Xem đầy đủ chức năng : Mưa đêm !!!!
giangtuantuong
05-08-2007, 09:38 AM
Đêm nay gió thét mưa gào
Chỉ sợ mưa hắt ướt vào nhà em
Mà trời thì tối nhá nhem
Anh sao có thể ngắm em qua tường
Ước gì mưa ướt lên giường
Để em chẳng ngủ....ra đường ngắm mưa
Anh gọi liệu em có thưa
Anh ngắm em liệu có vừa lòng không !!:so_funny: :so_funny:
huongduongxanh
05-08-2007, 09:57 AM
chòi mưa thik nhất ngủ khì
lỡ nhà có dột cũng lì trong chăn
xấm chớp còn chẳng en thua
nữa là tiếng gọi ở ngoài mưa kia
thôi thì cứ đợi tạnh mưa
có lòng thì đợi đến mai hẻm bàn :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
05-08-2007, 10:02 AM
Mưa to ướt hết giường rùi
Lây đâu ra chỗ bé tui nằm khì
Thôi em hãy đứng xuống đi
Mình cùng nhau ngắm...có gì anh lo
huongduongxanh
05-08-2007, 10:17 AM
chòi mưa sợ nhất cảm à
kè kè khen giấy thấy mà phát kinh
mà sao cứ đứng một mình
còn bao nhiêu ấy đang chờ ghé wa
thôi wa bên ấy khỏi chờ
bên này ngon giấc hog nà mét sưng :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
05-08-2007, 10:25 AM
Ham ngủ hơn là ham iu
Trời ơi như thía là tiu tui rồi
huongduongxanh
05-08-2007, 10:34 AM
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
ngủ nhiều có lợi hơn iu
ngủ thì mau nhớn, iu nhiều mau đau
bik đâu khi đứng ngắm mưa
anh kia vớ phải cô nàng xin hơn
lúc ó hok phải cảm ơn
chỉ cần đám cưới nhờ mình en thâu :so_funny:
nụ hôn đầu tiên
05-08-2007, 10:56 AM
:thatall: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :thatall:
Biết đâu? Mình chẳng biết đâu!
Hai người nói thế biết đâu mà lần!
Phải chăng muốn được làm thân
Trời mưa chẳng ngủ, ra sân ngắm trời!
huongduongxanh
05-08-2007, 11:01 AM
chòi tấu mờ ngắm cái gì
lại mưa tầm tã lấy zì có sao
nhỡ âu nại bị sốt cao
phải vào nhập vịn thì chao ôi sầu :so_funny: :so_funny:
nụ hôn đầu tiên
05-08-2007, 11:11 AM
Nghe đâu lắm chuyện lạ kỳ
Trời mưa ngắm cảnh có gì lạ đâu
Lại thêm lòng héo dạ sầu
Hai người ngắm cảnh nỗi sầu giảm đi!:so_funny: :so_funny:
huongduongxanh
05-08-2007, 11:17 AM
nhưng so với ngủ thì xa
có en có ngủ mới là nhất tiên
đã sầu ngắm cảnh càng sầu
mưa vầy zễ ngủ hơn là đứng đêm
:so_funny: :so_funny:
nụ hôn đầu tiên
05-08-2007, 11:31 AM
Một đêm chẳng ngủ, lại đứng đêm
Kỳ lạ, sao em lại chẳng thèm!
Biết bao điều hai người muốn nói
Suốt đêm trường chẳng muốn xa em!
GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:36 AM
đêm đoạn trường ta...cùng em...say..ngạn
giấc trăng thanh...em ngã ngan...trăng hiền..
iu nhau quá...sao còn...trùng cách biệt..
khúc trăng xa....ai đã lỡ con đò......
huongduongxanh
05-08-2007, 11:38 AM
có nói cũng hết được đau
thôi thà chẳng noá để còn đi chung
mà đêm thì lại rất buồn
thôi thà đừng gặp cho buồn nó vơi
GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:49 AM
vơi đâu..nổi tình yêu đầu tiên đó
...thức...trực chờ...bên..ghế vắng công viên
iu say đắm tiếng iu giờ vỡ vụn...
