Xem đầy đủ chức năng : AnH_XiNh tuyên chiến mem boy
AnH_XiNh
12-08-2007, 07:11 AM
Đàn ông là chúa bê tha
Rượu chè bê bết chả ma nào cần
Lúc tỉnh ngồi cứ bần thần
Nhìn mặt cu cậu chữ đần hiện lên
Lúc xỉn than khổ lênh đênh
Kêu rên trách tội trời trên sao đành
Ngồi ca chén chú chén anh
Về nhà với vợ lanh chanh theo hầu
Gượng cười miệng vẫn lầu lầu
Vợ điên vợ quát :"Ăn trầu h0k anh ? "
Run rẩy lắp bắp nói nhanh
" Vợ tha chồng với chồng anh chịu đòn "
Nói xong lấy sẵn bông gòn
Ôxi, thuốc đỏ tay cầm run run
Vợ cười thấy thế nói luôn:
"Tha anh hãy nhớ chồng khôn => vợ hiền "
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Nguyễn An
12-08-2007, 07:23 AM
Dám vưốt râu hủm hả em.. xem nà....tiếp chiêu em hết
Thương thay thân phận môi hồng
Có nhà hem ở cứ thích cà rông
Suốt ngày chỉ biết nằm không
Dậy rồi chỉ biết lông rông ngoài đường
Nhìn thật chẳng thể nào thương
La cà sớm tối cùng đường shopping
Nhìn vào trông thật hãi kinh
Soi gương cứ tưởng minh tinh không bàng
Đêm nằm ngửa mặt ngắm trăng
Thì liền tơ tưởng chị hằng thiên nga
Ai nhìn cũng phải phát la
Đêm nằm ác mộng gặp ma giữa đừơng
Áo quần ví tựa nước mương
Người thì hôi thúi trăm đường tả tơi
Khuyên em nhớ lấy một lời
Không thì gối chiếc suốt đời ở không hé hé
AnH_XiNh
12-08-2007, 07:32 AM
Ô kia sao cứ quen quen
Nghe ra mới nhớ cu An nhà mình
Nàng nào có tánh như trên
Xin thưa h0k dám AnH_XiNh tui mà
Cỡ tui H0k có trên kà
Gái hiền ngoan thảo cứ gọi là ô kê
:so_funny: :so_funny:
Nguyễn An
12-08-2007, 07:38 AM
Trời cho em được dáng hồng
Mặt thì xoan chín tóc bồng bềnh trôi
Mỗi ngày đi với một người
Nhìn ai cũng tưởng toàn ruồi muỗi không
Hỏi thì em nói như không
Rằng em xinh xắn sao ko kiêu ky
Chuyện thường thắc mắc làm chi
Ở đời ko thế thì ko làm người
Đó mới là con gái ý :D
AnH_XiNh
12-08-2007, 08:13 AM
...Ô kìa đó chính là tui
Cảm ơn AN nhé tỏ lòng tui thay
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Nguyễn An
12-08-2007, 08:21 AM
Con gái thời nay cũng có người
Mặt hay chảnh chẹ giống đười ươi
Gặp trai hí hửng mi chơm chớp
Ỏng ẹo lân la nhoẽn miệng cười.
Đây mới chính là em nà... ở đó mà mơ tưỏng :D
AnH_XiNh
12-08-2007, 08:26 AM
Ô kìa sao gã nói điêu
Trông ai lại tưởng tui đây thế kìa
Như ông là chúa lắm điều
Lạy rồi xin lỗi chắc thì tui tha
Nguyễn An
12-08-2007, 08:35 AM
Hớ
Nho không ăn được bởi nho xanh
Rông rống như cô giống tuổi dần
Tập đoàn thà ế không thèm ngó
Đến gái diễm kiều miệng có nanh :D
crazy
12-08-2007, 08:49 AM
Sáng nay anh đi họp về
Cửa nhà bát nháo, chén thì tứ tung
Phòng ngủ... lộn xộn chăn, mùng
Bước ra phòng khách... lùng bùng lỗ tai
"Rốc èn rôn" hét dài dài
Cặp loa tổ chảng, em "xài lút ga"
Áo quần một đống hôm qua
Cũng chưa thấy giặt... "dzậy" là còn y
"Thực đơn" bổn cũ vẫn mì
Ý em: "Nhanh, tiện cần chi linh đình
Miễn sao mình hiểu được mình
Sống chung hạnh phúc, đẹp tình trăm năm"
Lên lầu mặt mũi tối tăm
Em đang "dzui dzẻ" cùng năm "bạn hiền"
^_^( tiếp sức mùa thi)
AnH_XiNh
12-08-2007, 08:01 PM
@ AN:
Gái có nanh lấy đâu mà ngó
Hai chục lẻ hai có còn xuân
Lúc trẻ vứt cá chọn canh
Đến khi xế tuổi An than trách mình
@ZY:
Vợ anh như thế trách ai
Làm trai sợ vợ há trai giang hồ
Dạy cho nó biết hồ đồ
Biết ngoan hie^n` thảo như XiNh đây nè :D
Nguyễn An
12-08-2007, 08:30 PM
Chài
Anh đây vẫn tưổi xuân xanh
Con trai ai bảo như anh là jà
Tại sao em lại phải la
Tại em còn bé ý mà em ơi
Tưổi trẻ thì cứ rong chơi
Coi chừng đứng tưổi cơ ngơi chẳng thành
Tiếc gì cái tưổi xuân xanh
Đi tu cho gái có nanh nó thèm :D
AnH_XiNh
12-08-2007, 08:36 PM
Đến ma nó cũng chả thèm
Cho ai ai lấy lèm nhèm em chả ưng...:le:
motconkhi
12-08-2007, 09:08 PM
Anh Xinh anh đứng một mình
trúc xinh trúc đứng 1 mình.....chả xinh :)
AnH_XiNh
12-08-2007, 09:13 PM
Trúc xinh trúc đứng một mình
AnH_XiNh AnH đứng 2 mình với anh
Anh là chú khỉ lanh chanh
Vào h0k chào tiếng nhe nanh cắn liền
motconkhi
12-08-2007, 09:18 PM
thế mà lớn tiếng kêu hiền
dịu dàng em nhỉ chẳng phiền lòng ai
AnH_XiNh
12-08-2007, 09:22 PM
Hiền thì cũng phải với người
Với anh hiền á? hiền sao cho đành?
motconkhi
12-08-2007, 09:28 PM
vậy sao em lại cứ giành
tuyên chiến hết thảy mem này trong rum
AnH_XiNh
12-08-2007, 09:43 PM
Chiến tranh chuyện của người ta
Trêu gan chọc tiết moi thằng như anh
Nguyễn An
12-08-2007, 09:51 PM
Chết chưa cái tội lanh chanh
Vưốt râu cả đám giờ đành en bom :)) hý hý
AnH_XiNh
12-08-2007, 10:14 PM
Boom này boom thúi mà anh
Sợ chi nó chứ cứ mà lanh chanh
motconkhi
12-08-2007, 10:16 PM
mạng chán quá ,giờ mới vao dươc
motconkhi
12-08-2007, 10:23 PM
post ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
motconkhi
12-08-2007, 10:32 PM
miệng xinh mà sặc mùi tanh
đòi gan chọc tiết để dành cho ai
văn tế Anh Xinh (đùa tí)
Thưong thay
thân gái dặm trừong
như gà con lạc mẹ
một mình giữa làn tên mũi đạn
biết làm sao đây
mảnh giáp ko có
viện binh lại càng ko
Thời thế có tạo nên anh hùng ?
Hay chỉ như con sóng ngoài biển
xót thay xót thay ..........
An ơi
Đệ hãy cùng ta khuyên bảo
Anh xinh âu cũng là phận gái má đào
cũng có tài năng thơ phú
còn trẻ ,nên chưa biết đất rộng trời cao
phút nóng vội ,tuyên chiến với mọi anh hào
tửong toàn là phừởng bát nháo
chúng ta lấy lễ đối lại ,thu phục má đào
Âu cũng là lá liễu :)
đi ngủ đây ,ngủ dậy chiến tiếp nha
Nguyễn An
12-08-2007, 10:47 PM
kha kha... 1 mình chống mafia hả em...
Thân em như mấy củ khoai
Sáng sáng anh đói, anh nhai đỡ lòng
Thân em như cỏ ngoài đồng
Buồn thì anh nhổ, anh trồng rau răm
Thân em như cọng bánh tằm
Bữa nào nổi giận, anh ngâm xuống sình
Thân em như đám lục bình
Heo mà có đói, anh ... "rinh" vô chuồng ( hơi ác 1 chút nhưng dzạy mới dzừa ) :D
giangtuantuong
13-08-2007, 01:51 AM
Chẳng dại gì mà vô chiến với đàn bà....nhận lấy hậu quả thê thảm..........
