PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buông chút tâm tình



thichduthu
08-08-2007, 08:13 PM
Lãng mạn Tình Đầu


Mùa thu qua rồi đông giữ lại lời yêu
Trong khoảnh khắc bao điều chưa thể nói
Giữa khoảng cách gần - xa vẫn là dấu hỏi
Em lặng thầm mòn mỏi đợi chờ anh
Có thể ngày mai duyên kiếp chẳng thành
Và cuộc tình mong manh như bao điều có thể
Thu qua rồi đông lại về tiếp kế
Anh xa rồi để nỗi nhớ cho ai ?
Em chẳng thể nào tiên đoán được ngày mai
Và chẳng thể tiên đoán được tình anh
Theo chiều dài năm tháng...
Có phải không anh kỷ niệm khi xa dễ đi vào quên lãng
Chẳng dám trách anh đâu khi lãng mạn chút tình đầu !

Carol_13
09-08-2007, 12:09 AM
Kỷ niệm xưa bi giờ nhớ lại
Vẫn thấy buồn khi ngày ấy trôi qua