bít vậy thà..sống vậy...wách cho yên..:so_funny:
huongduongxanh
05-08-2007, 11:53 AM
zờ vẫn koàn kịp mờ, cứ sống i
chờ thèn lào mờ đợi đến vỡ tim
bỏ wách cho xong kím thèn mới
hok thì mua tim mới thay zô
:so_funny: :so_funny:
GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:57 AM
nói ấy nghe...nếu wên mà có thể
thì chik này..xin wên cả bao đêm
ko đau xót..ko vì ai fìên muộn...
chứ thế này có chít ko????
nụ hôn đầu tiên
05-08-2007, 12:01 PM
Dù tim ai, chẳng thể nào thay thế
Thay tim rồi cũng lại thế mà thôi
Trái tim này lại trao cho em đó
Trọn đời này cũng thuộc cả về em!:timvo: :timvo: :timvo:
crazy
05-08-2007, 08:08 PM
Trong đêm mưa cũng có người say sỉn
Lại có người từng thay cả trái tim
Sáng rồi mà ta mắt còn lim zim
Vì tim ta một mũi kim xuyên vào
T_T
giangtuantuong
06-08-2007, 04:58 AM
:thatall: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :thatall:
Biết đâu? Mình chẳng biết đâu!
Hai người nói thế biết đâu mà lần!
Phải chăng muốn được làm thân
Trời mưa chẳng ngủ, ra sân ngắm trời!
Thế giờ ku đã bít chưa
Anh tán bé ấy...mong mưa...ngắm trời
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
ngủ nhiều có lợi hơn iu
ngủ thì mau nhớn, iu nhiều mau đau
bik đâu khi đứng ngắm mưa
anh kia vớ phải cô nàng xin hơn
lúc ó hok phải cảm ơn
chỉ cần đám cưới nhờ mình en thâu :so_funny:
Nghĩ gì mà nghĩ vẩn vơ
Anh đâu đến nỗi....lơ ngơ thế mà
Lòng anh vốn đỗi thật thà
Sao em nỡ chối...lòng ta ra ngoài !!!
giangtuantuong
06-08-2007, 05:06 AM
Trong đêm mưa cũng có người say sỉn
Lại có người từng thay cả trái tim
Sáng rồi mà ta mắt còn lim zim
Vì tim ta một mũi kim xuyên vào
T_T
Nào phải chỉ đêm...dạ mới buồn
Nhìn nàng không thấy...bồn chồn luôn
Đã bao hôm vắng...em rồi nhỉ
Nàng có thấu chăng....chuyện tình buồn
>Umbrella<
06-08-2007, 05:13 AM
Tối nào máu cũng chảy về tim
Mắt lim dim ta tìm chỗ ngủ
Nhắm mắt vào lại mở trơ trơ
Thơ rồi thẩn,rồi ngâm câu buồn
Chuồn chuồn kia ngủ say ngây ngất
Bỏ ai đây chất ngất với tình?!
giangtuantuong
06-08-2007, 05:23 AM
Đêm ơi ta bảo đêm này
Đêm đừng sáng nhé...ta này biết ơn
huongduongxanh
06-08-2007, 07:49 AM
Đêm dài lắm mộng nhiều ma
Đêm mà ở mãi thì đời sao zui
Có đêm thì phải có ngày
Đêm mà chiếm hết, ngày đi đâu zờ
crazy
06-08-2007, 08:19 AM
Trong đêm vắng hạt mưa sao sầu lắng
Ngồi thức trắng lòng chợt nhớ đêm trăng
Kết thúc rồi một lời thề sâu nặng
Mới sáng nay Thiếp mời nàng "tặng" tôi
T_T
huongduongxanh
06-08-2007, 08:32 AM
Thiếp mời đến lúc ban mai
Báo tin nàng đã mãi xa tôi rồi
Ngẩn ngơ trông đám mây bay
Tình tôi như kiếp lênh đênh mây trời
>Umbrella<
06-08-2007, 09:37 AM
Trong đêm vắng hạt mưa sao sầu lắng
Ngồi thức trắng lòng chợt nhớ đêm trăng
Kết thúc rồi một lời thề sâu nặng
Mới sáng nay Thiếp mời nàng "tặng" tôi
T_T
Đêm tàn nhường chỗ ban mai
Crazy đó chẳng mơ chẳng màn
Thế rồi ngồi chỏng ngồi chơ
Bơ vơ ngồi ngó có câu chuyện buồn
Bỏ thiếp đỏ zô giữa lòng
Vòng vòng quay tít
Crazy bực mình
Nằm lăn ra đất chình ình
Anh than anh khóc
Mình kia xa rồi !
