Tháng Tư
10-08-2007, 03:40 AM
Hồi đó còn nhỏ... cứ thầm ao ước... biết khi nào mình mới vào lớp 1....thoắt cái....mình đã lên lớp 1....rồi nhìn mấy anh chị học lớp 5....lại tự nhủ... biết khi nào mới học lớp 5....vụt cái... mình học lớp 5... cái cảm giác đối đầu với kì thi tốt nghiệp tiểu học... rất hồi hộp... trên vai nặng trĩu trách nhiệm phải vào dc trường công lập......Thành công.... đã thành công khi vào dc lớp 6 trường lớn nhất thị xã.... rồi cũng cái cảm giác thèm muốn ước ao...."biết khi nào mới lên lớp 9"...rồi cũng qua... cũng dc lên lớp 9.... cũng với trách nhiệm " phải dc trụ lại trường này " Cũng hoàn thành........Hồi đầu năm lớp 10.... cả bọn còn thông dông " Lo chi mệt... còn lâu mới lên 12"
Vậy sao nhanh qua... thời gian cứ qua vun vút.......giờ đây nghỉ lại mình cũng sắp đối đầu với kì thi Tốt nghiệp Phổ thông và ước ao đậu Đại Học.......Cuộc sống dường như cứ cuốn xô con người ta vào nó..........rồi khi nào đó nhìn lại mới thấy tiếc nuối quãng thời gian vừa qua..........Quãng thời gian vừa qua đối với mình ko mấy thuận lợi.....vui có buồn có........cuộc sống mà... lúc nào chẳng vậy....
Tuổi 18 rồi........có quyền tự chủ rồi.....có quyền thực hiện ước mơ rồi.......nhưng sao mình vẫn muốn còn nhỏ như xưa.......để ko phải điên đầu về 2 chữ " tiền bạc "
18 tuổi ! một con đường đang rộng mở phía trước......dẫu biết rằng sẽ có nhiều chông gai... dẫu biết rằng sẽ có nhiều sóng gió nhưng vẫn phải cố bước qua....
Cuộc đời là 1 chiếc gương chỉ cần mình mỉm cười với nó... thì ắt hẳn nó sẽ cười lại với mình "......
18 ơi vào đời cùng gió nắng
Thoáng chút buồn khi xa vắng người thân
Con đường ấy dù là rất khó bước
Nhưng xin đừng quay lại nhìn phía sau.
Yuri ngày 10/8/2007
Vậy sao nhanh qua... thời gian cứ qua vun vút.......giờ đây nghỉ lại mình cũng sắp đối đầu với kì thi Tốt nghiệp Phổ thông và ước ao đậu Đại Học.......Cuộc sống dường như cứ cuốn xô con người ta vào nó..........rồi khi nào đó nhìn lại mới thấy tiếc nuối quãng thời gian vừa qua..........Quãng thời gian vừa qua đối với mình ko mấy thuận lợi.....vui có buồn có........cuộc sống mà... lúc nào chẳng vậy....
Tuổi 18 rồi........có quyền tự chủ rồi.....có quyền thực hiện ước mơ rồi.......nhưng sao mình vẫn muốn còn nhỏ như xưa.......để ko phải điên đầu về 2 chữ " tiền bạc "
18 tuổi ! một con đường đang rộng mở phía trước......dẫu biết rằng sẽ có nhiều chông gai... dẫu biết rằng sẽ có nhiều sóng gió nhưng vẫn phải cố bước qua....
Cuộc đời là 1 chiếc gương chỉ cần mình mỉm cười với nó... thì ắt hẳn nó sẽ cười lại với mình "......
18 ơi vào đời cùng gió nắng
Thoáng chút buồn khi xa vắng người thân
Con đường ấy dù là rất khó bước
Nhưng xin đừng quay lại nhìn phía sau.
Yuri ngày 10/8/2007