PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



linh_crazy
12-08-2007, 07:38 AM
Yêu là gì mà làm em đau khổ
Nát con tim khi thấy anh buồn
Muốn đến bên anh cho anh lời khuyên nhủ
Chỉ sợ là người chê em quá ngây thơ

Đêm từng đêm, lại gặp anh trong mộng
Thấy anh cười, em vơi đi nỗi sầu đau
Nếu có duyên xin hãy đến với nhau
Tình yêu ấy em trao anh trọn kiếp..

Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:50 PM
Yêu là gì mà làm em đau khổ
Nát con tim khi thấy anh buồn
Muốn đến bên anh cho anh lời khuyên nhủ
Chỉ sợ là người chê em quá ngây thơ

Đêm từng đêm, lại gặp anh trong mộng
Thấy anh cười, em vơi đi nỗi sầu đau
Nếu có duyên xin hãy đến với nhau
Tình yêu ấy em trao anh trọn kiếp..

Em hãy nói tiếp đi em...
Xem trừng em đã chưa xong (học) chữ ngờ
Giờ em nói em đợi em trờ
Trờ thằng em đã tặng ngang mấy dòng
Lòng vòng cái đám trời sinh
Tinh ta tinh tướng tưởng mình ngon ăn

khidepzai
12-08-2007, 04:51 PM
tho van nhiu` we' .............

anhz90
13-08-2007, 08:01 AM
năm năm đại hoc em chờ
ba năm nghĩa vụ em lờ anh luôn

crazy
13-08-2007, 12:57 PM
Yêu là gì mà làm em đau khổ
Nát con tim khi thấy anh buồn
Muốn đến bên anh cho anh lời khuyên nhủ
Chỉ sợ là người chê em quá ngây thơ

Đêm từng đêm, lại gặp anh trong mộng
Thấy anh cười, em vơi đi nỗi sầu đau
Nếu có duyên xin hãy đến với nhau
Tình yêu ấy em trao anh trọn kiếp..

Anh không hiểu Tình Yêu nghĩa là gì
Nhưng anh hiểu em rất yêu anh
Có lẽ tại tâm hồn anh giá lạnh
Hạnh phúc biết bao, nếu em bên anh

Đêm nay anh lại không ngủ
Trời se lạnh, chợt nhớ mùa thu xưa
Vòng tay ấm áp đêm mưa
Ghế xưa còn đó, người đâu chưa về

linh_crazy
13-08-2007, 07:59 PM
Anh không hiểu Tình Yêu nghĩa là gì
Nhưng anh hiểu em rất yêu anh
Có lẽ tại tâm hồn anh giá lạnh
Hạnh phúc biết bao, nếu em bên anh

Đêm nay anh lại không ngủ
Trời se lạnh, chợt nhớ mùa thu xưa
Vòng tay ấm áp đêm mưa
Ghế xưa còn đó, người đâu chưa về

Ta sợ tình yêu người ơi có biết
Sâu thẳm trong hồn mơ ước chung đôi
Như tự cỏi naò nghiệp duyên tiền kiếp
Gặp 1 lần lưu luyến mãi không thôi !!!

Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:41 AM
Ta sợ tình yêu người ơi có biết
Sâu thẳm trong hồn mơ ước chung đôi
Như tự cỏi naò nghiệp duyên tiền kiếp
Gặp 1 lần lưu luyến mãi không thôi !!!

Ô hô...Zy ngố quá trời
Người ta tương Zy mà Zy...
Nào có hay...Tay trong tay...
Miệng bên miệng...nhào dô Zy à
Thế là Zy hết cô đơn
Zy...còn kêu lữa là anh chào Zy luôn

linh_crazy
14-08-2007, 07:20 AM
Ô hô...Zy ngố quá trời
Người ta tương Zy mà Zy...
Nào có hay...Tay trong tay...
Miệng bên miệng...nhào dô Zy à
Thế là Zy hết cô đơn
Zy...còn kêu lữa là anh chào Zy luôn

Yêu chi để chuốc bao sầu khổ
Khổ ai ngoài chính bản thân mình

crazy
14-08-2007, 08:32 AM
Yêu chi để chuốc bao sầu khổ
Khổ ai ngoài chính bản thân mình

