Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em đã Quen..



8-8-07
09-08-2007, 07:22 AM
2 tuần nay..!!

Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi..

Em đã quen được cưng chiều và tỏ ra khó chịu đối với tất cả những gì em không thích...

Em đã quen để anh nhìn em khóc và cũng quen được anh yêu nhiều lắm..

Xa anh...

Em tập quen cảm giác mong mỏi..

Em quen dần cảm giác không một lời yêu thương...

Em đã quen tự lau nước mắt... và dỗ dành.

Và hơn là...

Em tập yêu thương...:ve:

Em đón và đợi mẹ hàng tiếng... khi mẹ di chợ... Em đã quen... không sốt sắng...

Em mới để ý bỏ suy nghĩ nhiều... và bỏ buồn lắm...

Em ngủ cùng em trai mỗi đêm, dỗ dành nó ... còn mình thì thức...

Xa anh, em tự cố gắng mạnh mẽ hơn bao nhiêu, và em nhận ra những người thân yêu cũng cần em như em cần họ vậy. Khi tình yêu không còn là cứu cánh tinh thần duy nhất, mẹ đã sưởi ấm cho em và giúp em vượt qua. Lúc này, em ước sao có thể phân thân để giúp đỡ tinh thần cho nhiều người một lúc... những người thân yêu...

Cảm ơn anh.

Tình yêu... thôi không còn là thói ích kỉ của tuổi yêu.

Tình yêu - đến giờ - với em, là mục đích sống, là hy vọng hạnh phúc, là cái gì mà em cứ hướng về mãi mãi.

Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình.

... đi đâu... em cũng mang theo...:huglove:

8-8-07
10-08-2007, 01:10 AM
http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/ca82.jpg

Sao đêm nay thời gian mãi không trôi đi anh nhỉ? Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để em không còn phải buồn, phải sợ, phải cô đơn trống trải mãi như thế này. Màn đêm buông xuống, đêm lạnh... chỉ còn có một mình em... em thấy sợ nên vội vàng đóng kín tất cả các cánh cửa trong nhà để đi ngủ sớm nhưng sao giấc ngủ mãi chẳng chịu đến tìm em. Em nằm một mình chẳng dám mở mắt ra vì em biết nếu em mở mắt thì bóng đêm sẽ ùa đến bủa vây quanh em làm em nghẹn thở. Lâu lắm rồi em bị mất ngủ như thế này, em chẳng thể nhớ nổi đêm thức trắng cuối cùng của em là bao lâu rồi nữa, hình bóng của anh cứ chợt nhoà chợt hiện trước mắt em làm em khó ngủ... Em thấy nhớ anh kinh khủng, em ước rằng em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ em của em để có được anh ở bên em lúc này. Nhớ ... nhớ ... nhớ ...Một đêm mất ngủ để nhớ anh , hok biết anh có hiểu đc cái nhớ đáo để của em hok, 3giờ sáng vẫn còn thức vì 1 ng`, chỉ biết nhớ và nhớ ... Mong thời gian trôi qa thật mau để em còn đc gặp anh.

P/s: thức đến 3giờ nên bị cảm lạnh roài

8-8-07
10-08-2007, 01:31 AM
Để xem nào…một sự lựa chọn nhé…ta sẽ chọn cho mình buổi sáng để mà yêu thích nhất…


Vì buổi sáng trong veo và tinh tươm

Vì buổi sáng thường có nắng mỏng tang và gió hiền lành

Vì buổi sáng còn có buổi chiều và tối để đi tới trước khi kết thúc

Vì buổi sáng có nhiều hi vọng


Để xem nào cái buổi sáng ta chọn cho mình

Ngủ thật muộn …

Nhàn rỗi vì đã quá chán những bận rộn rồi…dẹp bận rộn vào một bên cho bắt đầu được thênh thang…

Ôi chao cái nắng sực lên thế kia kìa…giá mà giữ được dịu dàng lâu hơn chút nữa! Uhm…vội vã, cái gì cũng cứ phải vội vã mới kỳ lạ chứ…

Còn cô mèo ngáp ngủ mới sung sướng chứ…hai con mắt nheo nheo nhìn nắng và khe khẽ chào buổi sớm bằng ngôn ngữ của riêng mình…

Ơ hay cái chuông gió cứ vui vẻ quá thế nhỉ…

Chỉ có bản nhạc thì vẫn thế…khẽ khàng như là sợ không chạm đến con người được ấy thôi…

Còn hai cậu chàng trong cuốn sách nữa chứ…đến sáng nay thì cuộc đời có vẻ mỉm cười với cả hai rồi đấy…Havard và Columbia cơ đấy, chủ ngân hàng và khách sạn cơ đấy rồi mấy cô gái xinh đẹp và những chuyện với những cô gái xinh đẹp nữa chứ…uhm…cái lối truyện của Mỹ, có viết từ cách đây cả thế kỷ cũng chẳng bao giờ hết mấy cái chuyện gay cấn đấy…buồn cười!

