langtusautinh
05-08-2007, 08:10 PM
hôm nay áo trắng quần bò
anh đi như thể con cò đang bay
gặp em đang rửa chân tay
xe liền nổ lốp đâm ngay bụi rào
bỗng đâu thấy khói thuốc nào
nên anh nổi máu chạy vào làm quen
em đi bê điếu bê đèn
hút răm ba điếu anh bèn phê phê
thuốc lào vừa hút đã say
bỗng binh một tiếng guốc bay vỡ mồm
anh đi như thể con cò đang bay
gặp em đang rửa chân tay
xe liền nổ lốp đâm ngay bụi rào
bỗng đâu thấy khói thuốc nào
nên anh nổi máu chạy vào làm quen
em đi bê điếu bê đèn
hút răm ba điếu anh bèn phê phê
thuốc lào vừa hút đã say
bỗng binh một tiếng guốc bay vỡ mồm