Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi bé yêu ! tiểu thư khóc nhè



vianhmuonyeuem
18-07-2005, 01:42 AM
anh muốn dem trái tim em lại gần
nhưng anh sợ trái tim em rực lửa
trái tim anh lạnh buốt những ngày dài
vì nhớ em một hình bóng tưởng tượng
anh vẫn buồn vì mối tình phía trước
nhưng trót yêu anh dã quên người ta
*******************
anh sẽ chỉ chờ một hình bóng em
bởi trái tim này dã trót thuộc về em



ANH YEU EM

nhatle20vn
19-07-2005, 03:54 AM
Trái tim nay đã đơn côi
Làm chi phải nhớ cho đời khổ thêm
Hôm qua gió thoảng bên thềm
Trái tim lạnh giá cả đêm mưa dài

vu ha
21-07-2005, 10:58 PM
--------------------------------------------------------------------------------

giọt lệ em tuôn rơi
làm lòng anh đau nhói
một niềm tin sáng chói
đang rực lên trong anh
cuộc tình và vầng trăng
sẽ ko còn có nữa
ôi ! tình ta tan vỡ
kiếp sống sao hoang tàn.....


thơ bạn thía mà... hay hay
đọc song rồi tôi cứ thấy bay bay
kô biết bạn viết gì ở đó
mà tui thiết cũng phải po'
hay hay tại tôi dang đang ...say say