Xem đầy đủ chức năng : thử 1 tý
nh0ciu
06-08-2007, 06:58 AM
Dừng bước phong trần bên quán trọ
Ngồi ngắm đêm chảy với sông trăng
crazy
06-08-2007, 07:18 AM
Này tiểu nhị ta cho vài cút rượu
Cho ta ngồi cùng bàn với bạn ta
Ta với bạn một hai ba Zô!
Ta với bạn một hai ba Uống!
^_^ Chén đầu là chén làm quen
Chén sau uống tiếp cho men vào người..... khà.....
Đời người sống được bấy lâu
Làm vài bát rượu quên sầu mình vui
Hahahahahahahaha Nào có huynh đệ nào vào "thử một ti' với chúng tôi!
LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 02:14 AM
Dừng bước phong trần bên quán trọ
Ngồi ngắm đêm chảy với sông trăng
Gì mà lãng mạng thía kia
Sông sâu nước chảy...coá gì đáng xem?
nhoccon_118
07-08-2007, 03:36 AM
Sông kia sâu thẳm tựa tấm lòng
Trăng lại mờ đục tựa dòng sông :)
Tháng Tư
07-08-2007, 04:32 AM
Dừng bước phong trần bên quán trọ
Ngồi ngắm đêm chảy với sông trăngThả hồn theo gió mây trăng
Thử hỏi thế gian ai nhàn như ta
crazy
07-08-2007, 10:51 AM
Ơ này thử một tý thôi
Hút năm ba điếu lăn ngay ra nằm
Sợ lắm, đời giờ sợ lắm
Nhắm mắt mũi hút thử dẫu 1 lần
Rồi 1 lần tiến dần đến nghiện
Thuốc phiện kia nào có sợ ai
8-x8-x
huongduongxanh
07-08-2007, 10:58 AM
ghé ngang phố cũ như kẻ lạ
bước nhanh trong gió bụi tung mù
halfblood_prince88
07-08-2007, 12:12 PM
Sông kia sâu thẳm tựa tấm lòng
Trăng lại mờ đục tựa dòng sông :)
Cạn chén rượu trăng sẽ hoài sáng tỏ
Lòng kia sâu nhưng vẫn có tôi này
crazy
07-08-2007, 03:32 PM
Lạc bước đơn côi tôi với tôi
Gió thổi tâm hồn trôi đêm tối
Chợt ngắm cung trăng nhớ chị Hằng
Chị có biết rằng tình xưa hết
Giết chết con tim kẻ đang yêu
Em đâu có phải kẻ mềm yếu
Nhưng yêu nàng quá hoá tiểu nhân
Hắn chết rồi ! Em cũng sắp chết....... rồi
T_T
nh0ciu
10-08-2007, 07:41 AM
Cạn chén rượu trăng sẽ hoài sáng tỏ
Lòng kia sâu nhưng vẫn có tôi này
Giang hồ lỡ bước thi` không tiếc
Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm:blow:
Sông kia sâu thẳm tựa tấm lòng
Trăng lại mờ đục tựa dòng sông :)
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà 1 góc hóa mênh mông:smoking:
nh0ciu
11-08-2007, 07:24 AM
Lạc bước đơn côi tôi với tôi
Gió thổi tâm hồn trôi đêm tối
Chợt ngắm cung trăng nhớ chị Hằng
Chị có biết rằng tình xưa hết
Giết chết con tim kẻ đang yêu
Em đâu có phải kẻ mềm yếu
Nhưng yêu nàng quá hoá tiểu nhân
Hắn chết rồi ! Em cũng sắp chết....... rồi
T_T
Băng lăng tím đã tàn theo năm tháng
Nhắc làm chi chuyện cũ thêm đau lòng
crazy
11-08-2007, 07:42 AM
Cũng may mà hắn chưa chết
Chứ không thì mình cũng chết theo
Chuyện xưa nhắc để còn tránh
Mắc vào lưới tình dễ thành "yêu tinh"
T_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.