Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bé buồn!



AKA_matbiec
18-07-2005, 01:54 AM
Các bạn 9H thân yêu ơi!Quỳnh nhớ các bạn quá đi.
Hè đến rồi,chúng ta cũng đã chia tay cả.Biết bao giờ chúng ta lại có dịp cùng nhau học dưới một mái trường nhỉ?Xa các bạn lúc đầu Quỳnh chẳng thấy gì buồn hết mà lại còn vui nữa vì ko phải cãi nhau với tụi boys khó ưa but giờ thì khác oài !Quỳnh thấy nhớ những giây phút đó quá đi.Có lẽ Quỳnh nhớ những lúc tụi mình tụ tập đi hái trộm xoài nè,đi tập văn nghệ nè...đi làm cổng trại.Ôi biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng yêu và cũng dễ điên thí mồ.hichic...Nhưng có lẽ ngày liên hoan chia tay cuối năm là Q ko thể nào quên được??
Lúc đó,girl trong lớp chỉ có Quỳnh và nhỏ Quyên là bị trét kem nhiếu nhất đó ,lớp lỳ đến thấy chủ nhiệm cũng ko tha lun mà.Thầy méo mặt nhìn đám học trò quỷ sứ la hét chạy giỡn cũng phải phì cười thui.Quỳnh lúc đó mặt bê bết kem mà tay còn cầm miếng bánh Dung đưa cho ăn nữa chứ ?hihi..Chinh nói phải chi có máy ảnh là chít Quỳnh òi !hihii...
Quỳnh lun bị các bạn gọi là "khùng"hihi..lại còn già nữa chứ ..nhưng Q ko bùn đâu Q vui lắm vì các bạn rất mến Q,phải ko?ôi!thời gian ơi!có trở lại bao giờ ??????