Xem đầy đủ chức năng : mưa..lại mưa/...đối đi
kick_loveak
10-08-2007, 06:12 AM
phố lạnh một mình ta dạo bước
có cơn mưa nào vừa mới đi qua
mưa nước mắt hòa mưa kĩ niệm
sau mưa rồi trời lại sáng hừng lên
Tháng Tư
10-08-2007, 06:21 AM
Mưa vẫn mưa mà nhớ vẫn nhớ
Thả hồn trôi theo giọt mưa rơi
Xa xa đó ngọn đèn nào thắp sáng
Suốt con đường ướt đẫm cơn mưa
t_mylove
10-08-2007, 06:32 AM
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Chợt thấy mình tách ra làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ
Nửa ướt xa xưa..!!!
kick_loveak
10-08-2007, 06:33 AM
tấm áo mõng quấn lấy thân em nhỏ
dáng hao gầy..em bước thấp bước cao
say da thịt...say men tình ái.....
mưa...đi nào cuốn hết ái ân..
Tháng Tư
10-08-2007, 06:36 AM
Trong đêm tối em lần mò từng bước
Đi về đâu khi trời đỗ cơn mưa
manh áo mỏng đâu làm em thấy ấm
Nước mắt dài em khóc cho tấm thân
>Umbrella<
10-08-2007, 12:32 PM
Mưa trách em buông bước chậm
Cho lững thững rơi tình
Cho cứ đọng thanh thanh trên mắt
Long lanh mãi một mình
crazy
10-08-2007, 04:58 PM
Thật lòng mình ta yêu mưa lắm
Tình yêu ta đang có do mưa
Nhớ chiều nào mây mưa ướt áo
Hai chúng mình trú dưới một gốc cây
^_^
kick_loveak
11-08-2007, 01:45 AM
em thik mưa
từng giọt...từng giot....một....
trong cơn mưa
em mơ thấy....anh về
Tháng Tư
11-08-2007, 03:41 AM
Em thích mưa nhưng ko thể yêu mưa
Mưa rơi xuống thế giới lạnh buồn
Trong cơn gió lạnh nỗi buồn cứ tràn đến
Cơn mưa buồn sao cứ mãi rơi rơi
AnH_XiNh
11-08-2007, 05:12 AM
Hai người trong quán đêm qua
Qua ô cửa kính trời bày cuộc mưa
LẶng nhìn hạt được hạt thua
Tiếng mưa rơi vỡ. Tiếng người đưa tiễn người...
Heo còi
11-08-2007, 05:35 AM
Hai người trong quán đêm qua
Qua ô cửa kính trời bày cuộc mưa
LẶng nhìn hạt được hạt thua
Tiếng mưa rơi vỡ. Tiếng người đưa tiễn người...
Nhìn nhau... cố gắng mỉm cười
Mưa rơi như thể ... lệ rơi trong lòng:khocnhe:
Ke_giang_ho
11-08-2007, 06:01 AM
Em có biết mưa làm lạnh thân em
Nhưng mưa tình... trái tim em ấm lại
Đó là những gì anh muốn nói.. em!
Tình anh đó em hãy tắm đi...em.....
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:14 AM
Mưa. Ta cám ơn mi lắm lắm
Bởi lúc buồn ta hay tắm trong mi
Cám ơn những lúc ướt mi
Nhờ mưa vớt vát lệ chi thêm sầu
kick_loveak
11-08-2007, 07:15 AM
hai người hạnh phúc dưới mưa
một người lặng lẽ chờ mong một người
trách sao trời đổ cơn mưa
lạnh lùng phố vắng...lạnh lùng mình ta...
có còn khờ dại thuở xưa
có còn ai với ai cười trong mưa
có còn kĩ niệm dưới mưa
có còn thương nhớ....ấm lòng phố đêm
còn chăng hạnh phúc của người
đi bên ai đó...kệ mưa kia buồn
còn chăng tình đó vẫn còn
trái tim thôi thức...trong mưa dại khờ
crazy
11-08-2007, 07:35 AM
Trời mưa lạnh lẽo đường trơn
"Em ơi kẻo ngã, đi bên anh này"
Nói rồi tay nắm chặt tay
Dìu nhau ngõ vắng hai người dưới mưa
Trong tim khắc sâu kỉ niệm
Tình yêu chân thành dành cả cho em
Cuộc đời bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa trong tim anh
^_T
Ke_giang_ho
11-08-2007, 07:59 AM
hai người hạnh phúc dưới mưa
một người lặng lẽ chờ mong một người
trách sao trời đổ cơn mưa
lạnh lùng phố vắng...lạnh lùng mình ta...