:chayle: :chayle:
nụ hôn đầu tiên
06-08-2007, 10:04 AM
Đêm trường thanh vắng
Thức trắng vì ai
Đời dài hơn mộng
Biết sống sao đây!:timvo:
crazy
07-08-2007, 04:38 PM
Đêm tàn nhường chỗ ban mai
Crazy đó chẳng mơ chẳng màn
Thế rồi ngồi chỏng ngồi chơ
Bơ vơ ngồi ngó có câu chuyện buồn
Bỏ thiếp đỏ zô giữa lòng
Vòng vòng quay tít
Crazy bực mình
Nằm lăn ra đất chình ình
Anh than anh khóc
Mình kia xa rồi !
:chayle: :chayle:
Chuyện buồn buôn hết đời chẳng hết
Đêm buồn quan tâm gì ban mai
Nhớ "Ô" anh mới ngồi chỏng chơ
Chờ ngày gặp lại, chuyện gái trai
"Ô" như nghe thấy crazy
Nàng ta sốt ruột phi ngay ra đường
Mắt nhắm tốc độ phi thường
Crazy phải thăm nàng nhà thương
^_^
hoangtukakaka
07-08-2007, 09:18 PM
Đêm nay mưa gió lạnh lùng
mình anh đứng ngõ khóc cùng với mưa
ôi! sao nhớ những ngày xưa
cùng nhau đùa nghịch dưới mưa quanh làng
giờ đây lệ chảy hai hàng
em đi theo ấy... bỏ làng... bỏ tôi
bỏ đi kỷ niệm xa xôi
ngày xưa chung bước ,sánh đôi ,mưa dào
amy_le
08-08-2007, 12:13 AM
mưa rơi ướt đọng bậc thềm
ướt luôn mái tóc đen mềm của em
mưa đêm trời tối nhá nhem
anh còn đứng lạnh vì em chưa về
>Umbrella<
08-08-2007, 07:21 AM
Chuyện buồn buôn hết đời chẳng hết
Đêm buồn quan tâm gì ban mai
Nhớ "Ô" anh mới ngồi chỏng chơ
Chờ ngày gặp lại, chuyện gái trai
"Ô" như nghe thấy crazy
Nàng ta sốt ruột phi ngay ra đường
Mắt nhắm tốc độ phi thường
Crazy phải thăm nàng nhà thương
^_^
Sao câu cuối nghe thảm thương??
Em đây tất bật thương ai
Đâu dám phi ngay ra đường vì anh :so_funny:
-Kẻ đuổi nắng rồi mắng mây
Mưa kia không tiếc đến vây lấy người
Rồi tiếc rồi thương
Rồi đấy lại thường chỏng chơ !
Bơ vơ không có áo mưa lẫn DÙ
:chayle: :chayle:
:rain: :rain:
crazy
08-08-2007, 09:20 AM
Sao câu cuối nghe thảm thương??
Em đây tất bật thương ai
Đâu dám phi ngay ra đường vì anh :so_funny:
-Kẻ đuổi nắng rồi mắng mây
Mưa kia không tiếc đến vây lấy người
Rồi tiếc rồi thương
Rồi đấy lại thường chỏng chơ !