Anh không sợ yêu em, anh khổ
Anh chỉ sợ em khổ vì yêu anh
Nếu duyên ta cố mãi chẳng thành
Đành xuống tóc vào chùa tu thôi ( nhìn chữ kí đi )
T_T

linh_crazy
14-08-2007, 09:00 AM
Anh không sợ yêu em, anh khổ
Anh chỉ sợ em khổ vì yêu anh
Nếu duyên ta cố mãi chẳng thành
Đành xuống tóc vào chùa tu thôi ( nhìn chữ kí đi )
T_T
Tui sẽ không hể khổ
Chỉ đơn giản vì tui không iu anh
Và duyên ta sẽ chẳng bao giờ thành
Anh đi tu tui sẽ là người tinh nguyện xuống tóc cho.

linh_crazy
15-08-2007, 07:59 AM
Dẫu biết rằng yêu là khổ thật nhiều
Sao người cứ lao mình vào bể khổ ?
Dẫu biết rằng yêu đau đớn thật nhiều
Sao người cứ khiến lòng mình nặng trĩu ?

crazy
15-08-2007, 10:15 AM
Anh cũng đã lường trước điều này
Nên đã để trên đầu vài cọng tóc
Xin em đừng chê bai đừng trách móc
Sẽ có ngày em phải khóc vì anh

linh_crazy
16-08-2007, 07:54 AM
Khép chặt cửa lòng thề chữ độc
Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
Dựng bia thề xin đừng ai đến
Trọn kiếp thề xin chẳng yêu ai

crazy
16-08-2007, 01:46 PM
Khóa vạn năng anh mở cửa lòng nàng
Một cái xẻng đào mồ giấc mơ yêu
Anh xin em đừng có kiêu như thế
Lời thề kia xin để gió mang đi

linh_crazy
17-08-2007, 07:15 AM
Khóa vạn năng anh mở cửa lòng nàng
Một cái xẻng đào mồ giấc mơ yêu
Anh xin em đừng có kiêu như thế
Lời thề kia xin để gió mang đi
Sợ rằng khoá kia chưa mở đã gãy
Xẻng kia chưa đào đã tan
Em đây vốn dĩ không kiêu bao giờ
Chỉ là anh ấy không thể iu em
Lời thề gió ấy mang đi
Rồi nó sẽ mang trở lại trên môi em đây.

crazy
17-08-2007, 11:31 AM
Gió bay đi mà quay trở lại
Khác nào em đang gặp cuồng phong (xoáy)
Em biết không, ngày ngày anh nhớ mong
Lòng lo sợ ngày mai em lấy chồng
T_T

linh_crazy
21-08-2007, 07:30 AM
Gió bay đi mà quay trở lại
Khác nào em đang gặp cuồng phong (xoáy)
Em biết không, ngày ngày anh nhớ mong
Lòng lo sợ ngày mai em lấy chồng
T_T

Nếu một mai em lấy chồng
Gửi anh trọn thiệp nhỏ xinh xinh
Mong anh chúc phúc tình em
Trăm năm hạnh phúc,mãi mãi vui tươi

yeunu
21-08-2007, 07:51 AM
trùi ui 2 người tâm tình kìa chúc chchác pác phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn hjhjhj

Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:42 AM
Ta sợ tình yêu người ơi có biết
Sâu thẳm trong hồn mơ ước chung đôi
Như tự cỏi naò nghiệp duyên tiền kiếp
Gặp 1 lần lưu luyến mãi không thôi !!!