Tớ thì tớ là đàn ông
Nên là chả dại thích ông chán bà
AnH_XiNh
13-08-2007, 06:01 AM
@Khỉ kia lãnh chưởng :
Chưa ngửi cứ bảo là tanh
Thế sao h0k bảo lanh chanh hở người
Người ta há phải con ngươi
Ngươi làm văn tế sống tươi ta hà
ANh hùng chẳng ngại gian tà
Một mình ta cứ chà chà ra oai :D
@ enh AN:
Ý ý anh ơi chớ nói càn
Kẻo mang tai giáng tràn trề ướt mi
Thương anh nay phút nhâm nhi
Để em tổng sức chi li Thân kìa
@ Tường:
H0k đối vào nói vòng vo
Nói qua nói lại noi to Dê kìa
lolem_khoctham
13-08-2007, 06:24 AM
lâu ngày gặp lại xjnh xjnh
mới thấy tính tình hung dzữ như xưa
xjnh xjnh định cưa anh nào
nói lem cưa giúp _ bạn bè chia 2 ^^
giangtuantuong
13-08-2007, 08:15 AM
Xinh gặp Lem như là hổ mọc thêm cánh....còn ai có thể chiến đấu nổi nữa đây !!!
Sợ rùi anh đây chỉ đứng nhìn
Chẳng dám hó hé đứng lặng thinh
Ngồi xem mấy người ngồi đấu đá
Thích chi ta đây....quá giữ gìn
crazy
13-08-2007, 08:27 AM
Trong này, nể nhất Anh xinh
Tinh tinh phải sợ, anh kinh cả người
Khi nàng mà lớn tiếng cười
Đười ươi phải khóc, cóc thì lặn luôn
Khi nàng sách thúng đi buôn
Ai mà chửi rủa, em tuôn chửi thề
Khiến cho thiên hạ nó "mê"
Bây giờ vẫn ế, ai thèm ngó đâu?
^_^
Nguyễn An
13-08-2007, 08:30 AM
ây dà
Ơi này cô bé lọ lem
Mặt trời đã tắt sao em chua dzìa
Ở đây mà nói tía lia
Coi chừng lãnh đạn hồn lià khỏi thân
Nơi này khói đạn đầy sân
Đứng xem một chút anh dần em xinh
Đứng ngoài chớ nói linh tinh
Nếu mún gia nhập thì mình cũng thi
He he , có thêm viện binh nữa rùi hở Anh_xỉn :D:D hề hề
motconkhi
13-08-2007, 08:41 AM
Gương kia ngự ở trên tường
Gian tà đâu dễ em nhường phần ai
Ma quốc sắc Phật anh tài
Mấy chiêu dụ dỗ đâu ngoài nữ nhi
xót em nên rải từ bi
Mở cho lối thoát vẫn si chưa thèm
tính em vốn dĩ lèm bèm
Con bài cũ rích mở xem suốt ngày
ko muốn mang tiếng đọ tài
chỉ vì chướngng mắt nên sài đôi câu
có kẻ vì muốn chuốc sầu
Vờ ko vung kiếm muốn cầu niềm vui
có lẽ cũng vì duyên xui.........
