Xem đầy đủ chức năng : tại ai! vì em hay tui
silent_love18
06-08-2007, 01:55 AM
Tại vì ai mà mắt tôi nhỏ lệ
Mắt ưu buồn, nghĩ ngợi vu vơ
Tôi vẫn biết tình yêu là như vậy
Không bao giờ xuông xẻ được đâu
Tôi yêu người, nhưng người chẳng yêu tôi
Đi nhớ đến tình yêu thời vụng dại
Tôi cũng biết tình đầu là như thế
Có bao giờ quên được kỹ niệm xưa
Dù tình đầu có lắm cảnh trái ngang
Nhưng cũng vẫn là tình yêu bất diệt
Tình đến sau là tình không thương tiếc
Có phũ phàng cay đắng đến bao nhiêu
Thì cũng như lá thu rụng bên thềm
Bay lặng lẽ vào không gian vô tận
Tôi biết vậy nên tôi đây chấp nhận
Đứng bên lề cuộc sống của yêu dương
Để đêm về tôi khỏi phải khóc thương
Một mối tình trái ngang và cay đắng
Tại vì ai mà tôi phải bơ vơ
Tại vì ai mà tôi phải thẫn thờ
Tại vì ai mà tôi ra nông nỗi
...Tại vì tôi, hay là tại vì ai ...?
nhoccon_118
06-08-2007, 02:31 AM
Khi tình vỗ cánh bay
Là lúc hỏi vì sao nhỉ
Khi tình còn ngự trị
Là lúc nhìn lại con tim !
Có lẽ vì em anh buồn như thế
Nhưng cũng có thể con tim quá yếu mềm !
silent_love18
06-08-2007, 07:23 AM
hay kém
hehehehehhehehehe
hoangtukakaka
07-08-2007, 10:14 PM
tại em? hay tại tôi?
ngày xưa chung bước sánh đôi
cây cao bóng mát ta ngồi thẩn thơ
nói chi lời nói vu vơ
nói chi câu nói bâng quơ qua đường
tình yêu cứ tựa chiền trường
ko ai bước trước , cũng chẳng nhường ai
giờ đây thử hỏi ai sai
anh sai , hay tại em sai hỡi người
xa nhau chỉ biết ngậm cười
biết làm sao dc khi người bước đì
ngày xưa chẳng nói câu gì
giờ đây như thế trách gì....trách ai?
amy_le
07-08-2007, 11:23 PM
không phải tại em ,
cũng ko phải tại anh.
tình ta như gió thoáng qua mành
tại duyên tại số không thành...
đành xa.
muadonglanhleo
11-08-2007, 11:42 PM
người đi một nửa hôn tôi nát
mooth nửa hôn kia bỗng dại khờ
girlway_timboydethuong
11-08-2007, 11:57 PM
jó thì thầm hát mãi khúc bi aj....
bóng trăng thanh...đêm khuya tàn 1 nửa
bóng 1 người cứ..lặng lẽ...lệ tuôn...
khóc..1 lần nước mắt....làm hoen mí
khóc 2 lần...lệ tình..đã..thêm đau
khóc lần 3 tuj..ngồi buồn thơ thẫn...
jấc mơ ấy..jấc mơ màu trắng xoá....
lệ tưôn rồi...cứ khóc mãi bao đêm....
cố bảo ta..chắc vì đời ngang trái...
khiến cuộc tình mỗi đứa mỗi phương....
chẳng vì aj mà tình này..2 lối...
....bước 1 mình cay đắng thế này đây....
love_heaven_lmh
12-08-2007, 12:06 AM
xin anh, đừng trách ai cả
không phải tại em
anh cũng hok có lỗi
muốn trách,
hãy trach đôi ta..........