Linh kia tự nhận rùi ha
Đa mang phận gái đọc đau cõi lòng
Dòng đời không vấp không trôi
Tôi rèn ý chí còn chi dòng đời

hoa hồng tím
08-09-2007, 03:49 AM
tình yêu là gì tình yêu là chi
cho dơi thêm khổ cho đồi thêm đau

crazy
08-09-2007, 02:14 PM
Nếu một mai em lấy chồng
Gửi anh trọn thiệp nhỏ xinh xinh
Mong anh chúc phúc tình em
Trăm năm hạnh phúc,mãi mãi vui tươi

Miệng cười chúc phúc cho em
Hun người lần cuối, chẳng may hắn nhìn
Chồng em vốn sẵn tính ghen
Hắn toan cầm gậy pheng anh vỡ đầu
Thật xui anh lại né ra
Gậy kia vô ý lại vào người em
Em ơi em thử nói xem
Chồng em mà vậy, sống chung sao đành

nhockon_sieuquay_9x
09-09-2007, 02:34 AM
sao bài nào cũng dở hét vậy

Ke_giang_ho
09-09-2007, 12:24 PM
sao bài nào cũng dở hét vậy

Dở sao nhóc còn mở còn coi
Coi rùi còn viết ngang cái dòng
Dòng kia nhóc đọc nghĩ hay
Ke đây mới đọc...thọc tay túi quần

Ke_giang_ho
13-09-2007, 03:21 AM
Yêu rùi Ke biết tiêu rùi Ke ơi
Chơi rùi Ke biết liêu xyêu cuộc đời
Cái thời lông nổi qua đi
Ke đây nguyện mãi yêu người mà thôi

Ke_giang_ho
18-09-2007, 11:35 AM
Ơ hay ai viết top này
Mà sao nghe rõ chữ yêu vậy người
Thôi rùi Ke chợt nghĩ ra
Là cô bé vẫn nghét trai đây mờ

Lãnh Huyết Tử Xà
18-09-2007, 12:00 PM
Ke đây mới đọc...thọc tay túi quần

Nàm cái gì nhờ :kaka:

Ke_giang_ho
18-09-2007, 12:26 PM
Nàm cái gì nhờ :kaka:

Ông hỏi Ke mới nghĩ ra
Hôm đó thọc để....để xem...có tiền
Tiền còn may quá Ke mua
Mua bao thuốc lá Ke ngồi rẩu vênh

tanachan_yaka
19-09-2007, 03:36 AM
để cho tui làm vài bài thơ coi :
đã bao lần tui òa lên khóc lớn
đã bao lần tui muốn tựa vao anh
để cho lòng không còn buồn thương nhớ
chẳng đau thương khi nổi nhớ lại về

Thằng_giang_hồ
20-09-2007, 11:11 AM
để cho tui làm vài bài thơ coi :
đã bao lần tui òa lên khóc lớn
đã bao lần tui muốn tựa vao anh
để cho lòng không còn buồn thương nhớ
chẳng đau thương khi nổi nhớ lại về

Em còn nói lữa anh thề
Thề đi tìm nó trả về cho em
Xem trừng em đã yêu chưa?
Mưa buồn lất phất....đất đổi mầu

linh_crazy
25-09-2007, 08:30 AM
Ơ hay ai viết top này
Mà sao nghe rõ chữ yêu vậy người
Thôi rùi Ke chợt nghĩ ra
Là cô bé vẫn nghét trai đây mờ

Ơ hay có Kẻ bít người ta ghét
Mà vẫn nhào vô như thường
Nói sao mà khó nghe đến thía
ghét trai gì chứ rất ghét mới đúng :fi:

Thằng_giang_hồ
25-09-2007, 12:50 PM
Ơ hay có Kẻ bít người ta ghét
Mà vẫn nhào vô như thường
Nói sao mà khó nghe đến thía
ghét trai gì chứ rất ghét mới đúng :fi:
Có ghét thì phải tám
Đã tám thì phải kỳ
Kỳ cho hết ghét Ke thôi không kỳ
Gì chứ...tám đây Ke vẫn tám hoài đó thôi....hiiiii

tanachan_yaka
26-09-2007, 04:38 AM
Em còn nói lữa anh thề
Thề đi tìm nó trả về cho em
Xem trừng em đã yêu chưa?
Mưa buồn lất phất....đất đổi mầu

yêu thì em đã yêu rồi
nên em mới nói yêu nhìu khổ đau
nhưng mà hẻm hỉu tại sao?
lòng em cứ mãi yêu hoài chán ghê !:fi:

Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 12:39 PM
yêu thì em đã yêu rồi
nên em mới nói yêu nhìu khổ đau
nhưng mà hẻm hỉu tại sao?
lòng em cứ mãi yêu hoài chán ghê !:fi:

Yêu là liều thuốc mê
Tê tái con tim đến dại khờ
Chờ mong người đó từng giây
Gây mê thêm chút thêm tê cõi lòng

tanachan_yaka
28-09-2007, 04:03 AM
Yêu là liều thuốc mê
Tê tái con tim đến dại khờ
Chờ mong người đó từng giây
Gây mê thêm chút thêm tê cõi lòng

giữa tuyết trời con tim em lạnh giá
có nơi nào lạnh gấp trai tim em
bỗng bồi hồi sao mình cô đơn quá
quá cô đơn sống giữa trái đất này:timvo:

Thằng_giang_hồ
28-09-2007, 03:26 PM
Con nhỏ cô đơn kia ơi
Nghe Ke đây hỏi vài câu
Nơi đâu nhóc ở mà nhiều tuyết ha
Ta nhìn cái nick Japan
Ta đây thắc mắc muốn làm trắng đen

tanachan_yaka
29-09-2007, 06:04 AM
[QUOTE=Thằng_giang_hồ;3514420]Con nhỏ cô đơn kia ơi
Nghe Ke đây hỏi vài câu
Nơi đâu nhóc ở mà nhiều tuyết ha
Ta nhìn cái nick Japan
Ta đây thắc mắc muốn làm trắng đen[/QUO
nhóc thì ở tận đại dương xanh ngắt
thix tuyết lạnh ngắt giữa m ùa đông
nhóc yêu tuyết vì một màu giá lạnh
trắng lắm thay màu tuyết giữa mùa đông:wavey:

codai_codon
01-10-2007, 10:53 PM
trời bao la xang ngắt
lòng thăm thẳm vực sâu
biết bao nỗi niềm đau
đừng dày vò tôi nữa
đã bao ngày bao bữa
tôi mất ngủ quên ăn
vì 2 chữ trong lòng
rằng tôi rất buồn chán

phongdeptrai
02-10-2007, 08:21 AM
Yêu là lỗ ,không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ đừng để lỗ
Yêu nhau thì đừng sợ khổ
Chỉ sợ người yêu cứ nổ
Thôi thì cứ để một chỗ
Để mai này khỏi khỗ
Sớm muộn gì chả xưống lỗ
Tác giả (VÕ QUÝ PHONG)_tang THANH (mấy you chỉ được đọc ké thôi)

Ke_giang_ho
03-10-2007, 09:25 AM
eo ơi...xanh xanh quá..nhìn loá cả mắt
Chắt đi chắt lại vẫn hổng nghĩ ra
Ta liền ngoáy bút hỏi thêm
Tên chi nước đó...? ngó không em?

namlun_catinh
04-10-2007, 07:25 AM
thơ dăn wa' trời lun

thebig
04-10-2007, 08:28 AM
Yêu là chết trong lòng một đống
Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu

tanachan_yaka
05-10-2007, 06:27 AM
eo ơi...xanh xanh quá..nhìn loá cả mắt
Chắt đi chắt lại vẫn hổng nghĩ ra
Ta liền ngoáy bút hỏi thêm
Tên chi nước đó...? ngó không em?

nước việt nam dân chủ cộng hòa
vậy mà anh đoán hok ra ta
ở sóc trăng nước xanh thăm thẳm
vùng quê nghèo yêu mãi một màu xanh:5:

Ke_giang_ho
05-10-2007, 02:29 PM
Long lanh đáy nước nghiêng thành
Mành che đã mở...nở nụ cười hoa
Ke đây đi khắp chốn rồi
Bồi ngồi chợt nghỉ hóa là Sóc Trăng.......hehehee

tanachan_yaka
06-10-2007, 06:52 AM
Long lanh đáy nước nghiêng thành
Mành che đã mở...nở nụ cười hoa
Ke đây đi khắp chốn rồi
Bồi ngồi chợt nghỉ hóa là Sóc Trăng.......hehehee

sao mà chơi an gian thế
đợi nói rồi mới đoán ra àh
thế cóa phải quá bất công
đối với tui hok hả kẻ giang hồ