Ah bữa sáng… hạt lựu hồng hồng, trong trong và lấp lánh…mấy quả ổi xanh non tơ và thơm mỡ màng…cứ như là thấy hương thấy sắc của mùa thu ấy thôi…thì cứ mong muốn vậy thôi chứ ngày tháng còn dài …

Có lẽ là một lựa chọn đúng rồi :rain:

8-8-07
10-08-2007, 08:42 AM
Hôm nay em buồn lắm anh à :) Lẽ ra những giọt nước mắt of em sẽ chẳng bao h rơi vô ích nữa đâu..tại anh , chỉ tại anh đấy..tại anh hết

Tại sao lại nói những lời như vậy?? Anh là darling of em..điều đó k được sao?? Cứ để em tự ảo tưởng 1 mình em cũng được mà..đâu cần nhất thiết phải nói với em, những lời như thế..


..Tôi k phải là darling of em , đừng nói cái kiểu sock như thế , remove YH tôi trong líst đi

Ờ thì anh chẳng thix..nhưng tai sao chẳng nghĩ cho em :rain: Một chút thôi để làm lòng ấm lại..cũng k được sao?? anh thì quá đỗi thân thương còn em thì sao?? Hoàn toàn trống rỗng !!! Một cách k tài nào chấp nhận được
Anh nói rằng : hồi chiều nc với em anh ôm trong mình rất nhiều cảm xúc , lúc đó chỉ muốn ôm em thật chặt..nhưng em thì lại quá trống rỗng , em dường như k hiểu những lời anh nói
Có thật là em k hiểu kô anh?? Có thật thế k khi em cố tình làm thế :) Nếu để anh biết rằng " em thích anh " thích rất nhiều th`i sao?? thì sao đây???

8-8-07
11-08-2007, 01:02 AM
Anh ơi , hôm nay em ổn rồi đấy nhé..Hôm qua em đi ngủ từ rất sớm và sáng nay dậy cũng rất sớm :cr:Vươn vai 1 cái , hít thở 1 cái..cái dễ chịu của sáng sớm tràn vào lồng ngực..Hôm nay cuộc sống đẹp biết bao :)

Hôm nay em ngoan lắm nhé..lam việc gì cũng chăm chỉ , đến nơi đến chốn cả.hihi ^^ em là bé ngoan đấy nhé :D

Thiên Thần Bay
11-08-2007, 01:04 AM
1 cô bé đang muốn chạy trốn chính mình và chạy trốn tình yêu đây mà
ừ , cứ lặng lẽ như thế đi em , để nhận ra trong tim mình có 1 góc của sự yêu thương , để hiểu chính mình hơn , qua bao dòng chảy của cuộc sống , người ta vẫn phải dừng lại , để ngẫm ,để nhìn , để khóc , và để lại là chính mình ngày xưa

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:09 AM
có phải pà.........đang lứa dối chính mình hok zợ :rain:

8-8-07
11-08-2007, 03:02 AM
Hương :) kô mà..có lừa dối gì đâu..đang sống thật với lòng mình đấy ^^ những dòng NK này k phải dzành cho cái người mà Hương bít qua lời kể của tôi đâu..là ng khác cơ :cr: hi hi..nếu muốn thì cú type chung NK với tôi nhé

Oh No :rain: Ai vậy nhi?? Kô nhận ra là ai ..nhưng dzù sao cũng cảm ơn nhìu lắm..cảm ơn vì đã sẻ chia..vì đã thấu hiểu :huglove:

love_heaven_lmh
11-08-2007, 03:06 AM
ơ, zậy thì cố gắng mà sống tốt nhé,
tôi một cái blog đủ mệt òy, hok cần NK Nkiếc chi cho mệt :rain:

Thiên Thần Bay
11-08-2007, 08:03 AM
không hiểu tại sao ai cũng hỏi 0h n0 là ai thế? , thoáng chút cười buồn , mình là mình thôi , chẳng là ai khác
nick này cũng là nick đầu tiên reg khi vào hht , và chắc hẳn cũng sẽ là nick cuối cùng , mình thích sự thuỷ chung , cho đến tận cùng , vẫn sẽ dùng mãi 1 nick mà thôi
mình đọc , và cảm nhận , nên hiểu được phần nào tâm trạng của những dòng chữ buồn bã , thoáng chút xúc động nên muốn sẻ chia , mong là không bị ai chê trách , mong lắm :D

8-8-07
12-08-2007, 01:25 AM
E à , Em đang chạy theo một uớc vọng viển vông.. về một người mà cái tên em chưa hề biết , khuôn mặt mà em cũng chưa hề nhìn thấy.. một kì vọng thật lớn lao, anh ấy.. người ta cũng nói về anh ấy, 1 chút thôi .. không thể được như anh đâu, nhưng em lại chấp nhận, như chấp nhận 1 sự thật không mấy hoàn hảo nhưng người ta nên vừa lòng với những gì mình có đúng không ? ..

