PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi bé Lí Tiểu Nhu



crazy
07-08-2007, 03:49 PM
Trời sinh ra con cú
Mẹ sinh bé tên Nhu
Trông bằng quả đu đủ
Nên gọi là Tiểu Nhu

Bé sinh vào mùa đông
Nên tính tình rất ngông
Nhà bé chẳng ai giống
Bé xíu, muốn lấy chồng

Gia đình không đồng ý
Khuyên bé chẳng ích chi
Nên bé làm thi sĩ
"Anh ơi ! cưới em đi"
^_^

LÝ TIỂU NHU
08-08-2007, 01:37 AM
Ank nói gì là lạ thía kia
Ai là đu đủ ai nà tính ngông

crazy
08-08-2007, 03:08 AM
Ai cũng hiểu...... chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ..........
Lẳng lặng dứng làm thơ.........
(trích Phượng hồng) ^_^

Tháng Tư
08-08-2007, 03:18 AM
Tình yêu thầm kín hay là trò đùa
Người ta như Nhu xinh thế mà
Nỡ lòng nào ví như con cú

crazy
08-08-2007, 03:28 AM
Tình yêu thầm kín hay là trò đùa
Người ta như Nhu xinh thế mà
Nỡ lòng nào ví như con cú

Trời sinh chim tu hú
Mẹ sinh Lí Tiểu Nhu
Sinh không vào mùa thu
Nhưng hồn thơ phong phú
^_^ ( Hem bít dc chưa )

Tháng Tư
08-08-2007, 03:38 AM
từ 1 con cú thành thơ phog phú
Ông crazy này đúng là crazy thật
Cớ chi mà ngó bà Nhu mãi?
Yuri đây cũng đâu tệ nà

crazy
08-08-2007, 03:47 AM
Xin bà chớ có kêu la
Tôi đây muốn gửi đôi lời làm quen
Nếu bà chẳng nỡ chê tôi
Xin bà cho cái YM thế thôi
^_^

Tháng Tư
08-08-2007, 03:57 AM
bà đây đã có pm
Nếu ông ko thấy vào mà xem tin
sẽ thấy nick Y!m bà liền

crazy
08-08-2007, 09:37 AM
Cảm ơn em nhé Yu ri
Có gì tâm sự cứ tìm đến anh
Tuy anh ăn nói chẳng hay
Nhưng mà cảnh ngộ cũng gần giống nhau
T_T

Carol_13
09-08-2007, 12:40 AM
Cớ gì ngắm mãi chị Nhu
Em đây chả được hay seo thía mừ(huhu)

nhoccon_118
09-08-2007, 12:53 AM
Bé Nhu tính nết hiền lành
Cớ gì mà cary đó thẫn thờ tháng năm !
( chuyện riêng : hỏi nhỏ ông anh cái, Nhu nhà ta đã đồng ý hay chưa? )

LÝ TIỂU NHU
09-08-2007, 01:04 AM
Bé Nhu đẹp tựa Hằng Nga
Cớ đâu ank nó...nà coan cú già
(Hứ đúng na... grừ)

Tháng Tư
09-08-2007, 01:44 AM
Cảm ơn em nhé Yu ri
Có gì tâm sự cứ tìm đến anh
Tuy anh ăn nói chẳng hay
Nhưng mà cảnh ngộ cũng gần giống nhau
T_Tanh và em 2 đứa 2 phương trời
Thế mà sao lại hiểu lòng nhau
Hôm nay anh ko onl?
yuri đang đợi anh này crazy

Tháng Tư
09-08-2007, 01:53 AM
Crazy ko nghĩa lá điên
mà chỉ là kẻ cuồng nhiệt mà thôi
Bạn đây cớ sao nói vậy
Kì lắm đấy bạn nhé

Carol_13
09-08-2007, 02:05 AM
Choa mình xin lỗi sẽ xóa bài liền
Mình nào coá bít gì đâu
Chỉ tại ảnh ví...bài thơ thí kỳ
Nên từ cuồng nhiệt thành điên
Mình ko coá ý...nên choa xoá liền.

Lost.
09-08-2007, 02:32 AM
Lưu ý :Bắt đầu nhảm rồi đấy - cái pic này nguy cơ bị đóng lại là rất cao !

crazy
09-08-2007, 04:41 AM
Thật lòng anh muốn nói lời xin lỗi
Anh cũng chỉ muốn khuyên nhủ bé thôi
Đừng yêu sớm mà chăm lo học hành
"Thành chỉnh quả" mới vui lòng mẹ cha
Thân ái! ^_^

giangtuantuong
09-08-2007, 05:53 AM
Tán gớ mà tán kỉu này
Chắc chắn bé ấy...đá ngay ông rồi

Carol_13
09-08-2007, 05:59 AM
Tán gớ mà tán kỉu này
Chắc chắn bé ấy...đá ngay ông rồi

Ha Ha đúng đấy!!!!!!!!!!!!!!!:blinking: