PDA

Xem đầy đủ chức năng : bùn quá xuất khẫu thành thơ



silent_love18
06-08-2007, 01:47 AM
khép cữa tâm hồn thề chữ ''độc''
đào mồ chôn kín giấc mơ yêu
dựng bia để chử đừng ai đến
trọn kiếp xin thề chẳng dám yêu

huongduongxanh
06-08-2007, 01:59 AM
khép rồi tâm có yên ko
hay là bão tố, mây đen mù trời
sao thề chữ " độc " làm chi
thế gian cô độc có gì là vui
dựng bia để khắc chữ thề
kíp nì tui phải có người hơn kô

nhoccon_118
06-08-2007, 02:04 AM
Khép cánh cửa mộ yên giấc ngủ
Bâng khuâng lại tỉnh gió thu về !
Ai ơi đừng sầu trăm ngả thế
Mở cánh cửa kia cho xuống cùng !

crazy
06-08-2007, 07:49 AM
Cửa tâm hồn chỉ khép nào có khoá
Nấm mồ nào chôn kín được giấc mơ
Đang làm thơ là đang còn mơ tưởng
Bạn đang thề là bạn còn tương tư
T_T

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 09:00 AM
Nấm mồ nào coá cửa đâu
Thôi thì quật mộ...thế là xong ngay

crazy
06-08-2007, 07:30 PM
Mộ mà quật thì về ma nó ám
Miệng nói lớn mà mình chẳng dám làm
Nếu có giỏi thì yêu anh đi bé
Hay là sợ chạy "té" cả ra q....
^_^

LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 09:42 PM
Anh ơi anh xấu quá chừng
Ai mừ iu nỗi huống gì...em đây hahaha

shinwa_takashi
07-08-2007, 08:29 PM
dù anh xấu anh dở không ra gì
chỉ cần em thik là em iu ngay
nhưng anh ơi anh thấy ghét wá chừng
vì vậy cuộc đời này em chẳng dám iu anh

LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 09:41 PM
dù anh xấu anh dở không ra gì
chỉ cần em thik là em iu ngay
nhưng anh ơi anh thấy ghét wá chừng
vì vậy cuộc đời này em chẳng dám iu anh

Bài thơ ank thấy hay hay
Em vào em đọc...ngất ngây buổi chiều.(haha nói đúng lém)

cô bé mắc nai
08-08-2007, 01:55 AM
Hồn lạnh mồ hoang của ai đây !
Sao nghe tan nát một cõi lòng
Bia khắc tên ghi người quá cố
Thân tàn hiu quạnh một mình ên

Nếu lỡ có quen được mấy lần
Xin người yên nghĩ chốn dương gian
Tạm xa nhân thế , vui kinh kệ
Chắc có được ngày gặp lại thôi !!!!!

giangtuantuong
08-08-2007, 03:00 AM
Thêm người đau khổ bởi chữ yêu
Sao đời lại lắm...khổ thật nhiều
Xin thề từ giờ...lại yêu nữa
Nếu bé không ư...phải làm liều

LÝ TIỂU NHU
08-08-2007, 09:22 AM
Cổng trường tôi đợi em đây
đợi hoài đợi hủy thành cây...si rùi
Lạ chưa cây bít đứng ngồi
Bỗng dưng lại hát những lời vu vơ
Cung đường đất đỏ bụi mờ
Chợt mưa chợt nắng đứng chờ làm seo
Tự nhiên mưa đổ ào ào
Chẳng coá ai đên nép vào bên tui
Cây si nào cũng 1 thui
Nhưng là 2 bởi em ngồi trong tim
Và khi tui đứng lặng im
Coá trong tui tiếng dịu êm tơ tiình
(Chúc những ngưươời si tình thành công)

crazy
08-08-2007, 10:27 AM
Bất thình lình trời nổi sấm sét
Thét bên tai si đứng lặng im
Tim đập mạnh chân run bần bật
Anh ôm ngực anh sợ tim đau mất
Sợ nhất là em ra khỏi tim anh
T_^

sunshine9
08-08-2007, 12:55 PM
iêu gì mà nghe toàn mồ mả
đêm về lạnh lùng giấc mồ hoang
thôi thì mình ta trong quan tài
để về tỉnh giấc một cơn mê