PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi học trò



LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 10:16 PM
:thatall: Tuổi học trò ưóc mơ hay hờn dzỗi
Hay vờ đau, giả ốm lúc trả bài:timvo:
:thatall: Thi kiểm tra quay cóp lẹ bàn tay
Lúc lên bảng vò tròn từng viên phấn:timvo:
***************************
:thatall: Tuổi học trò chào cờ thường xuyên lém
Con "dzô nô" tròn trĩnh vẫn giữ gìn:timvo:
:thatall: Và mỗi bận thầy...giảng ngồi lơ đễnh
Nợ một chùm mây ở cuối tận trời xa.:timvo:
:thatall: Thơ mình viết...coá lẽ ko hay lém
Bạn nào vào...nhớ góp ý...vô nha!:timvo:

Tháng Tư
08-08-2007, 02:37 AM
Tuổi học trò có nhiều kỉ niệm
che chúc nhau giành lấy 1 chùm thơ
Cơn mưa đó chúng đùa nhau chạy nhảy
Chẳng ngại gì sóng gió của ngày mai

Tuổi học trò vui lắm đấy bạn nhỉ
Khoãng khắc ấy thật bình lặng biết bao
Nhưng thời gian thì cứ qua vun vút
Quay mặt lại mà giấu nước mắt rơi

LÝ TIỂU NHU
08-08-2007, 07:26 AM
Thưở học trò ta phá ngầm cô giáo
Lời giáo viên hay mang điểm ko hai
Cô vẫn thường phê phán lúc trả bài
Ơ!thầy giáo thế này,là thế đó
*************************
Và ta trả thực tròn bóp méo
Ta cho lên và thả xuống bất ngờ
Để bất ngờ có những phút vui
Thầy ra lớp với cái đuôi dài thượt
*************************
Thưở học trò ta vua lưươời biếng
Bài lơ mơ với số điểm lờ mờ
Sáng đến trường trễ vài phút mới vui
Ta úp mở đâm ra thú vị./.

Carol_13
08-08-2007, 11:28 PM
Thưở học trò ngày ấy vui ghê
Ai cũng thế nô đùa thoả thik
Vui biết mấy thưở nhỏ ngày xưa
Giờ ngoảnh lại vẫn thấy lòng rạo rực

crazy
09-08-2007, 12:47 PM
Lớp tôi có mười hai chàng kỵ sĩ
Sống cùng bốn hai nàng tiểu thơ
Nàng cưỡi ngựa bẻ cành hồng phượng vĩ
Chàng cưỡi lừa ỳ ạch chạy theo sau

Các nàng bảo các chàng kêu bằng chị
Chị bảo em : lau bảng quét lớp đi
Còn cầu thang chú kia đi quét nốt.
Quét xong rồi chị khen : tốt, thế thôi

Rồi thời gian dần trôi mau
Năm cuối rồi các chàng "đồng khởi"
Em lâu rồi, giờ ta chuyển Anh thôi
Nói thế các nàng cũng đành vậy

Vì em xưa trông giờ rất khôi ngô
Ăn nói, đi đứng như người lớn
Việc nặng, việc nhẹ đều làm hết
Các nàng kết thế mới "chết" chúng tôi

Ngày chia tay, các nàng sụt sùi khóc
"Biết ngày nào mới hội ngộ anh ơi"
Nghe thấy vậy chúng tôi đều cảm động
Nước mắt rơi không ai nói lên lời:cry: :khocnhe:

Carol_13
12-08-2007, 01:23 AM
Coan xai mà khóc thế kia
Coan gớ coi rẻ...chả xem ra gì./.

Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:58 PM
Coan xai mà khóc thế kia
Coan gớ coi rẻ...chả xem ra gì./.

Tuổi học trò thò lò mũi xanh
Chanh chua quá đỗi Carol_bà mươi
Tươi lên một chút anh coi cái nào
Tào lao chứ bộ làm sao
Nhao nhao như thế ai thèm ngó em

khidepzai
12-08-2007, 04:51 PM
tuoi hoc tro` la` dep nhat nhung cung la` tuoi? ngheo` nhut wa? dat ............

Carol_13
12-08-2007, 11:30 PM
Tuổi học trò thò lò mũi xanh
Chanh chua quá đỗi Carol_bà mươi
Tươi lên một chút anh coi cái nào
Tào lao chứ bộ làm sao
Nhao nhao như thế ai thèm ngó em

Em đây sống đúng chính mình
Đâu thèm ai ngó...ai nhòm mặc ai.

Ke_giang_ho
13-08-2007, 06:03 AM
Em đây sống đúng chính mình
Đâu thèm ai ngó...ai nhòm mặc ai.