AnH_XiNh
14-08-2007, 04:42 AM
Lão Zy rùi đến lão Thân
Chê tui lên xuống ngó trân màn hình
Chả tin lại chính là mình
Ngó bộ đại chiến tình hình hơi căng
Hủm rày chắc độ tuần trăng
Sao Zy Zy nói hơi hăng rứa hà
Là mem cứ gọi một nhà
Có chi nặng quá thì à so ry
Đừng toan tính vội chi ly
Vội kêu tui ác tui ky tui buồn
Dù thơ cóc nhái chuồn chuồn
Thêm bạn thơ mới xả buồn sớm hôm
Nói chi nặng tiếng nặng lòng
Nói chi nói lạ cho lòng tui cay
Ke_giang_ho
14-08-2007, 04:51 AM
Đàn ông là chúa bê tha
Rượu chè bê bết chả ma nào cần
Lúc tỉnh ngồi cứ bần thần
Nhìn mặt cu cậu chữ đần hiện lên
Lúc xỉn than khổ lênh đênh
Kêu rên trách tội trời trên sao đành
Ngồi ca chén chú chén anh
Về nhà với vợ lanh chanh theo hầu
Gượng cười miệng vẫn lầu lầu
Vợ điên vợ quát :"Ăn trầu h0k anh ? "
Run rẩy lắp bắp nói nhanh
" Vợ tha chồng với chồng anh chịu đòn "
Nói xong lấy sẵn bông gòn
Ôxi, thuốc đỏ tay cầm run run
Vợ cười thấy thế nói luôn:
"Tha anh hãy nhớ chồng khôn => vợ hiền "
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vợ hiền cũng bởi anh có tiền
Tiền anh không có vợ hiền được không
Thôi thi anh chỉ biết còn trông
Trông thằng cu tý trông nhìn em đi
Đi thì em hãy cứ đi
Chỉ xin hãy đi không chở về
Lòng anh đã quyết chữ thề
Thề không thèm lấy những người như em
AnH_XiNh
14-08-2007, 05:15 AM
Ơ hay nói ngộ nói ngê
Vô dưng tuyệt cứ nói thề với ai
Tự dưng vào pic tớ khai
Tớ hổng thém hỏi ấy khai nàm gì
Nói sao nghĩ kĩ thấy kì
Nghĩ đi nghĩ lại kì kì sao sao
Trai gì trai quá làm cao
Chân dài cẳng ngắn leo cao té rầm
Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:27 AM
Ơ hay nói ngộ nói ngê
Vô dưng tuyệt cứ nói thề với ai
Tự dưng vào pic tớ khai
Tớ hổng thém hỏi ấy khai nàm gì
Nói sao nghĩ kĩ thấy kì
Nghĩ đi nghĩ lại kì kì sao sao
Trai gì trai quá làm cao
Chân dài cẳng ngắn leo cao té rầm
Ầm ầm tiếng hét bên tai
Ngó sang mới biếi là chàng nhóc xinh
Nhóc kia ăn nói linh tinh
Ke đây đã nói đã khai những gì?
Ke khai Ke có vợ hiền?
Ke khai Ke có lắm tiền phải không?
Trông thế mà cũng đòi trông
Trông gà hóa cuốc lộn rùi nhóc ơi....:so_funny:
AnH_XiNh
14-08-2007, 05:36 AM
Xin hỏi chàng nhok là tui?
Ui thui anh úi lộn rùi là anh :kaka:
Ke_giang_ho
14-08-2007, 05:43 AM
Xin hỏi chàng nhok là tui?
Ui thui anh úi lộn rùi là anh :kaka:
Anh nhìn cái mỏ lanh tranh
Anh đây muốn noi đành hanh quá trời
Đời sau bé đã gặp thằng Kẻ đây
Dây dưa không có mó ngay thằng này
Mằy râu chính hãng liệu hồn nghe không
AnH_XiNh
14-08-2007, 05:45 AM
Láo lếu giở giọng hùng rơm
Mỏ to gióng giá tui "đơm " cho đầy mình
Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:33 AM
Láo lếu giở giọng hùng rơm
Mỏ to gióng giá tui "đơm " cho đầy mình
Hùng thì anh có thằng Zy..
Chứ rơm anh kiếm không ra em à
Trẳng thà em nói ngay ra
Phân tài cao thấp tìm anh chứ gì
Ờ thì đây...Cây cao bóng cả em nhòm kỹ xem
Tem còn ướt mực,trực chao cho người
Mười mươi người biết người thua tui rùi
lolem_khoctham
14-08-2007, 06:36 AM
ây dà
Ơi này cô bé lọ lem
Mặt trời đã tắt sao em chua dzìa
Ở đây mà nói tía lia
Coi chừng lãnh đạn hồn lià khỏi thân
Nơi này khói đạn đầy sân
Đứng xem một chút anh dần em xinh
Đứng ngoài chớ nói linh tinh
Nếu mún gia nhập thì mình cũng thi
He he , có thêm viện binh nữa rùi hở Anh_xỉn :D:D hề hề
anh nào nói xỏ nói xiên
Lem tát 1 cái ngả nghiêng bây jo`
trông mặt thì giống thằng khờ
vào đây lớ ngớ _lên bàn thờ tổ tiên
AnH_XiNh
14-08-2007, 06:36 AM
Thua gì tui chả dám so
Nhưng tui dám chắc tui so hơn liền
Hơn này đáng mặt ăn tiền
Sai câu chình tả làm phiền người ta
Lem ơi chớ vội la làng
Nóng quá hạ hỏa tát càn anh tui :so_funny:
lolem_khoctham
14-08-2007, 06:48 AM
anh nào mà chả là anh
nói đi nói lại lanh chanh ko ah`
tự nhiên ta nói chuyện nhà
lại kêu giữ cửa hỏi pà tức ko !