có còn khờ dại thuở xưa
có còn ai với ai cười trong mưa
có còn kĩ niệm dưới mưa
có còn thương nhớ....ấm lòng phố đêm
còn chăng hạnh phúc của người
đi bên ai đó...kệ mưa kia buồn
còn chăng tình đó vẫn còn
trái tim thôi thức...trong mưa dại khờ
<<<<<<<<<<<<<<
Trách sao trời đổ cơn mưa
Để em ko thấy người cạnh bên anh
Mẹ anh,anh đó em thấy không
Sao lai giông tố trong lòng vậy em
Mưa tình anh,em đã tắm...
Mà sao em nghi hoài lòng anh
Để anh phải mất thời gian dãi bầy
>Umbrella<
12-08-2007, 09:49 AM
Mưa !
Lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ quay đi
Bỏ cho cái nhìn
Bỏ cho ánh mắt
Đắm chìm trong mưa
Rồi ngoảnh lại mới hay
Mưa hay nước mắt ướt nhoè con tim??
Ke_giang_ho
12-08-2007, 01:40 PM
Mưa !
Lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ quay đi
Bỏ cho cái nhìn
Bỏ cho ánh mắt
Đắm chìm trong mưa
Rồi ngoảnh lại mới hay
Mưa hay nước mắt ướt nhoè con tim??
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay,cá nhẩy biết giờ em đâu?
Cho dù có bẩm có tâu
Trời ban mưa xuống mà em đâu trạnh lòng
greenlion
13-08-2007, 12:14 AM
trạnh lòng sao được anh ơi
mưa kia chỉ khiến rối bời lòng em
nhưng giờ đã lạnh hơn kem
tim em khẽ khép.....lòng em hững hờ
nhoccon_118
13-08-2007, 12:23 AM
Mưa !
Trôi bụi
Mưa
cho chim bay về tổ ấm
Mưa!
ướt lạnh
Tâm hồn nhóc con !
minatran
13-08-2007, 12:33 AM
trời mưa lại mưa
lòng sầu lại sầu
tình đầu lại lỡ
trái tim lại buồn
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:17 AM
Mưa !
Trôi bụi
Mưa
cho chim bay về tổ ấm
Mưa!
ướt lạnh
Tâm hồn nhóc con !
Sau cơn mưa là bẩy sắc cầu vồng
Chồng em chưa có thì lo lỗi gì
Thình lình bé sợ đó thôi
Lâu rùi bé sẽ cười mình ngây thơ
>Umbrella<
13-08-2007, 04:32 AM
Mưa cay cú vì nắng
Nên giành thắng cho hơn
Cứ lơn tơn khắp lối
Cho bối rối tim em
:rain: :rain: :rain:
Ke_giang_ho
13-08-2007, 04:52 AM
Mưa cay cú vì nắng
Nên giành thắng cho hơn
Cứ lơn tơn khắp lối
Cho bối rối tim em
:rain: :rain: :rain:
Mưa đâu mưa đâu toàn nắng hoài
Ngoài kia trời nóng vỡ đầu anh
Nhanh chân anh táp vô đây nè
Không dè anh găp bé đời anh
>Umbrella<
13-08-2007, 05:25 AM
Ô đi che người
Che giúp nắng mưa
Che thì che,chứ lựa người mà che
Nghe bảo trời đất chật
Người tốt kẻ xấu trốn xa trốn gần
Trốn nhầm vào chiếc Ô xinh
Linh tinh anh sẽ thình lình mất tăm
:chayle: :chayle:
Ke_giang_ho
13-08-2007, 05:36 AM
Ô đi che người
Che giúp nắng mưa
Che thì che,chứ lựa người mà che
Nghe bảo trời đất chật
Người tốt kẻ xấu trốn xa trốn gần
Trốn nhầm vào chiếc Ô xinh
Linh tinh anh sẽ thình lình mất tăm
:chayle: :chayle:
Người tốt anh trẳng xứng,kẻ xấu trẳng phải anh
Sanh ra đã thế,đi không đổi họ ngồi ngồi trẳng đổi tên
Lên anh vẫn biết lòng mình mờ em
Đem xo sánh thế liệu em có buồn
crazy
13-08-2007, 02:13 PM
Mưa cay cú vì nắng
Nên giành thắng cho hơn
Cứ lơn tơn khắp lối
Cho bối rối tim em
:rain: :rain: :rain:
Nắng cay cú vì mưa
Nên cứ trưa mây thoáng
Bóng em vừa chớp nhoáng
Một khoảng trống tim anh
>Umbrella<
14-08-2007, 06:37 AM
Lặng gió vắng trưa
Cơn mưa đi tìm
Dìm ướt mắt em
Hoang mang thấy thiếu
Ngước mắt nhìn trời
Sao kia u ám
Bám lấy quanh em
Cô đơn trống vắng
Nắng tắt không hanh
Cơn mưa núp bóng
Ngày về nhường đêm
Trông mong một người...