Mặc ai ngó mặc ai nhòm
Em đây vẫn cứ chanh như thường
Đường đường một tấm thân ong
Đong đưa mấy cái vài anh ngã nhào
Em đây huýt sáo miệng chào
Chào anh chào bác em về nhà anh:flu:

Carol_13
13-08-2007, 06:08 AM
Úi xời ! Em đây qué chảnh ank ơi
Chả thay đơôổi bởi mí lời ank đâu

minatran
14-08-2007, 07:17 AM
học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ
chơi ko học là bán rẻ tương lai

Carol_13
15-08-2007, 12:01 AM
Học và chơi là hai điều khác biệt
Chơi và học là thế giới khác nhau.

yeunu
15-08-2007, 12:18 AM
Con ngườI không có tình yêu khác nào trái đất không có mặt trờI

Ke_giang_ho
08-09-2007, 03:58 AM
Úi xời ! Em đây qué chảnh ank ơi
Chả thay đơôổi bởi mí lời ank đâu

Bé chanh bé vẫn cứ chanh
Anh thì theo mắc chi bé dòm

ngangtangcongtu
08-09-2007, 11:17 PM
Chiều nay nhặt cách phượng hồng
...bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại
... sân trường
Ta có một thời yêu không
...dám ngỏ
Giờ chia tay em chợt đẹp
...lạ thường

Ke_giang_ho
09-09-2007, 02:27 AM
Nhu kia em chốn đâu rùi
Tại sao em lỡ bỏ rơi bài này
Bài hay học trò tuổi thơ
Mơ mộng là thế bỏ sao lỡ đành
Ke đây xót của tiếc công
Trông dùm cho bé đừng hê Ke này

Ke_giang_ho
09-09-2007, 01:16 PM
Tuổi học trò tuổi thần tiên
Ke đây nhớ mãi cái ngày chia tay
Ơ sao cô bé khóc hoài
Ngoài kia lại có anh chàng khóc ai
Lưu bút,lưu bút....ờ ha
Ta còn chưa viết chưa chao
Mà sao bé đã nghĩ mình xa nhau
Dù xa có lắm chi đâu
Quẩn quanh vẫn cứ ở trong quận mà
Thà ta đừng viết chi vô
Ta còn có cớ tìm nhà bé luôn
Rùi ta còn nhớ lữa ha
Một tay ta viết một tay lắm cùng
Dùng dằng hai phút đôi ba
Ta lại thấy bé cầm tay ta rùi
Bùi ngùi ta viết ra đây
Bây giờ không biết bé còn nhớ ta
Ta thì nhớ bé nhớ tay
Nhớ ngay mình đã sống trong tuổi này....

Thằng_giang_hồ
20-09-2007, 12:15 PM
Tuổi học trò thò lò mũi xanh
Sao mà lại lắm tò mò vậy ha
Nào là con bé kia xinh
Linh tinh anh viết vài dòng tới em
Em dòm em hẻm nói ra
Viết chi thế bố viết rắng thích tôi
Nào là có đứa vừa khoe
Khoe gì thế bố khoe nhìn nghé đi
Thôi rùi chết bố nghe chưa
Trè đen bố đãi lãi vài bát đa
Nào là mày chép dùm tao
Dao luôn quyển tập nhập ngay bóng tròn
Lòn tay quay cóp khỏi trê
Mê gì mê nhất tụi mình Đồ Sơn...

Minh_Nhat
21-09-2007, 06:30 AM
CHUYỆN TÌNH TÔI
Đời học sinh như dòng sông trong sáng
Đẹp mơ màng như dòng nước Trường Giang
Nơi không yêu như cát vang xa mạc
Tim không tình như sỏi đá ngàn đông

BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:48 AM
Tuổi học trò đẹp nhất là gì nhỉ?
Đẹp nhất là vào ngày hôm ấy
Cũng giọng nói tiếng cười xưa
Mà tại sao tim mình thấy nhói
Gật đầu nhận ra mối tình đầu !