tui có nói khống lên đâu
ông này đáng lẽ tát lâu lắm rùi
Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:49 AM
[QUOTE=AnH_XiNh;3388169]Thua gì tui chả dám so
Nhưng tui dám chắc tui so hơn liền
Hơn này đáng mặt ăn tiền
Sai câu chình tả làm phiền người ta
Lem ơi chớ vội la làng
Nóng quá hạ hỏa tát càn anh tui :so_funny:[/QUOT
So thì so nghĩa so thơ
So gì mấy lỗi nhỏ con đó bà
Gà gô tui mới chọn bà làm thơ
Thơ rùi tui mới mông mơ
Mơ là cô bé tương tơ mình rùi
--------//-------
Lem ơi ta bảo lem này
Lem ngồi ngay chỗ nhòm thơ anh
Kẻo trày gia sứt gối lại bảo anh mày nói xuông
giangtuantuong
14-08-2007, 06:52 AM
Đàn bà gốc rễ mọi thương đau
Của vạn ưu tư vạn nỗi sầu
Anh em chúng ta hãy chuồn khẩn
Kẻo có ngày rằng....bạn rất đau
Nguyễn An
14-08-2007, 06:52 AM
Nhìn mặt thì giống thèn khờ
Nhưng mà tâm địa hẻm khờ đâu em
Vào sau mà jám hó hem
Coi chừng anh woánh kèm nhèm nghe chưa
Vào sau thì phải dạ thưa
Còn không anh ghét anh đưa về trời
Khuyên em nhớ lấy một lời
Không thì hối hận mộit đời nghe em
Ke_giang_ho
14-08-2007, 06:58 AM
Đàn bà gốc rễ mọi thương đau
Của vạn ưu tư vạn nỗi sầu
Anh em chúng ta hãy chuồn khẩn
Kẻo có ngày rằng....bạn rất đau
Đau lắm...đau lắm...tắm thơ đi
Tắm cho lắm.....
Tắm cho ai ngắm.....
Đắm trìm trong ta khoảnh khắc này
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:02 AM
Lem ui nể tui chớ chọi càn
Chọi ổng hổng trúng trúng càn phải tui :D
lolem_khoctham
14-08-2007, 07:02 AM
Nhìn mặt thì giống thèn khờ
Nhưng mà tâm địa hẻm khờ đâu em
Vào sau mà jám hó hem
Coi chừng anh woánh kèm nhèm nghe chưa
Vào sau thì phải dạ thưa
Còn không anh ghét anh đưa về trời
Khuyên em nhớ lấy một lời
Không thì hối hận mộit đời nghe em
xem kìa xấu hổ anh ơi
aj người đến trc' _ nói chơi ko àh
em đây đến trc'_ chủ nhà
đến sau là khách mà làm chãnh ghê
koi chừng em lấy cà phê
tạt anh 1 cái anh khê lun ah`
Ke_giang_ho
14-08-2007, 07:05 AM
Nhìn mặt thì giống thèn khờ
Nhưng mà tâm địa hẻm khờ đâu em
Vào sau mà jám hó hem
Coi chừng anh woánh kèm nhèm nghe chưa
Vào sau thì phải dạ thưa
Còn không anh ghét anh đưa về trời
Khuyên em nhớ lấy một lời
Không thì hối hận mộit đời nghe em
Người khôn mới biết mình khờ
Không rồi đời sẽ mờ nghe em
Xem... anh xem...em viết
Viết chi mờ... bợ đít mấy nàng nha ta
Cha chả.. cha..chả tả sao hả
Đả đảo chính quyền đám mày râu
Lâu rùi Ke mới sâu
Sâu luôn một mớ Kẻ đem lém vèo
lolem_khoctham
14-08-2007, 07:06 AM
Lem ui nể tui chớ chọi càn
Chọi ổng hổng trúng trúng càn phải tui :D
nể pà ai chịu nể tui
thui thì chém đại trúng pà cũng vui ^^
nhưng mà tui chẳng dại đâu
dù ji` mình cũng cùng phe nhau mà
có chém là chém ỗng àh
người ji` thấy ghét thấy mà mún tai
Ke_giang_ho
14-08-2007, 07:10 AM
xem kìa xấu hổ anh ơi
