PDA

Xem đầy đủ chức năng : thề không yêu



tieubachlongtctn
06-08-2007, 07:08 AM
ai cũng bảo một câu đơn giản nhất
ở trên đời mà sống thiếu tình yêu
đời lụi tàn và cũng sẽ tiêu điều
như trần gian sẽ không còn ánh nắng

nhưng mình tôi trôi qua trong phẳng lặng
bỏ tình yêu lại bờ bến sau lưng
không yêu thương chẳng gợi những vui mừng
đời vẫn vậy chẳng có gì thay đổi

đêm qua đi rồi lại sang ngày mới
cuộc đời tôi qua hết tháng năm dài
không yêu thương và chẳng mến thương ai
khỏi bận lòng đến chuyện tình dang dở

không yêu thương nên lòng tôi chẳng khổ
khỏi bận lòng và cũng chẳng suy tư
cuộc đời tôi thoảng như một giấc mơ
khỏi vướng vào một chuyện tình dang dở

quyết tâm giữ trọn lời thề
không yêu không lấy bất kì một ai

crazy
06-08-2007, 07:29 AM
Thế gian này thật hiếm những đời trai
Mà không có một mảnh tình vắt vai
Nhưng một mình trong đời bươn trải
Lúc yếu đau hỏi ai người chăm sóc
Lúc ta sai ai là người trách móc
Lúc ta khóc ai giúp ta bớt sầu
Lúc đau đầu ai là người sắc thuốc
Lấy một người không phải tốt hơn sao!
T_T

>Umbrella<
06-08-2007, 08:35 AM
Như xương rồng nắng trưa vẫn sống
Chống phong ba,là cà gió,than đâu câu buồn
Đâu chuyện mong nước mong mưa suốt ngày
Thế nên châm ngôn tình trường
Vương vai gắng sức như cây xương rồng
:so_funny: :rang: :rang:

crazy
06-08-2007, 08:40 AM
Không hiểu ý bé thế nào
Xương rồng mắc mớ lời thề trên kia
Hay là ý bé đồng tình
Suốt đời chẳng một bóng hình người yêu?
?_?

>Umbrella<
06-08-2007, 09:14 AM
Chuyện xương rồng em kể kia
Dù ít nước, ít mưa vẫn vầy
Nó đâu ngóng đâu mong
Đâu nay mai cứ chờ cho mưa hoài
Em chỉ ước thế thôi
Thình lình cho đến
Không cho cũng đành

Nguyễn An
06-08-2007, 09:21 AM
Thế giới ko ai cô đơn
Chỉ có ngưòi mún làm đờn đứt dây
Hạnh phúc khi ngưòi còn đây
Kề vai sát cánh chung xây ân tình
Cớ sao thích sống một mình
Cô đơn lạnh lẽo rồi sinh đau buồn :D

nụ hôn đầu tiên
06-08-2007, 09:46 AM
Sao lại thề sẽ chẳng yêu ai!
Có phải chăng đã từng đau khổ
Buồn bã nhìn trời qua cửa sổ
Quyết trọn đời sẽ chẳng yêu ai.
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

Nguyễn An
06-08-2007, 09:51 AM
ở đời gì cũng có đôi
Cớ sao thích sống lẻ loi 1 mình
Ngày mới nắng sớm bình minh
Cùng ngưòi ấy ngắm ân tình lên cao

crazy
07-08-2007, 05:04 PM
Chuyện xương rồng em kể kia
Dù ít nước, ít mưa vẫn vầy
Nó đâu ngóng đâu mong
Đâu nay mai cứ chờ cho mưa hoài
Em chỉ ước thế thôi
Thình lình cho đến
Không cho cũng đành

ah há
Bây giờ thì anh đã hiểu
Chuyện tình yêu giống kiểu xương rồng

Nhưng ít nước mà xương rồng vẫn sống
Ngày lấy chồng em sẽ hiểu thơ anh
Chuyện tình yêu như chiếc lá mỏng manh
Nhưng em vẽ thì mãi mãi trên cành
T_^

cô bé mắc nai
08-08-2007, 01:50 AM
Sao nỡ thề nguyền sẽ không yêu
Cho tàn hoa cỏ vắng tiêu điều
Cho rơi nhung nhớ ngày giông bảo
Cho nát cõi lòng của người yêu

Sao nỡ lạnh lùng bước quắt đi
Không nghe nước mắt khóc mỗi ngày
Không buồn khi gió bay vội vả
Không thấy tim mình , khẻ nhịp rung???

tieubachlongtctn
08-08-2007, 06:29 AM
Sao lại thề sẽ chẳng yêu ai!
Có phải chăng đã từng đau khổ
Buồn bã nhìn trời qua cửa sổ
Quyết trọn đời sẽ chẳng yêu ai.
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

trauis tim tôi đã từng mở cửa
đã yêu rồi sẽ chẳng thể mở ra

bởi đơn giản...chỉ một mình tôi hiểu
người tôi yêu đã mãi mãi rời xa
'' cõi hồng trần đành âm dương hai ngả ''
và tim này cũng chẳng thể chia đôi

nỗi đau này ai chia sẻ được tôi
khi người ấy ra đi trong nước mắt