PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Lỗi...!



sangsang
07-08-2007, 09:43 PM
Em xin lỗi! ngàn lần em xin lỗi
Hãy thứ tha và đừng nói yêu em
Trong tình yêu em đã khổ thật nhiều
Em không dám mở tim yêu lần nữa

Trái tim em không bao giờ mở cửa
Tâm hồn em chất chứa nỗi u buồn
Ánh mắt sầu luôn ẩn chứa niềm đau
xin anh chớ vội trao tình yêu ấy

Em tin rằng rồi anh sẽ tìm thấy
Một tình yêu anh chờ đợi bấy lâu
Đừng yêu em mà anh mãi u sầu
Đừng thốt vội câu yêu em anh nhé

Em không phải vô tình hay tránh né
Bởi vì tình em không thể bẻ đôi
Trái tim em người ấy cướp đi rồi
Em xin lỗi! ngàn lần em...xin lỗi...!

hoangtukakaka
07-08-2007, 10:31 PM
em yêu ơi đừng vội
đừng vội từ chối anh
khi cây lá còn xanh
thì loài chim còn đậu

em yêu ơi đừng vội
đừng vội từ chối anh
khi trái tim mỏng mong
thêm một lần yêu nữa
xin em đừng bào chữa
bởi người đó vô tình
để mình em đau khổ

em yêu ơi đừng vội
đừng vội từ chối anh
anh nguyện mãi đứng canh
ngày tim em hé mở
và anh nguyện che chở
hết đời này bên em

Tháng Tư
08-08-2007, 02:57 AM
Lời xin lỗi dẫu là có quá muộn
Trong thâm tâm em vẫn nói thật nhiều
Ngày xưa đó em là cô bé ngốc
Chẳng hiểu gì nên làm anh thấy đau

Anh chôn dấu nỗi đau vào quá khứ
Chôn vào lòng anh cất bước ra đi
Ngay lúc đó em mới thấy mình sai phạm
Xin lỗi anh!Ngàn lần xin lỗi anh

GHZ
08-08-2007, 07:51 AM
Anh xin lỗi, anh vạn lần xin lỗi
Trong lòng này đang đau lắm em ơi
Nói chua cay chỉ để gửi em thôi
Lời yêu dấu ẩn sau trong nước mắt

Tình yêu xưa, anh đã làm vuột mất
Không thể nào nói lại tiếng yêu em
Anh muốn nghe em trách móc anh thêm
Để cả đời anh được nghe em nói

Em biết không, bao đêm anh thầm gọi
Gọi tên em, gọi yêu dấu quay về
Chợt thức dậy bừng tỉnh giữa cơn mê
Mới nhận ra, em đã xa, xa mãi

Em đã xa biết bao giờ trở lại
Chỉ riêng anh ngồi thương nhớ âm thầm
Anh mỉm cười, như tiếng khóc lặng câm
Khóc cuộc tình đã không còn về nữa

Khóc trọn kiếp, cho tình đầu tan vỡ
Cho từng lời anh đã nói yêu em
Cho lúc xưa, cho kỷ niệm êm đềm
Mà bên em chẳng bao giờ anh biết

Giờ ngồi đây trong muôn trùng nuối tiếc
Khóc làm gì khi tình đã ra đi
Cố tiếc thương đau khổ để mà chi
Anh đã mất người anh yêu qúy nhất

Đời đổi thay qua bao lần được mất
Sẽ trả lời tất cả, gửi cho em
Tình dở dang, người ta cho là đẹp
Vậy tình mình đẹp lắm....phải không em??

sangsang
16-08-2007, 09:33 PM
Lời xin lỗi quá muộn màng anh hỡi
Khi ngày xưa anh đã nỡ đánh rơi
Trái tim tôi từng mãnh vỡ tơi bời
Lời sám hối người ơi giờ quá muộn

Anh tìm đi lệ tôi tuôn ngày ấy
Mãnh vỡ trái tim anh gom lấy vẹn nguyên
Nỗi lòng tôi anh lau hết ưu phiền
Anh tìm trả phút êm đềm ngày ấy

Tìm trả tôi những gì anh đã lấy
Để đời tôi còn tìm thấy tình yêu
Lòng của tôi sẽ cảm ơn anh nhiều
Hãy trả lại trái tim yêu thuở trước./.

cobemongmo104
20-08-2007, 01:59 AM
lổi phải gì khi cả 2 cùng có lổi
khi đường tình đành phải chia đôi

muacaonguyen
24-08-2007, 06:22 AM
tình yêu không có lỗi,chỉ tiếc rằng mình chẳng phải giành cho nhau.hãy quên đi mộng đẹp buổi ban đầu,để hướng tới những gì tươi đẹp nhất.

ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:08 AM
Nếu biết rằng yêu là tan vỡ
Thề hẹn chi để khổ cho nhau
Tình yêu ơi người là liều thuốc đắng
Ngọt bề ngoài nhưng chất độc bên trong.