aj người đến trc' _ nói chơi ko àh
em đây đến trc'_ chủ nhà
đến sau là khách mà làm chãnh ghê
koi chừng em lấy cà phê
tạt anh 1 cái anh khê lun ah`
Trà...trà....mấy bà già
Giờ coi cũng biết đôi điều chứ ha
Ta là chúa nghiện cà phê
Lê thê trang net tìm hình bóng mơ
Mơ rùi mới ngẩn mới ngơ
Mơ rùi mới biết mình mơ đó mà
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:11 AM
Ôi trời tai quá vạ tai
Tai gì làm miết anh trai tui bà :5:
( qua t0pix "tề dương " of tui :D )
Nguyễn An
14-08-2007, 07:11 AM
ây dà em nhìn kỹ xem
Top nì ra cái anh chen vô liền
Vậy mà em nói quàng xiêng
Coi chừng cắt lưõi đem chiên bi giờ
Ở đó mà cứ giả vờ
Thôi thì xéô giáp giơ tay đầu hàng
Từ nay bỏ tính ngang tàng
Kẻo anh cầm dép phang ngay bi giờ
lolem_khoctham
14-08-2007, 07:12 AM
Người khôn mới biết mình khờ
Không rồi đời sẽ mờ nghe em
Xem... anh xem...em viết
Viết chi mờ... bợ đít mấy nàng nha ta
Cha chả.. cha..chả tả sao hả
Đả đảo chính quyền đám mày râu
Lâu rùi Ke mới sâu
Sâu luôn một mớ Kẻ đem lém vèo
anh này ăn nói thấy ghê
người đâu mới đến lê thê thế này
ăn nói chẳng mấy văn mjnh
người ji` mới thấy mất cảm tình lun
Ke_giang_ho
14-08-2007, 07:13 AM
nể pà ai chịu nể tui
thui thì chém đại trúng pà cũng vui ^^
nhưng mà tui chẳng dại đâu
dù ji` mình cũng cùng phe nhau mà
có chém là chém ỗng àh
người ji` thấy ghét thấy mà mún tai
Tai đi liền với tài
Tài đi liền với giai
Giai đi liền với tái
Tái đi liền với gái
Gái đi liền trái
Trái đi liền tim
Tim đi liền lim dinh
Linh dinh đôi mắt anh mơ tới nàng
lolem_khoctham
14-08-2007, 07:15 AM
ây dà em nhìn kỹ xem
Top nì ra cái anh chen vô liền
Vậy mà em nói quàng xiêng
Coi chừng cắt lưõi đem chiên bi giờ
Ở đó mà cứ giả vờ
Thôi thì xéô giáp giơ tay đầu hàng
Từ nay bỏ tính ngang tàng
Kẻo anh cầm dép phang ngay bi giờ
anh này khéo nói quàng xiên
hơi đâu nói với người điên nãy jo`
có thật hay chỉ là mơ
hỏi xjnh sẽ rõ lơ mơ bjt' liền
người ji` ăn nói quàng xiên
Lem tám từ trc' _ giành phiên í ah`
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:16 AM
Xin can xin can xin can
Một bên là bạn bên thời là anh
Bỏ ai XiNh cũng chả đành
Bắt tay nhau cái làm lành
Cho XiNh vui chút bớt sầu chữ si
Ke_giang_ho
14-08-2007, 07:17 AM
anh này ăn nói thấy ghê
người đâu mới đến lê thê thế này
ăn nói chẳng mấy văn mjnh
người ji` mới thấy mất cảm tình lun
Lê nhưng anh hổng dê đó nàng
Thê thì sao biết anh người thê hương
Tương tư anh viết thui mà
Già chi người nói người trẳng thương tui
Xin can xin can xin can
Một bên là bạn bên thời là anh
Bỏ ai XiNh cũng chả đành
Bắt tay nhau cái làm lành
Cho XiNh vui chút bớt sầu chữ si
Trời quang mây tạnh
Lòng sao lạnh quá
Đánh đá một hồi
Rồi anh chợt nhớ
Nhớ tới một điều
Chiều nay có việc
Tiệc nay tạm dừng
Đừng quên tui nhé.....