Carol_13
22-09-2007, 01:39 AM
Nhu kia em chốn đâu rùi
Tại sao em lỡ bỏ rơi bài này
Bài hay học trò tuổi thơ
Mơ mộng là thế bỏ sao lỡ đành
Ke đây xót của tiếc công
Trông dùm cho bé đừng hê Ke này

Bó tay h này mờ chưa biết 2 nick là 1 người:so_funny: :so_funny:

Thằng_giang_hồ
24-09-2007, 01:59 PM
Cười đi người cứ cười đi
... tôi biết rằng người cười tôi
Tôi thì cười người... trò...tuổi học
Đọc xong người cười đau....hahahaaa....
( trả lời cà rôn bà mươi....hahaaa) :chayle:

Carol_13
26-09-2007, 11:56 PM
Cừơi thì cứ thix cười thoai
Chứ ai cấm được nụ cười ban mai
Nụ cừoi hé mở đôi môi
Nụ cừoi ong ánh ngất ngây bao người
Dù người hok thix tôi cười
Nhưng tôi thì thix...cừoi vì...tôi vui :sr::sr::sr:

crazy
27-09-2007, 11:08 AM
Nhớ Nhu bé nhỏ xinh tươi
Carol có biết Nhu giờ nơi đâu
"Ke" kia chớ có buồn rầu
"Thằng" kia chớ có mà ngầu với ai

choa hỏi tí, hai cặp nick kia là một hử

Thằng_giang_hồ
27-09-2007, 02:16 PM
Zy em sao hỏi buồn cười
Anh đây không hiểu cặp nào vậy ha
Ta thì chỉ dám nói ra
"Thằng" kia tên "Ke" đó em
Xem ngày xưa mới quen
Không ngờ em vẫn nhớ thằng Ke đây
Bây giờ Ke chết thằng anh thay nè....hiiiii

crazy
29-09-2007, 11:34 AM
Anh ơi, em khuyên anh một điều
Hãy viết lên những lời mến yêu
Đừng làm thơ một mình một kiểu
Cuộc đời này tươi đẹp bao nhiêu

Em xin bác..........

coc vang
30-09-2007, 01:37 AM
Xin cho tôi làm bạn
Với cây phượng đã già
Trong sân trường tháng hạ
Chùm hoa đỏ tương tư
Thật quyen và thật lạ
Xin cho tôi làm bạn
Với con ve một mình
Hát trên cành lá xanh
Như ve hát cuộc tình
Như có và như không
Xin cho tôi làm bạn

tinhemlabienrong17
30-09-2007, 06:03 AM
tuổi học trò ôi! thật đẹp tuyệt vời
giờ xa vắng vẫn nhớ thời áo trắng
bóng hình ai mãi đùa vui trong nắng!
có một người đứng lặng thoáng trầm ngâm
đưa mắn nhìn suy nghĩ chuyện xa xăm
thời gian đó cũng đâu nằm yên chỗ

tuổi học trò dễ thương và nhí nhố
quậy thầy cô chớ bộ để yên đâu
bị cô la thầy thì cóc lên đầu
như vậy đấy cứ lâu lâu lại phá

giờ lớn lên mỗi người đi một ngã
tuổi học trò cũng đã mãi dần xa
và nhìn quanh chỉ có mỗi mình ta
muốn quay lại nhưng mà nào có được!

???
01-10-2007, 01:46 AM
Tưổi học tro mộng mơ bao ngày tháng
Nay lớn rồi chợt thấy tiếc ghê
Thời đi học hay làm nũng nịu
Vậy mà nay dzáng đứng uy nghiêm
Làm cô giáo đứng trên bục giảng
Mắng học trò........ nghĩ đến ngày xưa
Tưổi học trò ngây thơ bé bỏng
Lúc trả bài ấp úng dzạ thưa
Vậy mà nay đã dzạy ngừoi ta học
Bỗng bật cừoi vì nhớ đên ngày xưa

???
01-10-2007, 01:53 AM
Zy em sao hỏi buồn cười
Anh đây không hiểu cặp nào vậy ha
Ta thì chỉ dám nói ra
"Thằng" kia tên "Ke" đó em
Xem ngày xưa mới quen
Không ngờ em vẫn nhớ thằng Ke đây
Bây giờ Ke chết thằng anh thay nè....hiiiii

Anh ơi anh em khuyên anh điều nhá
Tính con ngừoi thì chẳng giống cái tên
Đừng tỏ ra rằng mình giang hồ thế
Và ngạo mạng dùng những từ khiếm nhã
Để bài thơ mất vẻ mộng mơ
*****************************
Chúc anh mau sửa đổi tính tình
Và làm thơ ngày 1 hay hơn

Ke_giang_ho
01-10-2007, 01:06 PM
Anh ơi anh em khuyên anh điều nhá
Tính con ngừoi thì chẳng giống cái tên
Đừng tỏ ra rằng mình giang hồ thế
Và ngạo mạng dùng những từ khiếm nhã
Để bài thơ mất vẻ mộng mơ
*****************************
Chúc anh mau sửa đổi tính tình
Và làm thơ ngày 1 hay hơn
Cái tã...lã vào mặt anh
Nhanh tay anh đỡ nỡ lời nói ngông
Rồi anh đứng anh trông
Trông cho rõ tã kia lờ gì....hehehee....(có người giựt mình)