Xem đầy đủ chức năng : đo mắt
linh_crazy
11-08-2007, 07:20 AM
Mắt em Mắt anh mắt ai to
Xích lại gần đây chúng ta đo
Mắt chưa chạm Mắt Môi đã chạm
Mắt nhắm lại rồi làm sao đo .
t_mylove
11-08-2007, 08:11 AM
Biển xanh và
mắt em xanh
Biển xa ngái còn
mắt em gần quá
Anh rất sợ
một mình nơi biển cả
Nhưng lại ước
một mình trong mắt em!:mpl:
t_mylove
11-08-2007, 08:23 AM
Biển xanh và mắt em xanh
Biển xa ngái còn mắt em gần quá
Anh rất sợ một mình nơi biển cả
Nhưng lại ước một mình trong mắt em
Carol_13
11-08-2007, 09:23 AM
Đo gì trong lúc trớ trêu
Tim này muốn vỡ...seo mà đo đây?
***********************
Em à! đo thì để lúc khác nhơ
Lúc này mà bỏ...hít coàn hiệp 2(lần 2)
crazy
11-08-2007, 09:33 AM
Mắt em Mắt anh mắt ai to
Xích lại gần đây chúng ta đo
Mắt chưa chạm Mắt Môi đã chạm
Mắt nhắm lại rồi làm sao đo .
Đo này hay quá em ơi
Cả hai đều lợi, có gì mà lo
Nếu mà chưa biết ai to
Ta cùng đo lại, đừng ngại, đo thôi
^_^
linh_crazy
12-08-2007, 07:31 AM
Đo này hay quá em ơi
Cả hai đều lợi, có gì mà lo
Nếu mà chưa biết ai to
Ta cùng đo lại, đừng ngại, đo thôi
^_^
Mắt em mắt anh mắt ai đen
Trời ơi sao mắt quá trời ...ghèn
Mắt nhắm tèm lem nhơ nhớp nhúa
Thôi đợi hết ghèn mới đo ghen :rang:
Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:23 PM
Mắt em Mắt anh mắt ai to
Xích lại gần đây chúng ta đo
Mắt chưa chạm Mắt Môi đã chạm
Mắt nhắm lại rồi làm sao đo .
Đo thì đo anh không lo
Lo em nhắm mắt anh đo chỗ nào
Chỗ nào không biết em chỉ dùm ha
Ta còn nhớ bé đã la
La là cái đám trời đem lấu thành
Dành dành cái tiếng mày râu khác người
anhz90
13-08-2007, 07:58 AM
mắt em là một vùng trời
thắp nên khoảng trống sáng ngời đời anh
mắt em là biển màu xanh
anh là thuyền nhỏ chòng chành lướt vô
em ơi cặp mắt cô cô
làm anh chết ngất hoé khô một đời
giangtuantuong
13-08-2007, 08:22 AM
Mắt hai chúng mình mắt anh to
Vì phải trông em...nên nó to
crazy
13-08-2007, 11:40 AM
Mắt em mắt anh mắt ai đen
Trời ơi sao mắt quá trời ...ghèn
Mắt nhắm tèm lem nhơ nhớp nhúa
Thôi đợi hết ghèn mới đo ghen :rang:
Đừng chê đôi mắt anh ghèn
Môi mình đã chạm, ghèn nhiều chẳng sao
Hay là em tập làm kiêu
Anh đành nhắm mắt làm liều thế thôi
linh_crazy
13-08-2007, 08:09 PM
Đừng chê đôi mắt anh ghèn
Môi mình đã chạm, ghèn nhiều chẳng sao
Hay là em tập làm kiêu
Anh đành nhắm mắt làm liều thế thôi
mắt em mắt anh mắt ai đen
chưa xich gần e mắt tối sầm
bôM bốp chan chát liền 2 phát
lợi gì chưa thấy ? tím đôi pha
Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:32 AM
mắt em mắt anh mắt ai đen
chưa xich gần e mắt tối sầm
bôM bốp chan chát liền 2 phát
lợi gì chưa thấy ? tím đôi pha
Em tát anh...anh tát em
Xem ra hai đứa....
Trẳng vừa đâu ha?
Thôi thì ta hãy cùng la
La lên môt tiếng...cùng nhau đo nào
Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:26 AM
Đo rùi Ke thấy rùi ha
Không dè mắt bé mắt to
Không dè mắt bé lại như thế à
Chà... chà...anh thấy chữ lo
Trong đôi mắt bé...hiện lên lờ mờ
Đố biết mắt bé như thế nào? Và bé lo gì?
Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:28 PM
Đọc xong bài chiến con trai
Ke đây bực qua đòi đo tiếp nào
Ngày xưa mới chỉ nhìn qua
Ngày nay nhìn kỹ thấy kinh quá trời
Mắt thì mắt bé mắt to
Mắt gì mà toàn trắng không thôi vậy người
Cười xem Ke càng thấy ghê
Cười hơi một chút mắt giờ ở đâu?
Lâu lau chớp mắt thấy toàn dỉ không
Mắt này trẳng dám sao ngông
Dông đôi mắt đó cứ đòi trai đo
Đo xong còn nói ngây thơ
Anh ơi em muốn đo hoài anh ơi....
Ke_giang_ho
10-09-2007, 06:04 PM
Hôm qua đo mắt thế xong
Hôm nay không biết đo gì Linh ơi
Đo gì anh cũng dám đo
Đo cho nó biết,đo cho tỏ tường
kimanhvang
10-09-2007, 09:56 PM
Có đo thì hãy để sau
Em khuyên anh vậy kẻo đau sau này!
Làm gì thì cũng lên suy
Không thì tất cả đều lụi tàn nhanh !
linh_crazy
11-09-2007, 08:43 AM
Hôm qua đo mắt thế xong
Hôm nay không biết đo gì Linh ơi
Đo gì anh cũng dám đo
Đo cho nó biết,đo cho tỏ tường
Hôm qua đo mắt đã xong
Hôm nay đo chân bạn chân tui
Đo cho bit chân ai gãy trước:fi:
Anh dám đo không nào
crazy
12-09-2007, 02:02 AM
mắt em mắt anh mắt ai đen
chưa xich gần e mắt tối sầm
bôM bốp chan chát liền 2 phát
lợi gì chưa thấy ? tím đôi pha
Chấp nhận em đánh hai phát
Còn hơn là để thằng khác nó hun
Em còn thích đánh nữa hem
Hay là chặt chém, anh cho dao này
Cho dù sự thật đắng cay
Anh đây chẳng sợ, bao ngày nhớ mong
kimanhvang
12-09-2007, 06:51 AM
Chấp nhận em đánh hai phát
Còn hơn là để thằng khác nó hun
Em còn thích đánh nữa hem
Hay là chặt chém, anh cho dao này
Cho dù sự thật đắng cay
Anh đây chẳng sợ, bao ngày nhớ mong
Em mà là bé
Thì sẽ tát ngay
Để anh kêu lớn
Đau quá đi mà!
anhz90
12-09-2007, 08:10 AM
uh góp vui vài câu vây. giọ là góp muối vào bể vậy
thế gian người thấp người cao
như tay ngón ngắn cớ sao ngón dài
trên đời có kẻ mắt nai
có người nuối tiếc ngày mai xa rời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.