Xem đầy đủ chức năng : KhÔng BiẾt !!!
lucbinhtimvn
09-08-2007, 03:37 PM
không biết là do ta yêu thơ, hay vì thích đọc
mà sớm sớm ,chiều chiều ta cặm cụi viết ghi
để một ngày thơ ta đã gởi đi
người quên đọc là lòng ta sầu suốt sáng
người nói : " - thơ cô rất lãng mạng "
"- còn tình cô , chẳng biết có đẹp không ?"
ta lặng im, nhìn những cánh hồng
khoe sắc thế, nhưng mai thôi sẽ úa...
đời con gái rồi đây cũng tựa
cánh hồng trước cửa sáng hôm nay
chỉ khoe sắc, khoe hương đôi bữa
rồi lặng thầm rũ cánh tàn phai
và người ạ, nếu ngày mai thơ quên đọc
xin đừng cho ta hay, kẻo trái sầu ươm
xin hãy dối rằng thơ hay đấy
để hồn ta được sống đôi hôm ....
crazy
09-08-2007, 04:24 PM
Thơ hay đấy, nhưng ta không nói dối
Đối với thơ ta cũng rất yêu thơ
Vì viết thơ tâm hồn ta rộng mở
Tiếng thở dài ta cũng gửi vào thơ
Đời con gái đúng là tựa cánh hồng
Nhưng khi yêu nàng vẫn thích nói : không
Cánh hồng giờ đã thành hồng giấy
Nói không rồi mà vẫn hồng mãi thôi
hoangtukakaka
09-08-2007, 08:10 PM
không biết ta yêu thơ tự lúc nào
mà thiếu vắng thơ ta cồn cào trong dạ
thơ tỏ bày niềm vui nỗi nhớ
thiếu vắng thơ ta tưởng trừng tắc thở
ôi ! nhịp tim sao cứ đập vẩn vơ
cả trong giấc mơ tôi vẫn chờ
từng hơi thở của những vần thơ mới
lucbinhtimvn
10-08-2007, 10:32 PM
Hôm qua...
Khi nghe anh kể về người con gái ấy
Em đã cố gượng cười để ngăn lệ đừng rơi !
Cố làm ra vẻ bình thường..
Dù cõi lòng đang tan nát tái tê...
Và tỏ vẻ bất cần...Chúc anh vui bên người mới....
Lâu lắm rồi...thư cho em...anh quên gởi
Tin nhắn cũng thưa dần...quên luôn cả những lời thăm
Em giận hờn...anh cũng chẳng bận tâm
Nên tình cứ thế...ngày càng xa thăm thẵm...
Đêm quá dài......hay bởi thời gian trôi qua thật chậm
Yêu dấu hôm nào...nay chỉ là khoảng trống mênh mông
Em không trách hờn...mà chỉ thầm mong...
Anh luôn hạnh phúc...như những gì mơ ước...
Em không là người sau....cũng chẳng là người trước
Mà chỉ lưng chừng...giữa góc nhỏ tim anh
Nên thôi ,sẽ không giận hờn,cũng không trách gì anh
Là do bỡi cách xa...nên tình đà phai nhạt...
Dẩu biết trước rằng...
có một ngày..Tim anh sẽ trao cho người khác
Nhưng sao em vẫn đau lòng,khi nghe anh kể về người ta..
Đông - Tây hai phương trời...khoảng cách đó quá xa
Tay em ngắn...làm sao xoay chuyển nỗi?
Giờ em biết phải làm sao đây...khi anh đà thay đổi?
Tình yêu đã phai màu...Vì Sao đã chuyễn ngôi
Đoạn kết cuộc tình mình...Là chỉ có vậy thôi?
Phải không anh? Ngày về...biết có còn chung lối???
