tieubachlongtctn
08-08-2007, 07:00 AM
ÔI ! những cuộc đời ngu xuẩn ấy
gặp gỡ nhau để ghép lại trang thơ
trong dòng đời như thể khẽ đợi chờ
mầu ký ức hiện lên dòng lưu luyến
và cuộc đời chẳng có gì lay chuyển
được cái tôi ở trong mỗi con người
phút hờn giận tự ái khẽ buông lơi
theo thời gian nhạt nhòa tình tri kỷ
tình..... anh em rồi cũng là như thế
se xoa tan nhung mong dep ban dau
bao hon gian trach moc o dau dau
se xoa bo nhung gi minh da co
mot ngay nao thoi gian se chung to
ai sai ai đúng ở trên đời
trách làm chi khi dòng người tấp nập
tìm an phận trong cuộc sống bao la
nên hòa đồng đừng chỉ nghĩ riêng ta
bởi đơn giản mình chưa là hoàn hảo
vầng trăng khuyết là mênh mông nhật tảo
chút phù du .. lay lắt.. dập dềnh
cuộc đời người ai chẳng có bấp bênh
đâu có yên như những chiều lặng sóng
tâm hồn ai mà chẳng hay bay bổng
phút thẫn thờ buông.. lạc lõng ở nơi xa
nên yên ả như dòng nước hiền hòa
đển yên phận trong dòng đời nghiệt ngã
đừng sôi nổi và đừng nên vồn vã
khii lòng người là sâu thẳm mênh mông
tránh bến đục ai chẳng chọn bến trong
nhưng đôi khi sẽ là... và chẳng thể .........
gặp gỡ nhau để ghép lại trang thơ
trong dòng đời như thể khẽ đợi chờ
mầu ký ức hiện lên dòng lưu luyến
và cuộc đời chẳng có gì lay chuyển
được cái tôi ở trong mỗi con người
phút hờn giận tự ái khẽ buông lơi
theo thời gian nhạt nhòa tình tri kỷ
tình..... anh em rồi cũng là như thế
se xoa tan nhung mong dep ban dau
bao hon gian trach moc o dau dau
se xoa bo nhung gi minh da co
mot ngay nao thoi gian se chung to
ai sai ai đúng ở trên đời
trách làm chi khi dòng người tấp nập
tìm an phận trong cuộc sống bao la
nên hòa đồng đừng chỉ nghĩ riêng ta
bởi đơn giản mình chưa là hoàn hảo
vầng trăng khuyết là mênh mông nhật tảo
chút phù du .. lay lắt.. dập dềnh
cuộc đời người ai chẳng có bấp bênh
đâu có yên như những chiều lặng sóng
tâm hồn ai mà chẳng hay bay bổng
phút thẫn thờ buông.. lạc lõng ở nơi xa
nên yên ả như dòng nước hiền hòa
đển yên phận trong dòng đời nghiệt ngã
đừng sôi nổi và đừng nên vồn vã
khii lòng người là sâu thẳm mênh mông
tránh bến đục ai chẳng chọn bến trong
nhưng đôi khi sẽ là... và chẳng thể .........