Và em bỏ mặc anh.. người ta khuyên nhủ em.. em cũng mặc kệ, với em anh chẳng là gì, chỉ là một thứ đồ chơi mà người ta lúc đầu thấy thích rồi sau cũng vứt đi mà thôi
Còn anh ấy.. chẳng nổi như anh đâu.. người ta nói về anh ấy một cách rất khiêm tốn.. người như anh ấy thì đầy ra.. mặt anh ấy em còn không thèm đi nhìn cơ mah.. người ta bảo anh ấy tốt lắm.. rồi ok, anh ấy tốt.. vậy chọn anh ấy đi.. em đã chẳng nghĩ nhiều

Dẫu thế nào đi nữa thì em cũng ko thể chọn anh..Có lẽ những lời anh nói trong lá thư này đúng..em xấu xí thật..tệ hại thật..Em biết em sai...em sai

8-8-07
13-08-2007, 01:07 AM
Hôm nay em chuyển sang type NK màu xanh..từ trước đến nay em luôn thích màu tím..em tôn sùng màu tím mọi lúc mọi nơi..vì em biết trong lòng em còn yêu him nhiều lắm.Nhưng hôm nay khi nhận ra tình cảm trong lòng k con `nguyên vẹn như trước nữa..em chuyển sang màu xanh..cái màu mà anh vẫn hay dzùng..màu mà anh yêu thích
Hôm nay anh ko online..có lẽ anh vẫn còn giận em nhìu lắm..anh cứ quan trọng hóa vấn đề như vậy , em chẳng thấy mình sai chỗ nào cả.Hic, anh chẳng rõ ràng chút nào..:rain:
Em ko hiểu..
Chiều nay em online..hôm nay là 1 ngày bận rộn theo đúng nghĩa.Sắp vào năm học mới rồi còn gì , nhiều thứ phải lo quá anh ạ :) nhưng làm gì , đi đâu , em cũng luôn hướng về anh.Hi vọng anh cũng thế..hi hi :hihi:

8-8-07
13-08-2007, 01:52 AM
Chậc..quên mất là phải viết mấy cái điều lung tung này vào :cr: quay lại ngồi dã cái bàn phím đây.mấy ngày nay ngày nào cũng dài như mấy thế kỉ, mình cứ làm việc theo lịch trình cũ : ăn, ngủ, chơi, đọc truyện, xem phim..và tất nhiên là đi làm part time nữa
Bài vở tạm gác quá 1 bên, không còn tâm trí cho việc học nữa, khỏi ôn bài. Năm nào cũng vậy bài kiểm tra chất lương đầu năm lúc nào cũng 4,5,6 điểm vậy thì ôn làm gì cho mệt ( triệu chứng lười học ) mà có ôn cũng quên thôi, học trước quên sau học đầu quên đuôi chính là tớ mà. Đi đâu cũng nghe 1 câu : " Cố gắng nhé, năm cuối cấp rồi đấy " mà phát bệnh :meo:
Nằm đọc hết đống truyện " wINter luv song " mà k thấy bùn ngủ , thế là online , gặp mấy thằng hâm rủ chat voice, tắt tiếng rồi lấy gì mà trả lời,giọng lào khào như nhát ma bọn nó nên chúng nó cũng thôi không đùa nữa. bình thường ai cũng khen giọng mình dzễ thương thế mà hôm nay nó tệ thế chứ lị :rang: Chán quá lại lò dò vào HHT

Ối giời ơi, dạo này mọi người thay nhau mà " thất tình " thì phải, chat với 10 người thì 9 người than nào là vừa mới thất tình với ng yêu , thất tình với đống đề cương ( học mãi éo vào, làm bài thi be bét ) ... buồn, chán ... Còn mìnhthì cũng mới vừa bị " thất tình " xong :so_funny: Chết cười..

