langtusautinh
10-08-2007, 07:20 PM
mái trường xưa em xa mấy năm rồi
nhưng kí ức tuổi học trò còn mãi
lớp học cũ một lần em trở lại
cánh cửa khép hờ bàn ghế vẫn như xưa
trời sập sùi và bỗng đổ cơn mưa
em đứng nép dưới dãy hành lang vắng
bâng khuâng nhớ về một thời áo trắng
nhớ tiếng cười cùng bè bạn mến thương
và sẽ không quên những buổi tan trường
dáng ai đó như mây chiều xuống phố
xin viết tiếp câu thơ còn dang dở
tặng bạn bè tôi nay ở bốn phương trời
nhưng kí ức tuổi học trò còn mãi
lớp học cũ một lần em trở lại
cánh cửa khép hờ bàn ghế vẫn như xưa
trời sập sùi và bỗng đổ cơn mưa
em đứng nép dưới dãy hành lang vắng
bâng khuâng nhớ về một thời áo trắng
nhớ tiếng cười cùng bè bạn mến thương
và sẽ không quên những buổi tan trường
dáng ai đó như mây chiều xuống phố
xin viết tiếp câu thơ còn dang dở
tặng bạn bè tôi nay ở bốn phương trời