh nhé , anh luôn bên em kưng ơi.

! Chấm Than !
24-09-2007, 04:43 AM
Có những ước mơ thật lớn lao ! cũng có những ước mơ bé nhỏ ! tưởng như trong tầm tay nhưng vẫn có kẻ mơ mà kô được !

Tôi vẫn thường mơ mình có một gia đình hạnh phúc ! nó có quá lớn lao kô?....Tôi thường ghen tỵ với bọn trẻ nhà hàng xóm ! vì chúng có ba để khi bị ai đó bắt nạt thì chạy về méc ba ! hay chỉ cần réo tên cũng đủ làm bọn trẻ sợ !
Còn tôi....tôi thậm chí...hay gần như lãng quên dần cái tên đó !...
Tôi vẫn thường mơ đc mẹ gãi lưng khi kô ngủ đc. ! Tôi vẫn mơ đc mẹ nâu cháo cho ăn khi ốm như trước ! giờ nếu tôi có bệnh ! tất yêu tôi sẽ tự mua cho mình 1 liều thuốc ! tự ăn rồi sau đó trùm chăn đi ngủ với hi vọng mai sẽ hết !
Tôi vẫn thường mơ đc đùa nghịch như xưa ! được vui vẻ...kô phải lo toan như hiện tại !
Tôi chỉ mơ một người đem đến cho tôi những gì chân thành nhất !...dù đã gặp quá nhiều lần vất ngã
....Nhưng....
Tôi vẫn đang mơ......