Nguyễn An
14-08-2007, 07:23 AM
Em ơi lật lại trang năm
Xem kỹ một chút ai nằm chỗ kia
Hỏi Anh (anh_xinh) rùi hãy tía lia
Xem top vừa lập nick kia là gì
Tính anh chả thích chi li
Mà em cứ cãi em lỳ quá thôi :D jám đôi co với tui hả
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:24 AM
Nói thẳng tui chả lòng vòng
Thui anh cứ lượn cho dòng nó trong :so_funny: :so_funny:
motconkhi
14-08-2007, 07:28 AM
Giang hồ ko hiểu đầu đuôi
mới đọc cái tít đã xuôi theo dòng
ý thơ chẳng qua ý lòng
ở đây trận chiến chuyển vòng êm xuôi
kẻ tuyên chuyến đã thu chuôi
Nam nhi chẳng há dễ đuổi tận sao
An là một đấng anh hào
chấp chi điều mọn lào nhào nữ nhi
buổi đầu 2 phe phân ly
Bây giờ phe đó đâu bì thiệt hơn
Lọ- Xinh tâm tính sáng hồn
Đổi cho cái tít đã dồn người chơi
*tuyên chiến* là có ý mời
Bảo sao lắm kẻ muốn vời vào trong
Xin đưọc đa tạ tấm lòng
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:38 AM
Ôi trời có kính như h0k
Thà rằng bỏ kính xem h0k chữ chàng :so_funny:
Nguyễn An
14-08-2007, 07:46 AM
Ơ này An đây rất hiền
Nhưng đừng chạm phải mà tuyên chiến à
Giận lên mà woánh ra ma
Lọ lem ấy cứ là rà mắt An
Đã vậy còn nói An ngang
Giờ chạy đậu mất rùi nàng lọ lem :D
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:50 AM
Lem ta về cũng đã lâu
Yêu nhau lắm cắn nhau đau anh hà :5:
motconkhi
14-08-2007, 07:52 AM
hoá ra em đeo kính à
anh mà biết trước anh đà phóng to :)
AnH_XiNh
14-08-2007, 07:55 AM
Phóng to phong to lại phong to
Mở kính mở kính lại mở kính...:so_funny:
motconkhi
14-08-2007, 08:11 AM
thơ em rặt có đôi từ
anh xem chẳng hiểu chần chừ viết lên
AnH_XiNh
14-08-2007, 08:18 AM
hết phóng to hết phóng to
Đeo kinh' lại lại đeo kính :so_funny:
motconkhi
14-08-2007, 09:05 AM
hỡi Anh Xinh hỡi Anh Xinh
đeo kính tháo kính có bực mình
cho xin lỗi cho xin lỗi
tháo kính đeo kính hết bực mình
Nguyễn An
15-08-2007, 12:15 AM
Đeo kính nhưng mắt thật tinh
Ai mà đụng tới là binh ngay à
Xinh em anh dzữ nhất nhà
Đụng vào là woánh chổi chà phang ngay
Carol_13
15-08-2007, 12:41 AM
Trời gì oánh lộn cả ngày
Hở ra là xách chổi chà lin ngay
**********************
Nhà này có tính hung hăng
Dao to búa lớn cứ đòi đập nhau
************************
Oánh nhau tan nát vườn nay
Coàn đâu vườn cải yên vui trước giờ?????
Nguyễn An
15-08-2007, 01:42 AM
Đã nói đây là chiến trường
Vào đây nghía thử trên tưòng mà coi
Anh_xinh tuyên chiến mem boy
Bởi vậy hãy coi đây là chiến trưòng :D
Carol_13
15-08-2007, 01:54 AM
Coi thì vẫn được chứ ank
Nhưng seo khốc liệt hoang tàn thía kia
****************************
Em đây xin hỏi ank câu
Chẳng hay đánh giặc khi nao mứ tan?
Nguyễn An
15-08-2007, 02:05 AM
Đánh giặc phải thật mạnh tay
Không thì nó woánh cho bay mặt mình
Chừng nào nó hết linh tinh
Trình cho tờ giấy em xinh đầu hàng :D
AnH_XiNh
15-08-2007, 05:41 AM
@ khỉ :D
Hết phóng to lại mang kính
Hết phóng to hết bực mình
@ Carol :question_1:
Tui đây vốn chả hung hăng
Nhưng tui mà thấy lăng nhăng oánh liền
@Anh An :
ANh ơi em bảo anh này
Anh chưa no bụng cối chày em cho ? :kick: :so_funny:
Nguyễn An
15-08-2007, 06:06 AM
Vậy mà nói chẳng hung hăng
Miệng thì nói vậy tay quang lựu mìn
Thôi thì nói tiếng em xin
Để anh dừng lại hem thì xinh tiêu
Carol_13
15-08-2007, 06:15 AM
@ank_xinh
Em nào có nói chị hăng
Em đây chỉ hỏi khi nào đánh xong
************************
Rõ ràng em thấy chị xinh
Nhưng mà vẫn dzữ...vẫn hăng thiệt mừ...........
