muacaonguyen
07-08-2007, 07:28 PM
Phố núi hôm nay buồn da diết quá
Em một mình trên triền dốc thơm hương
Ngày tháng qua quay quắt trong miền nhớ
Đắm hồn trong day dứt một tình yêu
Mình đến với nhau vì tâm hồn đồng điệu
Nỗi nhớ nào xen lẫn những yêu thương
Em cứ ngỡ có anh suốt chặng đường
Nên ấp ủ nhiều đêm xây mộng ước.
Em trân trọng những gì mình có được
Gìn giữ tình anh như ngọc quý pha lê
Nhưng anh ơi điều đó đâu phải dễ
Tuột tay rồi pha lê vỡ trong đêm..
Và thế là bao mông ước êm đềm
Theo gió cuốn bóng hình anh xa khuất
Em không muốn tin nhưng đó là sự thật
Mất anh rồi nghiêng ngả mỗi mình em..
Em một mình trên triền dốc thơm hương
Ngày tháng qua quay quắt trong miền nhớ
Đắm hồn trong day dứt một tình yêu
Mình đến với nhau vì tâm hồn đồng điệu
Nỗi nhớ nào xen lẫn những yêu thương
Em cứ ngỡ có anh suốt chặng đường
Nên ấp ủ nhiều đêm xây mộng ước.
Em trân trọng những gì mình có được
Gìn giữ tình anh như ngọc quý pha lê
Nhưng anh ơi điều đó đâu phải dễ
Tuột tay rồi pha lê vỡ trong đêm..
Và thế là bao mông ước êm đềm
Theo gió cuốn bóng hình anh xa khuất
Em không muốn tin nhưng đó là sự thật
Mất anh rồi nghiêng ngả mỗi mình em..