kick_loveak
14-08-2007, 06:47 AM
thằng bạn hỏi: mày thik tắm mưa không
vô tư kể thik mưa từ thủơ bé
đến bây giờ mưa lại thik tắm mưa
một mình thơ thẩn mưa cho vơi lòng
thằng bạn cười : ngốc quá bé ơi
Heo còi
14-08-2007, 09:17 AM
Hỏi trời: "mưa để làm chỉ"
"Mưa tuôn dòng để trôi đi u buồn"
crazy
15-08-2007, 04:26 PM
Mưa cho cây cối tốt tươi
Mưa cho cô ấy mỉm cười với tôi
Mưa cho sạch hết bụi trần
Mưa cho cô ấy càng gần tôi hơn
^_^
Heo còi
15-08-2007, 11:51 PM
Mưa cho cây cối tốt tươi
Mưa cho cô ấy mỉm cười với tôi
Mưa cho sạch hết bụi trần
Mưa cho cô ấy càng gần tôi hơn
^_^
Mưa cho đường lại thêm trơn
Để ai bước vôi...giận hờn té đau
Để ai chạy lại đỡ mau:
"Bé té như vậy, có sao ko nà"
"Sao gì, mặc kệ người ta" :guoc:
Thôi đừng giận nữa, lên anh cõng về :fi:
kick_loveak
16-08-2007, 06:35 AM
ứ đâu bé ghét cơn mưa
cho đường trơn quá làm sao về nhà
anh này nói thế kì sao là kì...
nè có quen biết chi đâu....
cơn gì phải giận người dưng....cho phiền
ứ chiệu đâu nha...ghét mưa ghê
halfblood_prince88
16-08-2007, 12:52 PM
ứ đâu bé ghét cơn mưa
cho đường trơn quá làm sao về nhà
anh này nói thế kì sao là kì...
nè có quen biết chi đâu....
cơn gì phải giận người dưng....cho phiền
ứ chiệu đâu nha...ghét mưa ghê
Ngã đau bởi tại đường trơn
Hay là em đã cố tình ngã đau
Để anh chạy đến mau mau
Để anh nâng đỡ vì em...... vô tình
:thatall: :thatall: :thatall:
kick_loveak
19-08-2007, 06:38 PM
đường trơn thì mặc đường trơn
em về lạc mất cơn mưa giữa mùa
em về phố vắng thênh thang
em về anh mãi ngẫn ngơ trong chiều
Ke_giang_ho
08-09-2007, 04:25 AM
Mưa bụi,mưa ngâu,mưa không lâu là mưa rào
Mưa gào mưa thét là mưa lòng nghe em
Ngày xưa còn bé ngây ngô
Cô kia và chú đi mưa ướt mèm
Èm hèm cháu thét rõ là đồ hâm
Ngày nay Ke thấy mình hâm
Yêu mà không thế liệu còn là yêu
Ke_giang_ho
09-09-2007, 04:08 AM
Mưa ơi mưa hãy mưa đi
Mưa nhiều một chút cho vơi nỗi buồn
Mưa rùi mưa lắm hóa giông
Cuốn trôi hết nỗi buồn Ke đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.