Bơ vơ không có áo mưa lẫn DÙ
:chayle: :chayle:
:rain: :rain:
Câu cuối nghe chút thảm thương
Không ngờ em lại đo đường vì anh
Anh đến bệnh viện thật nhanh
Rưng rưng nước mắt anh xin lỗi mà
Chuyện này chỉ của chúng ta
Giờ anh kể lại, em giờ nhớ chưa
Hay là em mất trí rồi
Tình yêu đôi lứa mưa trôi đêm buồn T_T
giangtuantuong
09-08-2007, 02:52 AM
Thiếp mời đến lúc ban mai
Báo tin nàng đã mãi xa tôi rồi
Ngẩn ngơ trông đám mây bay
Tình tôi như kiếp lênh đênh mây trời
Nàng đã ra đi đi thật rồi
Còn lại nơi này...mỗi mình tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu chè với chính tôi !!!:ve: :ve:
giangtuantuong
09-08-2007, 05:46 AM
Đêm trường thanh vắng
Thức trắng vì ai
Đời dài hơn mộng
Biết sống sao đây!:timvo:
Đêm khuya ta lại một mình
Sáng rồi ta vẫn...thất tình như đêm
mưa rơi ướt đọng bậc thềm
ướt luôn mái tóc đen mềm của em
mưa đêm trời tối nhá nhem
anh còn đứng lạnh vì em chưa về
Mưa ơi sao lại cứ rơi
Khiến cho hai đứa....tôi dời...xa nhau !!!
Đêm nay mưa gió lạnh lùng
mình anh đứng ngõ khóc cùng với mưa
ôi! sao nhớ những ngày xưa
cùng nhau đùa nghịch dưới mưa quanh làng
giờ đây lệ chảy hai hàng
em đi theo ấy... bỏ làng... bỏ tôi
bỏ đi kỷ niệm xa xôi
ngày xưa chung bước ,sánh đôi ,mưa dào
Kỉ niệm xưa đẹp biết bao
Giờ đây em đã nơi nào cùng ai !!!
Vậy là cả một đời trai
Yêu vài cô bé...chẳng ai ngó nhìn :love-smil: :blow: :blinking:
crazy
09-08-2007, 02:36 PM
Nàng đã ra đi đi thật rồi
Còn lại nơi này...mỗi mình tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu chè với chính tôi !!!:ve: :ve:
Than ôi những mối tình dang dở
Đành thở dài một cái cho qua
Bạn bè đồng cảm hai ta
Nâng ly uống rượu vui là vui chung
giangtuantuong
09-08-2007, 07:01 PM
Nâng chén ta nâng chén nào
Mong hạnh phúc sẽ....sẽ vào với tôi
Heo còi
10-08-2007, 07:08 AM
Nâng chén ta nâng chén nào
Mong hạnh phúc sẽ....sẽ vào với tôi
Uống cho quên hết sự đời:cungly:
Quên hết tất cả, quên người iu lun :3nhay:
crazy
10-08-2007, 09:21 AM
Uống cho trời đất đảo điên
Uống cho tiên khóc, thần sầu, mưa rơi
Uống cho quên hết muộn phiền
Uống cho tất cả bạn hiền cùng vui
^_^
giangtuantuong
11-08-2007, 06:16 AM
Uống cho quên hết sự đời:cungly:
Quên hết tất cả, quên người iu lun :3nhay:
Uống cho nhăn nhó mặt mày
Uống cho đỡ tức những ngày đã qua
Uống cho trời đất đảo điên
Uống cho tiên khóc, thần sầu, mưa rơi
Uống cho quên hết muộn phiền
Uống cho tất cả bạn hiền cùng vui
^_^
Uống cho trời đất đảo điên
Uống cho no đã hết tiền mới thôi
Uống cho quên hết em tôi
Uống cho cay đắng để rời mất em :sr: :blow: :smoking:
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:19 AM
Uống chi cho lắm anh à
Ruột gan hư hong? có ngày hối ra
giangtuantuong
11-08-2007, 06:23 AM
Uống chi cho lắm anh à
Ruột gan hư hong? có ngày hối ra
Uống để quên hết muộn phiền
Uống để cho biết cõi tiên nơi nào
Hỉu hok bé iu của anh ~!!
