PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Thể



muacaonguyen
06-08-2007, 03:13 AM
Có thể một ngày hai đứa sẽ xa nhau
Anh sẽ chẳng còn thương em nữa
Chuyện tình mình sẽ trở thành vết cứa
Sâu trong lòng trên mỗi bước ta đi

Có thể một ngày em cũng phải lãng quên
Con đường nhỏ góc quán quen xưa cũ
Dấu chân ta qua giờ lá vàng che phủ
Bước em về nghe chuếnh choáng hơi sương...

Có thể một ngày hai đứa hai con đường
Ta không còn là của riêng nhau nữa
Và anh ơi những lời mình đã hứa
Sẽ trôi vào quá khứ phải không anh?........

Liệu một ngày mình có gặp lại nhau
Bến sân ga co gặp lại đoàn tàu
Cuộc tình xưa có thể bớt thương đau?
Để chúng mình không là người xa lạ........

Lost.
07-08-2007, 09:24 PM
Có thể dù
chẳng đến đc với nhau
Nhưng yêu dấu cứ chất đầy như thế
Những giấc mơ vẽ vạn điều....
Có thể...
Rồi âm thầm - như thế - chắc bình an

Mùa đang về cái nắng sẽ dần tan
Hanh heo lắm - có thể là sẽ khóc !
Tại cơn lá xạc xào lăn lóc
Tại những gì có thể rất vô duyên

Có thể một ngày dù chẳng bước kề bên
Nghe hơi ấm để thấy mùa đông nắng
Xa xăm ơi - xin bình yên đừng vắng
Hát đôi lời rồi có thể.....dần quên !!!


Dạo này lại có vẻ rất giống ngộ Thơ :moood:

sangsang
07-08-2007, 09:36 PM
Có thể một ngày anh sẽ hết yêu em
Xin anh hãy vẫn xem em là bạn
Để cho em bên anh khi hoạn nạn
Lúc khó khăn em làm bạn cùng anh

Có thể một ngày anh quên hết ngày xanh
Trong ký ức em và anh xa lạ
Có thể một ngày anh quên đi tất cả
Xin anh đừng vội vả để quên em./.
Bạc Liêu, ngày 08/08/2007 (Xin anh...chỉ thế thôi!)

cô bé mắc nai
08-08-2007, 02:18 AM
Có thể là anh đã mất niềm tin
Vào con tim khi mình chung nhịp bước
Lúc say sưa anh hay tìm khế ước
Của một thời em thề hẹn cùng anh

Có thể rằng tình chẳng mộng như tranh
Nên ta đã không thể cùng sánh bước
Đôi chân nghiêng một mình anh đi trước
Để cuộc tình em riêng bóng riêng côi........

Tháng Tư
08-08-2007, 02:41 AM
có thể đấy 1 ngày ko có nắng
Trên con đường ngày ấy ta yêu nhau
Thấy trống vắng 1 cái hồn bên cạnh
Anh nơi nào có biết chăng lòng em?

Có thể đấy 1 lần nhìn thấy nhau
Anh có còn như anh ngày xưa nữa
Hay thay vào là 1 lớp áo khoác
Sự giang giàu mà anh hằng trông mong

GHZ
08-08-2007, 08:01 AM
Có thể yêu, hay cả đời có thể
Khóc âm thầm, chỉ để cố quên nhau
Có thể mai, sẽ nguội lạnh nỗi đau
Hay có thể sẽ đau hoài âm ỷ

Có thể ví tình yêu là sợi chỉ
Lúc quá dài như dòng chảy sông ngân
Lúc đứt đôi trong nhức nhối vô ngần
Có thể mãi vẫn chỉ là hư ảo

sangsang
09-08-2007, 03:47 AM
Có thể một ngày một ngày không xa lắm
Trên đường đời mình bước vội qua nhau
Mắt xa xăm không một tiếng hỏi chào
Chôn tất cả yêu thương vào vực thẳm

EO-2
10-08-2007, 08:35 AM
Những bài thơ thật hay rất ý nghĩa.

thanh.tam
18-08-2007, 09:09 PM
có một ngày ta bỗng gặp lại nhau
bước chung bước mà sao nghe là lạ
nhiều lúc ngỡ như mình thật ngốc
có những ddieeuf không nói vẫn hiểu nhau
DTV

Hoài Thương mãi yêu
19-08-2007, 05:02 AM
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em bỡ ngỡ
Cuộc tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao đến giờ anh mới biết đau ?

ngangtangcongtu
06-09-2007, 12:37 AM
Rồi mai đay mỗi đứa mỗi nơi
Nếu gặp lại dừng như người xa lạ
Đừng ngoảnh mặt cúi đầu bạn ơi