8-8-07
14-08-2007, 03:39 AM
Đừng hiểu lầm em

http://site366.mysite4now.com/deejaybodom/@WwW.SonHai.Info@/musiz/Thang8-2007/SonHai.Info-MayTrang_DungHieuLamEm.wma



Hoa bồ công anh

http://music.yeucahat.com/downloads/Hoa%20Bo%20Cong%20Anh%20-%20nh0cpr0%20-%20Feat_%20moly_piglet%20-%20292%20-%20www.tuantrinh.info%20-%2019998.wma

Gửi cho 1 người

8-8-07
15-08-2007, 02:29 AM
Sáng nay khi thức dậy,tôi thấy trời thật đẹp, ngay từ khi những ánh ban mai đầu tiên vén tấm rèm mỏng nhảy múa trên gương mặt tôi . Từng tia nắng chập chờn bên ô cửa nhỏ như muốn nói bao điều thầm kín . Một ngày với tôi thật quá dài và chán nản với mỗi một công việc đơn giản là ôm cả thế giới ảo vào lòng . Tửng ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím một cách rã rời và chỉ đợi giấc ngủ khẽ lướt qua xoa nhẹ lên đôi mắt. Chỉ có lúc ngủ tôi mới thực sự cảm nhận được mình đang sống một cách đúng nghĩa dù rằng cuộc sống ấy mỗi ngày lại lập đi lập lại một cách vô vị , nhàm chán nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là tôi được sống...:)
Một ngày của tôi trôi qua như một cách nào đó đánh giá chính bản thân tôi . Tôi chẳng muốn gặp ai cả dù rằng lòng tôi bộn bề tâm sự . Tôi giấu những gì bí ẩn nhất thuộc về tôi để chẳng còn ai có thề hiểu được tôi nữa . Họ hiểu tôi để làm gì , họ hiểu nhưng có ai một lần cảm thông với tôi không hay chỉ buông lời gió thoảng rồi lướt qua ...??? :so_funny:
Một cuộc sống thật giả tạo mà do chính bàn tay tôi tạo nên để che đậy tất cả . Tôi phải sống như thế này đến bao giờ cơ chứ trong khi tôi chẳng còn thiết tha gì những cái giá trị ấy nữa rồi . Tôi chẳng dám ước mơ thật xa vời mà chỉ đơn giản là một niềm ao ước bình dị , đời thường như bao người .
Từ cuộc sống ây tôi đã tìm thấy con lật đật , ngôi sao băng , hoa hướng dương và tất cả những chân lý sống nhưng giờ nó có ích lợi gì khi tôi chẵng còn là tôi nữa . Tôi sợ sẽ đến lúc tôi sẽ thực sự đáng sợ với mọi người , với những người mà tôi yêu thương nhất . Tôi chẳng thể làm tổn thương họ nhưng tôi cũng chẵng còn sức lực để bảo vệ họ như ngày xưa nữa rồi .

Gaara
15-08-2007, 03:46 AM
1 chồng văn tùi ko đc học nhiều về văn cho lắm

8-8-07
18-08-2007, 01:33 AM
Mưa, nhẹ nhàng quá… Tỉnh dậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữa mùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnh vừa quen vừa lạ ấy, em thấy lòng mình nhẹ tênh… Những bức bối nóng nực của ngày hôm qua dường như đã tan biến hết. Em dậy, mở của sổ, nhắm mắt nghe gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ mi...

Ngồi bên của sổ, một mình, em lại lẩm nhẩm theo giai điệu một bản ballad chẳng nhớ tên. Chỉ có em và mưa, cứ lặng lẽ bên nhau như vậy… Thỉnh thoảng, một vài kỉ niệm nào đó thoáng qua khiến em rung động... những cảm xúc rất đỗi dịu dàng…

Em không được sinh ra từ những cơn mưa rào mùa hạ,nhưng sao thấy nó thân thiết quá... Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nghe, cảm nhận... Mưa... cái nóng ngày hôm qua chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Mưa, những áp lực của việc học tập, rồi tình cảm,... tan hết trong mưa... Mưa... nhẹ nhàng quá...

8-8-07
30-08-2007, 03:36 AM
Lâu lắm rồi mới viết ......(bài tập quá nhiều, phải chắp vá cho hết những lỗ hổng kiến thức to oành mà trước nay bỏ qua )Dạo này nghĩ hơi nhiều...về mọi thứ...về cuộc sống....về hiện tại và tương lai....khác hẳn với con nhóc ham ăn ham ngủ trước kia....những ý nghĩ thoảng qua trong đầu không còn vu vơ tìm về quá khứ nữa...không hoài vọng như trước nữa.. :)

Trang Sassy
30-08-2007, 08:30 AM
Đau lòng quá :) Đau lắm lắm :) Ngồi và nghe nhạc , những bản tình ca quen thuộc :) Đau..đau lắm

Anh ấy đâu thuộc về mình , sao mình cứ nhận vơ hoài như dzậy :) nói rồi , có ng yêu rồi, tại sao lại cứ phải tự làm khổ mình??