Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm buồn !!!



bien_nho
10-08-2007, 11:25 PM
Đêm buồn nghe nhạc vấn vương
Rưng rưng giọt lệ giọt buồn nhớ thương
Dẩu rằng biết buồn là nhớ
Nhưng sau lại chui vùi trong giấc mơ...

lamvulove
11-08-2007, 12:51 AM
Ngoài trời lác đác mưa sa
Trong phòng lặng lẻ mình ta với đèm
Lưng đã mỏi vừa nằm thiu thỉu
Hồn bổng dưng theo điệu nhạc trời
Nhẹ nhàng gió thoảng đưa hơi
Giật mình mới biết là nơi tiên trì

bien_nho
06-11-2007, 08:53 PM
Ngoài trời lác đác mưa sa
Trong phòng lặng lẻ mình ta với đèm
Lưng đã mỏi vừa nằm thiu thỉu
Hồn bổng dưng theo điệu nhạc trời
Nhẹ nhàng gió thoảng đưa hơi
Giật mình mới biết là nơi tiên trì

Đêm buồn giá lạnh con tim
Nhớ ai...ai biết nhớ ai bây giờ
Chờ hoài bóng dáng ai kia
Chờ trong giấc ngũ chờ hoài trong mơ

Ngẩn đầu đếm áng mây sao trên trời

huhuhu_dn
06-11-2007, 11:01 PM
Trong đêm buồn chỉ mình ta với ta
Trong căn phòng lạnh vắng bóng em
Em nơi đâu sao không trả lời anh
Cho nơi có một người vẫn mãi...
Chờ bước em quay về với anh !

mamaoi_nangdanhcon
07-11-2007, 08:13 AM
dem ko trang dem buon vo tan
xa ngươi roi ngươi co gian ta ko?

mpkbantrongtraitimtoi
08-11-2007, 03:06 AM
Đêm không trăng đêm dài vô tận
Bến không bờ ai nỡ bước sang ngang
Không có em đời anh là vô vị
Có em rồi đời anh là bão cát

langtukiem87
08-11-2007, 03:28 AM
ngồi 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo
ngắm bầu trời đầy ắp những vì sao
chỉ le lói trong màn đêm u tối
như đang cùng chia sẻ nỗi buồn tôi

KhongTheKhoViTinh
24-11-2007, 08:14 AM
Nhìn Lên Trời Muôn Ngàn Vì Sao
Vì Sao Nào La Tôi Vì Sao Nào Là Em
Hởi Trời Làm Ơn Cho Tôi Biết
Sao Tôi Mất Em Cả Cuộc Đời

hoa_đồng_nội
24-11-2007, 03:14 PM
Đêm buồn , không có chuồn chuồn
Tay em tý toáy , ngoáy vài vòng chơi
Thôi rồi , em chợt nhớ ra
Ma men nó tới em rồi , ngủ thôi
:so_funny:

CongNgo
26-11-2007, 11:54 PM
Đêm buồn nghe nhạc vấn vương
Rưng rưng giọt lệ giọt buồn nhớ thương
Dẩu rằng biết buồn là nhớ
Nhưng sau lại chui vùi trong giấc mơ...

Lời ca như chiếc thuyền sầu
Chở bao kỷ niệm nhạt màu tình ta
Ái ân một thủa mặn mà
Tình kia ly biệt lệ nhòa theo đêm

Ai còn nhặt lá bên thềm?
Nhặt hoa quân tử, nhặt đêm không hằng?
Nhặt tim ta đã giá băng?
Nhặt hồn ta cũng hóa thăng mất rồi!!

Nợ tình mình quá phai phôi
Kiếp duyên tan tác, mãi trôi từng ngày
Đếm cung sầu đắng bên tai
Đếm dòng tâm sự, đếm hoài từng canh!


***mình có chung tâm sự !

vnt
27-11-2007, 11:45 PM
Đêm buồn nghe nhạc vấn vương
Rưng rưng giọt lệ giọt buồn nhớ thương
Dẩu rằng biết buồn là nhớ
Nhưng sau lại chui vùi trong giấc mơ...

giấc mơ nơi những vần thơ
vần thơ chấm dứt chuyen tình cắt ngang
hằng ngày tôi cứ lang thang
di tìm tình mới thay duyên lỡ làng

KhongTheKhoViTinh
26-12-2007, 06:51 AM
Làm Thơ Để Giãi Sầu
Lam Thơ Để Giãi Bài Tâm Tư
Lam Thơ Để Không Còn Đâu Buồn
Lam Thơ Để Biết Cảm Súc Của Mình
Tình Duyên Không Thể Bỏ Lỏ
Bạn Dừng Bỏ Lỏ Hạnh Phúc Cua Mình