không duyên không phận
greenlion
12-08-2007, 08:44 AM
tại ai thì giờ cũng thế thôi
như trời với đất mãi xa rồi
tôi nhớ em nên ngồi tự hỏi
để cho kỉ niệm bớt đầy.....vơi
huongduongxanh
12-08-2007, 09:14 AM
Ngồi than rồi cứ trách người
Tại người tôi khổ tôi ra thế này
Sao ko ngồi ngẫm lại mình
Bik tình bể khổ ko màng đâm zô
Zờ đau lại cứ trách ai
Tình nào chả thế trách ta trách người
Ke_giang_ho
12-08-2007, 09:24 AM
Tại vì ai mà mắt tôi nhỏ lệ
Mắt ưu buồn, nghĩ ngợi vu vơ
Tôi vẫn biết tình yêu là như vậy
Không bao giờ xuông xẻ được đâu
Tôi yêu người, nhưng người chẳng yêu tôi
Đi nhớ đến tình yêu thời vụng dại
Tôi cũng biết tình đầu là như thế
Có bao giờ quên được kỹ niệm xưa
Dù tình đầu có lắm cảnh trái ngang
Nhưng cũng vẫn là tình yêu bất diệt
Tình đến sau là tình không thương tiếc
Có phũ phàng cay đắng đến bao nhiêu
Thì cũng như lá thu rụng bên thềm
Bay lặng lẽ vào không gian vô tận
Tôi biết vậy nên tôi đây chấp nhận
Đứng bên lề cuộc sống của yêu dương
Để đêm về tôi khỏi phải khóc thương
Một mối tình trái ngang và cay đắng
Tại vì ai mà tôi phải bơ vơ
Tại vì ai mà tôi phải thẫn thờ
Tại vì ai mà tôi ra nông nỗi
...Tại vì tôi, hay là tại vì ai ...?
Tại ai?..trẳng qua tại mày sai
Tại mày vẫn biết mà đâm đầu vào
Vào rùi khó rút chân ra
Thành ra giờ mới thẩn thơ ngẫn ngờ
>Umbrella<
12-08-2007, 09:40 AM
"Không phải em
Nào đâu phải em "
Câu kia em ghét giờ đem ra xài
Chỉ vì :
Vì trái tim mách không nghe
Vì nhà hai đứa cách xa quá chừng
Vì ai kia đó là trai...
em đây phận gái..mong manh suốt đời
Vì ai chống mắt mà chờ
Vì ai quên lối lại thờ ơ buông lời
Vì dù mãi đang chờ
Vì khi đêm xuống lại thơ ép lòng
:rain: :rain:
Ke_giang_ho
12-08-2007, 02:01 PM
"Không phải em
Nào đâu phải em "
Câu kia em ghét giờ đem ra xài
Chỉ vì :
Vì trái tim mách không nghe
Vì nhà hai đứa cách xa quá chừng
Vì ai kia đó là trai...
em đây phận gái..mong manh suốt đời
Vì ai chống mắt mà chờ
Vì ai quên lối lại thờ ơ buông lời
Vì dù mãi đang chờ
Vì khi đêm xuống lại thơ ép lòng
:rain: :rain:
Lòng vòng em chối quanh co
Cho dù em đúng anh nào có tin
Xin em hãy nhớ câu này
Sau này em chớ nhắc hoài người ta
Mang tai mang tiếng có bồ
Để bồ nó đá đau lòng lắm em
Hãy xem trẳng có điều chi
Vi đời em da có anh day ne
minatran
13-08-2007, 12:59 AM
nếu 1 mai anh về tay kẻ khác
em mỉm cười chua chát...
định mệnh phải ko anh?
t_mylove
13-08-2007, 01:18 AM
Tui ngồi nhạt cánh hoa rơi dưới đất
Ngồi bên đường cố chắp lại chữ "yêu"
Chắp chưa xong cơn gió lạnh ban chiều
Thổi tan nát chữ "yêu" thành "dang dở"
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:45 AM
nếu 1 mai anh về tay kẻ khác
em mỉm cười chua chát...
định mệnh phải ko anh?
Mệnh anh trẳng dám nói ra
Định thì em đã định ngay đó rùi
Cớ sao em trách ông trời
Đời không đôi ngả,chả làm sao biết lòng
>Umbrella<
13-08-2007, 04:40 AM
Thở dài mà nghe mà động lòng
Mà cho ai đó có gì gì không??!
Hắc xì thì đó là em
Mong anh nên cứ nhớ anh hoài hoài
:chayle: :chayle:
Ke_giang_ho
13-08-2007, 04:46 AM
Thở dài mà nghe mà động lòng
Mà cho ai đó có gì gì không??!
Hắc xì thì đó là em
Mong anh nên cứ nhớ anh hoài hoài
:chayle: :chayle:
Hoài sao một tấm thân long ong
Hoài sao người vẫn cố hương vậy người
Cớ sao cái số ông trời
Không làm lên truyện vẫn bị đời rầy la
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.