PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nothing..just



Trang Sassy
09-08-2007, 04:08 AM
Có những thứ.. có thể trôi tuột qua kẽ tay

http://i31.photobucket.com/albums/c360/teddybear15/cry4.jpg

Có những thứ.. khi mất rồi bạn mới biết bạn đã từng có nó

http://i31.photobucket.com/albums/c360/teddybear15/cry6.jpg

Có những thứ.. tưởng như vô hình nhưng bạn lại là người thấy nó rõ nhất

http://i31.photobucket.com/albums/c360/teddybear15/cry3.jpg

Có những thứ.. tưởng như vô hại nhưng lại khiến bạn nhức nhối đau đớn khôn nguôi

http://i31.photobucket.com/albums/c360/teddybear15/cry2.jpg

Có những thứ.. vĩnh viễn không thuộc về bạn
Có những người.. không hề hay biết về sự tồn tại của những thứ ấy.. như tôi

mưa_buồn
09-08-2007, 04:58 AM
tui thích mấy câu này lắm , thích thật đấy , nghe thấy rất thấm thía , cám ơn bạn nhiều nha

8-8-07
09-08-2007, 07:28 AM
thix nhất tấm hình cuối cùng :) sao thấy giống mình những lúc buồn thế :)

kesitinhcuaninhbinh
10-08-2007, 11:11 AM
tui thích mấy câu này lắm , thích thật đấy , nghe thấy rất thấm thía , cám ơn bạn nhiều nha
Cho đến ngày tôi không còn sợ làm một người bình thường nữa. Tôi để cho những cảm giác trở về hiền lành giữa những thật thà của cuộc sống và nhận ra rằng mọi thứ vẫn trôi đi không ngừng nghỉ ngay cả khi rẽ sang những con đường chẳng giống ai…

8-8-07
11-08-2007, 01:08 AM
bạn giống tớ ^^ thích nhất mấy câu cuối cùng :) ý nghĩa với bản thân mình ghê gơm;

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:12 AM
thik pic cuối cùng, nhìn buồn, cảm giác của mình bi h nà :rain:

8-8-07
11-08-2007, 01:25 AM
Hương..bà đang có cảm giác gì???

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:28 AM
buồn :rain:

8-8-07
11-08-2007, 01:37 AM
Tự dưng buồn kiểu sến sến hay lại đang có chiện gì xảy ra :rain:

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:42 AM
buồn kiểu sến sến là buồn kiểu gì zợ? ( có kiểu buồn này nữa hả :anhPha: )
p/s: mấy hum nay đọc entry trong blog người ta, tôi buồn ghia á

8-8-07
11-08-2007, 01:44 AM
À ừ tôi hỉu cảm giác đó òi :) tôi cũng đã từng như thế :rain: trống rỗng

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:46 AM
chán ghia á, tui thik người ta nhưng mà người ta vô tình, hem cóa thik tui, chẳng thèm để ý gì đến cảm giác của tui nữa,

8-8-07
11-08-2007, 01:49 AM
Còn tôi thì là đọc lại blog of ng yêu cũ nay đã có ng yêu mới :so_funny: họ còn làm theme giống nhau , type entry cho nhau..v..v. :so_funny:

love_heaven_lmh
11-08-2007, 01:54 AM
del quách ih cho xong chuyện, quên bọn coan zai ích kỷ kia ih, sống choriêng mình :so_funny:

8-8-07
11-08-2007, 02:00 AM
Thôi thì tất cả vì tương lai chúng ta , mặc cha con e chúng nó :haha:

love_heaven_lmh
11-08-2007, 02:02 AM
xàm ghia gứm :so_funny:

8-8-07
11-08-2007, 02:05 AM
Thường thôi :cr: :so_funny:

sưá lưả
11-08-2007, 02:08 AM
bùn ghê gớm...tấm pic cuí đẹp nhỡ

love_heaven_lmh
11-08-2007, 02:09 AM
pà : kòn chuyện chi hem, kể nghe coi :anhPha:
lửa: pic cuối bùn thì cóa chứ đẹp cái nỗi gì

heomo_dethuong_86
12-08-2007, 07:02 AM
tấm nào cũng đẹp hết nhưng lời văn càng hay hơn!!

8-8-07
12-08-2007, 07:35 AM
pà : kòn chuyện chi hem, kể nghe coi :anhPha:
lửa: pic cuối bùn thì cóa chứ đẹp cái nỗi gì

Tôi hoh mún kể :so_funny: chứ tui thì thiếu dzì chiện để kể chớ:so_funny: