Xem đầy đủ chức năng : Cô bé tuổi 18
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 02:31 AM
Cô gái iu thơ thường hay lãng mạng
Vâng !phải rồi tôi lãng mạng cũng vì thơ
Bắt gặp mình bao cảm nghĩ vẫn vơ
Tuổi 18 mộng mơ chi nhiều quá
Mơ những lúc vào đường xa lạ
Coá khổ sầu vất vả lắm ai ơị.
Bé buồn bé viết thư chơi
Ai vàào mừ đọc...cho lời khen chê!:fi:
HaNoi
06-08-2007, 02:55 AM
Vừa chớm thì con gái
Em phải đi lấy chồng
Đôi mắt buồn ngoái lại
Đầu lằng ai đứng trông...
( st )
TS.Pr
Gió_ấm
06-08-2007, 06:53 AM
18 mắt nai 18 tròn
Em không còn bé không còn như xưa
Tương tư tuổi cũng đã vừa
Đa sầu đa cảm nắng mưa tại trời
Này này bé 18 ơi
Cho anh hỏi nhỏ đôi lời làm quen
Má hồng đẹp tựa cánh sen
Bàn tay nhỏ bé đã quen ai cầm
nhoccon_118
06-08-2007, 11:20 PM
18 tuổi em xinh như cô tấm
Tính lại thay đổi tựa cám em !
Nguyễn An
07-08-2007, 02:10 AM
Em là ngày mỗi một xinh
Dịu dàng tơ liễu rung rinh bên hồ
Nắng mai sưởi ấm lá khô
Làm cho ai cứ ngây ngô tâm hồn
Cả ngày lòng cứ bồn chồn
Đêm nằm thổn thức tâm hồn ai ơi
Bé ơi bé hỡi bé ời
Bé là gió mát trong cuộc đời anh
LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 02:26 AM
@Nguyễn An
Ank ơi ank nói cái gì?
Ai lè gió mát ai là lá khô?
Nguyễn An
07-08-2007, 02:33 AM
Thì... thì.... em là gió mát ý
Anh là lá khô, là khô bị gió cuốn hý hý :D
LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 08:01 AM
Ank ơi đừng coá mộng mơ
Em đây chả bít...ank đang nói gì?(hâm quá).
Nguyễn An
08-08-2007, 04:24 AM
thoai , đùa xíu thoai nghĩ chi cho met hen em be :D
Carol_13
09-08-2007, 12:45 AM
Xin chào
Em đây tên goại Carol
Sông Nin ngày ấy nay đây hiện về.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.