PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày mới!



~SevenLove~
08-08-2007, 02:13 AM
1 ngày mới với bạn có thể sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời ! Nhưng với mình đó toàn là những kí ức buồn không thể xoá bỏ , Mong ngày mới bắt đầu để quên đi quá khứ ngày hôm qua, không thể hiểu bản thân mình sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa khi bản thân mình ko có mục đích sống! Bởi hôm qua là 1 ngày buồn nhất trong cuộc đời của mình! Chúa đã cướp đi sinh mạng người con gái mà mình yêu thương nhất trên cuộc đời sau 1 tai nạn giao thông! Tai nạn đó xảy ra cũng đã hơn 4 tháng rồi mà với mình nó vẫn như ngày hôm qua! hu hu buồn quá! có lẽ giờ này ấy đang ở trên thiên đàng nhìn mình cũng không đc vui cho lắm! ấy nhỉ! và có lẽ ấy cũng nên hiểu rằng cho đến bây giờ người con gái duy nhất trong trái tim mình vẫn chỉ là ấy thôi!nhiều lúc mình cũng nghĩ nên đi theo ấy cho rảnh nhưng nghĩ tới bố mẹ bạn bè mình đâu nỡ rời xa họ!! ẤY hiểu mà!
mình văn ko đc hay cho lắm nhưng đó là cảm xúc thật sự tự đáy lòng của mình! đừng chửi mình nha!!!
lưu bút của 1 thằng muốn chết nhưng chưa chết đc!