Ke_giang_ho
06-10-2007, 08:13 AM
Giang hồ dan trá là thằng Ke anh
Nhanh tay anh viết tiếp lời
Bay bay trong gió thu về
Hề không người hỡi...cớ sao không cười....hahaaaaaaaaaaa

tanachan_yaka
08-10-2007, 06:09 AM
cười làm sao khi trái tim tan nát
cười làm sao khi bi đát tình đời
khóc làm sao khi không còn nước mắt
khóc làm sao khi đã đau qua trời

huhuhu_dn
08-10-2007, 07:39 AM
Khóc làm gì khi người đã đi xa mãi
Khóc làm gì khi người đã chia li
Hãy cười lên khi không còn nước mắt
Hãy cười lên cho vơi nỗi sầu !

shiroyuki
09-10-2007, 01:49 AM
Mấy người này làm thơ hay quá
Có thể bày em cách làm với hay không
Em đây tuy vẫn kòn non nớt
Nhưng quyết hem thua mấy người khùng
Điên quá!thơ văn bây giờ đậm chất teeen mất rồi

kurawa
10-10-2007, 05:30 AM
làm thơ ai kể hơn thua
làm thơ đâu kể ai vua,ai hầu
làm thơ kể đến cái đầu
làm thơ để đến được lầu Thiên Thư

linh_crazy
10-10-2007, 08:00 AM
Yêu là chết trong lòng một đống
Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu

Yêu là thêm thương đau
với xót xa lệ tình khôn lau
biết nói sao những khi âu sầu
những khi úa nhàu tâm tư

Gió_ấm
11-10-2007, 04:28 AM
Yêu là gì mà làm em đau khổ
Nát con tim khi thấy anh buồn
Muốn đến bên anh cho anh lời khuyên nhủ
Chỉ sợ là người chê em quá ngây thơ

Đêm từng đêm, lại gặp anh trong mộng
Thấy anh cười, em vơi đi nỗi sầu đau
Nếu có duyên xin hãy đến với nhau
Tình yêu ấy em trao anh trọn kiếp..

Yêu là gì ai hay ai biết
Thấy tim mình sao da giết nhớ mong
Đêm từng đêm nghe tiếng lòng kẽ gọi
Tên ai kia sao không khỏi bồi hồi

Yêu là nhớ làn môi ai đỏ thắm
Ánh mắt ai nhìn sâu thẳm tâm hồn

linh_crazy
11-10-2007, 09:25 AM
Yêu là lòng bâng khuâng
nhớ hay thương một chiều thu vương
gió êm đưa xào xạc tre thưa
lá rơi rơi, rơi tả tơi

Gió_ấm
13-10-2007, 06:52 PM
Phố vắng chiều thu ta lỡ bước
Lặng nhìn mưa bụi lòng vấn vương
Không biết người ở xa phương
Có hay có nhớ có thương Tuyệt tình

BaByGirl_Love
13-10-2007, 07:44 PM
Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào dời phải ngạo mạn kiêu sa
Dưới ánh mát phải xem thường tất cả
Không nghĩ j` về 1 chút tình yêu !!!!!

Gió_ấm
13-10-2007, 10:20 PM
Là con gái phải iu mỳ đỏng đảnh
Phải kiêu kỳ mới sánh bước cùng anh

alone_kidr
18-10-2007, 10:16 PM
là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
bước vào đời phải ngạo mạng kiêu sa
bàn chân em dẫm nát ngọc ngà
bàn tay em san bằng tất cã

vangtrang_codon1160
19-10-2007, 04:58 AM
là con gái ai mà chẳng khi yêu
yêu từ kẽ tóc làn môi của chàng
Yêu anh yêu mãi ngàn đời
dù sương dù gió trọn đời vẫn yêu
Toi không phải con gái đâu nghen (#^_^)

linh_crazy
05-12-2007, 08:11 AM
là con trai khi yêu
phải yêu cho hết mình,
yêu cho chít đi sống lại
yêu girl ngàn đời yêu nàng mãi không thui
(tui không phải là boy^^)