maru_44
10-08-2007, 01:37 AM
nghe trống trường bên kia tre xanh
lòng thắc thỏm không sao tĩnh lại
nào ai nhắc quãng tuổi thơ bé dại
một vòm tre bóng đổ xuống sân trường
bạn bè ơi có còn nhớ tôi không
dòng sông nhỏ chiều đi nhiều bịn rịn
mùa đông ấy trong mắt người đưa tiễn
khoảng trời thơ khép lại phía sau mình
lòng thắc thỏm không sao tĩnh lại
nào ai nhắc quãng tuổi thơ bé dại
một vòm tre bóng đổ xuống sân trường
bạn bè ơi có còn nhớ tôi không
dòng sông nhỏ chiều đi nhiều bịn rịn
mùa đông ấy trong mắt người đưa tiễn
khoảng trời thơ khép lại phía sau mình