:cofon: :cofon: :cofon:
Gió_ấm
12-08-2007, 07:40 PM
Không biết có phải tại vô tình
Hay vì duyên kiếp nên mình cách xa
Thương em có hiểu lòng ta
Mong em đừng có vì ta mà sầu
Thực tinh chẳng muốn thê đâu
Nhưng vì phận bạc giám đâu lụy nàng
Giá mà quyền quý cao sang
Anh xin trọn kiếp cùng nàng hưởng vui
nhoccon_118
13-08-2007, 12:13 AM
Không biết tự bao giờ
Lấy thơ là nỗi nhớ
Để khi nào ngẫn ngơ
Thì chìm trong nỗi nhớ (ẹc ẹc )
greenlion
13-08-2007, 12:38 AM
viết thơ vì nó là thơ thôi
viết cho lòng dạ bớt bồi hồi
để không còn phải lang thang phố
để lòng hờ hững tựa mây trôi
cô bé mắc nai
13-08-2007, 06:44 AM
Đã từ lâu rồi....... trong tâm khảm
Em ngỡ ngàng.. nhìn giọt đắng.... vây quanh
Bao nhiêu lần....... vụt gọi tên anh
Nhưng câm lặng nhìn anh bên người mới
Hạnh phúc nhỉ , kẻ thầm rơi lệ
Trên tình trường , người được , người thua
Dĩ nhiên rồi , em thuộc hệ - kẻ thua
Nên đêm xuống , thầm tuôn đau khổ
Người yêu anh , sao cùng ôm đau khổ
Chẳng là gì , khi chợt nhận ra nhau
Đời vẫn dài , đường vẫn mãi chua cay
Bao nhiêu đó , em vẫn cười - trong lệ chảy
lucbinhtimvn
14-08-2007, 10:11 PM
Thơ em viết sẽ không đề tặng nữa
Trả cuộc tình lại cho gió với mây
Hạ dần qua, thu đã về lần nữa
Thay lá vàng ... là màu của nhạt phai
Thôi quên nhé, giọt mưa chiều kỷ niệm
Xem tình yêu như câu chuyện hoang đường
Chiếc cầu vòng mong manh làm sao đến
Đẹp có được gì?
... những ảo ảnh, khói sương!
Thầm tự nhủ sau mưa trời lại sáng
Không có anh, giọt nắng vẫn trở về
Đêm, lẽ nào, cứ kéo dài thăm thẳm
Em, lẽ nào, sống mãi với cơn mê
Thôi quên nhé, ừ thì thôi, quên nhé
Đi đi anh, từng bước nhẹ trong đời
Hành trang đó có gì là đáng kể
Chút bàng hoàng
.... như mộng thoáng qua thôi
Tình hoa cỏ trả về cho hoa cỏ
Trái tim anh, em xin trả cho người
Nếu mây chiều có về giăng sợi nhớ
Thì cũng là chuyện... trời đất xa xôi
Những muộn phiền không bao giờ còn nữa
Đã hết rồi những nông nổi trong em
Ký ức nhòa giữa lẫn lộn nhớ, quên ...
Mai sau gặp...
... làm người dưng, bước vội
Em trả anh về với tình yêu kia
Hãy cố gắng gìn giữ niềm hạnh phúc
Cánh chim bay, gửi lại lời đôi chúc
Đậu xuống bên anh thành ý nơi em
Như chim nhỏ em về nơi vô định
Vỗ cánh vượt ngàn chẳng biết ngày sau
Xin một lần chúc phúc cho nhau
Bình yên - người nhé
.... chớ làm tim thổn thức
"Có những niềm riêng làm sao nói hết"
Giữ lại cho nhau một chút riêng tư
Dấu kín trong em giữa phút tạ từ
Mong mỏi người
Hạnh phúc - bình yên
Nơi ấy ....
Gió_ấm
15-08-2007, 05:15 AM
Đành lòng vậy sao đành vậy sao
Chôn bao kỷ niệm chôn vào hư không
Bao nhiêu ân ái mặn nồng
Giờ người vứt hết ta không còn gi
Người muốn đi người cứ đi
Còn ta ở lại chẳng cần gi đâu
Chắp tay chỉ một lời cầu
Chúc người hạnh phúc dài lâu nhé người
Gặp nhau hãy nở nụ cười
Rồi mây theo gió rồi người theo ai
Ta về trồng Trúc tỉa mai
Ngắm hoa thưởng nguyệt làm vài câu thơ
Gieo vần ký ước dại khờ
Cuộc đời lãng tử yêu thơ nên sâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.