Xem đầy đủ chức năng : Giận
trang_khuyet_niem_tin
07-08-2007, 06:32 AM
Hôm nay đã giận thật rồi
Vì người ta đã sai lời với tôi
Giận là cắn nát bờ môi
Giận không thèm nói nhưng đôi mắt buồn
Nụ cười xinh cũng biến luôn
Nhăn nhăn vầng trán gió luồn qua mi
Giận ai giận cả đường đi
Giận luôn giọng nói chỉ vi không ưa
Trời kia lại đổ cơn mưa
Để ta giận cả hạt mưa vô tình
ChangKhoAnhKiet
07-08-2007, 04:25 PM
Chỉ vì chuyện nhỏ linh tinh
Mà sao em nỡ giận mình hỡi em
Giận luôn mưa ướt bên thềm
Nó nào có lỗi giận hờn nó chi
Sự thật đâu có chuyện gì
Nói qua nói lại cũng vì chữ yêu
Nếu thật sự có yêu nhiều
Em nên thứ lỗi những điều ta sai
Mới hôm mà thấy đường dài
Như càng xa mãi đi hoài chẳng ra
Phố vắng giọng hát tiếng ca
Nghe như trống trải trông ta tiêu điều
Bỏ qua hết nhé em yêu
Để anh còn có những chiều bên em...
08-07-07
Anh Kiệt
ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:43 AM
Thôi đừng giận nữa muội ơi
Trách nhau chi tội những lời đắng cay
Bởi gặp bạn cũ lâu ngày
Đành quên cuộc hẹn chiều nay bọn mình
Mây không vương những tội tình
Thì xin muội hãy cười xinh đi nào
Nắng về bên ấy xanh xao
Muội không cười nữa huynh lao đao đêm ngày
Giận người đánh khẽ bàn tay
Chứ đừng nhăn trán cau mày muội nha
Muội mà giận mãi người ta
Đêm về huynh ngủ chắc là không ngon
Trong mơ bóng muội vẫn còn
Trong mơ thấy muội cười giòn bên anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.