PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếc Thương Tình Ta



Kiếplangthang
07-08-2007, 08:50 PM
Có những tối mong em anh thức trắng
Khói thuốc tàn quán vắng đợi chờ ai
Chuyện tình ta sao thật quả đắng cay
Đến âm thầm rồi ra đi vội vả
Anh và em hai phương trời xa lạ
Sao trong anh vẫn khắc mãi tình em
Biết bây giờ em còn nhớ hay quên
Nơi xa ấy một người đang mong nhớ
Vẫn biết rằng tình yêu là duyên nợ
Mình có duyên ko nợ cũng đành xa
Nhưng lòng anh sao vẫn mãi thiết tha
Tình yêu ấy cuộc tình anh mong mõi
Đêm dần trôi ánh trăng khuya soi rọi
Anh nghẹn lời khi thốt gọi tên em.....



Bài thơ mình viết khi người mình yêu ra đi ko lời từ biệt T_T.. có gì sai sót các bác góp ý thêm..thx 4 replying..

green_dream
07-08-2007, 09:05 PM
thơ của bạn tuyệt lắm đấy

sangsang
07-08-2007, 09:27 PM
Em đi tìm một nữa trái tim em
Tìm tất cả những lối quen ngày ấy
Từng dòng người qua em tìm hoài không thấy
Một nữa trái tim ngày ấy ở nơi nào
Người ra đi không trở lại thật sao?
Để tất cả nỗi đau thành dòng lệ
Một nữa trái tim đi tìm hoài vẫn thế
Vạn nẽo đường tình không trọn vẹn trái tim./.

Tháng Tư
08-08-2007, 02:50 AM
Em đi tìm một nữa trái tim em
Tìm tất cả những lối quen ngày ấy
Từng dòng người qua em tìm hoài không thấy
Một nữa trái tim ngày ấy ở nơi nào
Người ra đi không trở lại thật sao?
Để tất cả nỗi đau thành dòng lệ
Một nữa trái tim đi tìm hoài vẫn thế
Vạn nẽo đường tình không trọn vẹn trái tim./.
đường tình yêu thì thật là vạn nẻo
biết đường nào mà tìm lại bóng xưa
Nơi xa đó có chắc gì anh nhớ
Chốn hẹn thề mình cùng nhau dưới trăng

Ngoc_Duyet0811
08-08-2007, 09:26 AM
Gió đêm về.
Tự bao giờ,gió đã thành thân quen,
Mang lời muốn nói,từng đêm trôi mải miết,
Dưới ánh sao đêm ôm khối tình bất diệt,
Đợi một ngày,chuyện cũ hoá cơn mơ.

Ta vẫn vậy,nhặt nhạnh từng vần thơ,
Gom nỗi nhớ xa xôi miền ký ức,
Vẽ những mơ màng trên trang giấy hiện thực,
Thì thầm gọi tên mỗi lúc gió đêm về.

Gió ơi gió,có còn những si mê,
Lúc vai kề,gọi tên nhau chẳng dám,
Mái tóc nhung huyền,phút giây nào khẽ chạm,
Biết trong đời,ta bé nhỏ,từ đây.

Về đi thôi,đừng mê mải đắp xây,
Tình yêu ấy,vốn bao ngày vẫn chảy,
Biết người xưa đã không còn nhớ đến,
Mà sao gió,vẫn vậy,chẳng thể quên.

muacaonguyen
20-08-2007, 02:16 AM
Mong nhớ làm chi với tủi sầu
Người ta có tưởng nhớ mình đâu.....

cô bé mắc nai
21-08-2007, 02:26 AM
Vì duyên nợ em ra đi không từ biệt
Thôi cũng đành dang dỡ cuộc chia ly
Trên nẻo đường muôn nẻo ngược xuôi
Em mãi nhớ đến chàng trai ngày cũ

Khói thuốc đắng , mình anh tàn chung rượu
Cười ngã nghiêng , theo điệu nhạc tàn
Ôi giấc mộng , chỉ là cơn gió thoảng
Tình chia ly , sao gậm nát cõi lòng........

sangsang
22-08-2007, 12:28 AM
Kỷ niệm ngày xưa đã xa rồi
Chỉ mình tôi nhớ mãi mà thôi
Sầu đâu vây kín đơn côi quá
Tình mãi xa rồi vẫn trong ta./.