AnH_XiNh
15-08-2007, 06:15 AM
Ơ hơ nói thật buồn cười
Nghe anh bộ chắc đười ươi xổng chuồng...:haha:
@ carol :D
Vô rồi ở lại ngồi xem
Lót giày dưới đất đem kem ra mời :so_funny:
Nguyễn An
15-08-2007, 06:21 AM
Carol nói chẳng sai lời
Em anh dzữ thật như là Hà Đông
Đến anh đây còn chẳng xong
Huống gì mấy chú, xinh còng về chơi :D
AnH_XiNh
15-08-2007, 06:39 AM
Khen chi cho em ngại nè
Anh con nói nữa lè nhè ăn phang :D
Nguyễn An
15-08-2007, 06:43 AM
ây dà , en nói ngang tàng
Chàng ràng một lúc anh phang bi giờ
AnH_XiNh
15-08-2007, 06:50 AM
Đâu nào em đợi anh phang
Em cứ làm thế chàng ràng việc anh
Carol_13
15-08-2007, 07:18 AM
Thui mà em peé xin can.
Em đây lót dép mà ngồi
Ank mà phang chị xinh xinh
Lỡ tay mà trúng em nà dép bay
AnH_XiNh
15-08-2007, 07:24 AM
ơ hơ nghe nhóc nói kìa
Anh mà hù nữa em lia cái giờ
Nguyễn An
15-08-2007, 07:25 AM
Ơ này em nói hay hay
Coi chừng cuốc xẽng bay ngay bây giờ
AnH_XiNh
15-08-2007, 07:29 AM
EM đây ngồi cứ chờ chờ
Trông mong "cuốc xẻng bây giờ" của anh :so_funny:
Nguyễn An
15-08-2007, 07:38 AM
Ừ cứ ngồi đó mà chờ
Cói chừng tới lượt em giờ đó em
AnH_XiNh
16-08-2007, 04:42 AM
Ngồi trông ngồi ngóng "tới giờ "
Thôi thì em cứ em chờ của anh :so_funny:
Nguyễn An
16-08-2007, 04:55 AM
Hôm nay kô có hứng chiến trưòng
Bởi vậy em cũng đừng có cưong
Kẻo anh nổi hứng thì mềm xương
Ngồi im một chỗ anh thương nhìu nhìu :D
AnH_XiNh
16-08-2007, 08:31 PM
Bà đặt miệng bảo thương nhiều
Thấy Lem anh chạy cứ liều bỏ em :andon:
Nguyễn An
16-08-2007, 10:51 PM
Ơ này em đừng nghi oan
anh đây lem ấy là bạn thưòng thôi
Chỉ tại Lem cứ ỷ ôi
Cho nên anh mới lôi thôi với nàng
Em gái anh cũng y chang
Nhưng anh thưong nhất là nàng bé xinh
Tự nhiên hôm qua giận mình
Làm cho trời đất lặng thinh như tờ
Làm cho hôm đó chơ vơ
Tối về yên giấc anh mơ ác là
Có gì thì nói thì la
Không mà cứ thế anh đá cái rầm
AnH_XiNh
20-08-2007, 05:09 AM
ơ hơ than phận trách mình
Xin lỗi thì cứ.La(ng thinh h0k hà :so_funny:
motconkhi
20-08-2007, 07:16 PM
lặng thinh cũng bởi sơn hà
non sông biển dịu ,sóng mà lao xao
đầu tiên anh thấy nôn nao
định vào com cái bên rào album
ai dè mod khóa dây chun
đành ngồi im lặng biết cùn vào đâu
Sắc em ,đã tỏa nhiệm mầu
Người xinh , duyên dáng nhưng sầu chưa vơi
đời Xinh có vẻ biển khơi
Nắng xuân lúm láy chưa bơi vào hồn
AnH_XiNh
21-08-2007, 06:56 AM
ANh ơi đừng nói quá lời
Bắt đền anh đấy h0k trả lời nữa đâu ....>"<
Nguyễn An
22-08-2007, 06:32 AM
Vậy có trả lời anh không
Coi chừng anh đánh vào mông bây giờ
nhocsunrang_kute9x
26-08-2007, 07:05 AM
ây da...dối đáp cứ tuyệt vời hông à. anh chị bày cho linh máy chiêu đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.