PDA

Xem đầy đủ chức năng : @: Tất cả



>Umbrella<
06-08-2007, 10:35 AM
Nhá nhem tối là chiều
Câu thơ đưa câu thơ đẩy
Lấy của em mấy lời :rang:

Ở đây đông đúc người vào ra
Người đi người đến quen quen ít nhiều
Gửi cho tất cả chân tình
Umbrella ngỏ lời
Lời đây lời ngỏ chung chung
Mông lung thì chớ bực mình làm chi :so_funny:

"Ai đi ai đến chỗ nì
Ghi tên ghi họ ghi thơ cùng vần
Ghi cho quen tới quen lui
Lui cui lúi cúi ta thì quen nhau "

Ghi xong nhiêu đó... tui đây hết tình!:rang:
:rain: :rain: :rain:

huongduongxanh
06-08-2007, 11:02 AM
có tên nhưng nick là xanh
mọi người có gọi pé xanh cũng đành
xanh đây ko phải là chanh
xanh đây là của ước mơ học hành

trên đây là chút lòng xanh
vần anh kó quá câu thơ chẳng thành
có gì thì cứ hỏi xanh
bao nhiêu ko hiểu cứ trình cho xanh

LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 02:19 AM
Peé đây tên gọi là Nhu
Nhưng mừ nin gọi anh hay chị...này
Thơ ank thìa viết rất hay
Đọc hoài vẫn thích...nên vào lèm quen.

cô bé mắc nai
08-08-2007, 02:01 AM
Chẳng biết ông trời có mưa giông
Sao người ra cửa ngắm mây hồng
Không quên nhét vội cây dù cũ
Che mát cõi lòng lạnh trống không !

Nai có vài hàng gởi đến ai
Mong rằng tương kiến , cuộc đời dài
Tri âm thơ đối trăng ta ngắm
Chung rượu ban đầu , vui có nhau.......

giangtuantuong
08-08-2007, 02:35 AM
Anh thì đệm tuấn tên tường
Em ngó có mún...nhớ thương ko nào


Chẳng biết ông trời có mưa giông
Sao người ra cửa ngắm mây hồng
Không quên nhét vội cây dù cũ
Che mát cõi lòng lạnh trống không !

Nai có vài hàng gởi đến ai
Mong rằng tương kiến , cuộc đời dài
Tri âm thơ đối trăng ta ngắm
Chung rượu ban đầu , vui có nhau.......

Anh có vài lời nhắn tới Nai
Chúng ta hai chặng...đường thật dài
Nhưng đã duyên nên...mình quen biết
Mình đối thơ nghe...anh với nai

cô bé mắc nai
09-08-2007, 02:20 AM
heheh..

Kính cổng cao tường xa biết bao
Ai ngờ cổng tự mở tường cao
Thôi thì vui nhé , cho Nai gởi
Mấy lời cảm tạ.......... buổi tri giao

crazy
09-08-2007, 04:07 PM
Vào đây chẳng biết nói chi
Crazy gửi đôi lời làm quen
Tiện tay trong lúc nhá nhem
"Dù" kia ai bỏ, thôi thì mình xin