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:27 AM
Cõi tiên tới có khó gì
Thôi anh Tường cứ nhè tường mà lao
Nói nghe chẳng phải làm cao
Đừng kêu là bé thêm iu của người
>Umbrella<
11-08-2007, 06:51 AM
Đã biết có mưa, gió sẽ về
Là gió bay, rồi mất nắng
Tiếng thở dài bóng đêm gào thét
Cơn mưa đêm
Ồn ào, hung zữ,nóng bỏng trong tim
Nghe cào xé, nghe đớn đau
Trong giấc an lành em gọi tên anh !
crazy
11-08-2007, 08:06 AM
Ầm ầm tiếng sấm bên tai
Rì rào tiếng gió nghe gai cả người
"Anh ơi! Crazy của em"
Hình như ai gọi, ra ngoài xem sao
(ko sợ sét đánh)
Giữa trời đất rộng bao la
Một mình nặng bước xót xa trong lòng
Bây giờ nàng đã ngủ rồi
Đơn côi Zy ước được ngồi với "Ô"
giangtuantuong
11-08-2007, 09:55 AM
Cõi tiên tới có khó gì
Thôi anh Tường cứ nhè tường mà lao
Nói nghe chẳng phải làm cao
Đừng kêu là bé thêm iu của người
Hận thù ai có gây đâu
SaO em cứ mún anh đâm vào tường
Ầm ầm tiếng sấm bên tai
Rì rào tiếng gió nghe gai cả người
"Anh ơi! Crazy của em"
Hình như ai gọi, ra ngoài xem sao
(ko sợ sét đánh)
Giữa trời đất rộng bao la
Một mình nặng bước xót xa trong lòng
Bây giờ nàng đã ngủ rồi
Đơn côi Zy ước được ngồi với "Ô"
Thôi thì cứ nhớ cứ mong
Cứ chờ cứ đợi là xong thôi mà
crazy
11-08-2007, 06:05 PM
Thật là rõ khổ hai ta
Ngày đêm chờ đợi nhớ mong một mình
Hát lên "phai dấu cuộc tình"
Quang Vinh cũng chẳng buồn tình bằng tôi
T_^
Heo còi
12-08-2007, 02:13 AM
Hehe
Tại anh cứ nghĩ xa xôi
Mưa rơi mà tưởng như lời của ai :D
Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:00 AM
Mưa lắm,mưa hoài cũng thế thôi
Tương tư là truện tui với làng
Giàng chi người nói....
Người....cũng thương tui..hihihihiii
AnH_XiNh
12-08-2007, 06:42 AM
Hận thù ai có gây đâu
SaO em cứ mún anh đâm vào tường
Hận thù h0k có sao mang
Tại anh Tường cứ ngang vào cõi tiền
giangtuantuong
12-08-2007, 07:09 AM
Thật là rõ khổ hai ta
Ngày đêm chờ đợi nhớ mong một mình
Hát lên "phai dấu cuộc tình"
Quang Vinh cũng chẳng buồn tình bằng tôi
T_^
Đời mà chớ tức ông ơi
Thôi thì ta cứ than trời là xong
Ke_giang_ho
12-08-2007, 07:45 AM
Đời mà chớ tức ông ơi
Thôi thì ta cứ than trời là xong
Kêu trời,trời thấu liệu xong
Công bằng nhận xét em ngu quá trừng
Thằng kia trắc nó rất mừng
Thằng em gục ngã ôm tình đơn phương
Heo còi
12-08-2007, 09:55 PM
Kêu trời,trời thấu liệu xong
Công bằng nhận xét em ngu quá trừng
Thằng kia trắc nó rất mừng
Thằng em gục ngã ôm tình đơn phương
Thất tình là chuyện bình thường
Cứ kím "nèng" khác đường đường mà "kưa"
greenlion
12-08-2007, 11:14 PM
xong rồi đứng dưới trời mưa
ngóng về nơi cũ.....người xưa.....xưa rồi ( có ngừi mới òi we^n chiện cũ đi ^^)
giangtuantuong
13-08-2007, 02:02 AM
Kêu trời,trời thấu liệu xong
Công bằng nhận xét em ngu quá trừng
Thằng kia trắc nó rất mừng
Thằng em gục ngã ôm tình đơn phương
Tuổi gì mà cứ xưng anh
Thơ gì mà giống Tế Hanh thế này
Thất tình là chuyện bình thường
Cứ kím "nèng" khác đường đường mà "kưa"
Nhưng mà lại chẳng được rồi
Vì tim tôi chỉ....em tôi ngự vì
xong rồi đứng dưới trời mưa
ngóng về nơi cũ.....người xưa.....xưa rồi ( có ngừi mới òi we^n chiện cũ đi ^^)
Thế thì ông nói khẽ khẽ thôi
Không nàng trông thấy...chết tôi rồi
Nhóc chẳng nhìn mặt...chẳng cười nữa
Thì đời còn lại tôi với tôi
Ke_giang_ho
13-08-2007, 04:29 AM
Ke đây 28 vừa tròn
Hiện đang ở Áo và là Táo Quân
Giang kia có hiểu không thầy
Giầy gia tôi đã đi mòn ba đôi
Lôi thôi trôi dạt tình trường
Đường tôi giờ vẫn một mình tôi trôi
giangtuantuong
13-08-2007, 08:07 AM
:):)
Thế thì xưng anh là đúng rồi
Giờ chẳng thắc mắc nữa lôi thôi
Sư huynh tình trường đầy lai láng
Ngồi đây tư vấn...đệ mấy hồi
Ke_giang_ho
13-08-2007, 03:57 PM
:):)
Thế thì xưng anh là đúng rồi
Giờ chẳng thắc mắc nữa lôi thôi
Sư huynh tình trường đầy lai láng
Ngồi đây tư vấn...đệ mấy hồi
Giang em xứng đáng mày râu
Đâu như những tháng anh mày ngô nghê
Anh đây hư hỏng phá giời
Ông trời mới biết giờ khổ tấm thân
giangtuantuong
14-08-2007, 03:53 AM
@ KE_GIANG_HO
Quá khứ là chuyện quá khứ rồi
Giờ cứ ngồi nghĩ sau này thôi
Biết đâu có lúc...thành công quá
Ngồi lại tâm sự anh với tôi
Heo còi
14-08-2007, 08:31 PM
Giang em xứng đáng mày râu
Đâu như những tháng anh mày ngô nghê
Anh đây hư hỏng phá giời
Ông trời mới biết giờ khổ tấm thân
@ KE_GIANG_HO
Quá khứ là chuyện quá khứ rồi
Giờ cứ ngồi nghĩ sau này thôi
Biết đâu có lúc...thành công quá
Ngồi lại tâm sự anh với tôi
Những chuyện qua rồi để qua luôn
Lưu luyến làm chi để thêm buồn
Cho đau lòng thêm khi nhắc tới
Cho giọt lệ cũ phải trào tuôn :meo: :meo: :meo: :meo:
giangtuantuong
14-08-2007, 09:28 PM
@ HEO CÒI
Quá khứ anh kho chúng vào nồi
Rồi linh đến lúc nhừ mới thôi
Để sau ta chẳng bận tâm nữa
VÌ là quá khứ...quá khứ thôi
Heo còi
14-08-2007, 10:48 PM
@ HEO CÒI
Quá khứ anh kho chúng vào nồi
Rồi linh đến lúc nhừ mới thôi
Để sau ta chẳng bận tâm nữa
VÌ là quá khứ...quá khứ thôi
Thời gian thì cứ mãi trôi
Quá khứ giờ đã là thời xa xưa
giangtuantuong
15-08-2007, 06:43 AM
@ heo coi
Thế em tình trạng thế nào
Có còn đau yếu....thét gào nữa không??
crazy
15-08-2007, 07:22 AM
Trông trời mưa lạnh mỗi đêm
Mưa đâu chẳng thấy, cây khô thêm buồn
Người buồn nhìn cảnh thấy buồn
Cây buồn khô lá, người buồn lệ tuôn
T_T
Heo còi
15-08-2007, 09:01 AM
@ heo coi
Thế em tình trạng thế nào
Có còn đau yếu....thét gào nữa không??
Còi em vốn thik lông bông
Có đau hay yếu cũng ko dám gào
Gào ba mẹ biết thì sao
Ba mẹ bít bịnh đời nào cho đi (chơi) :meo:
giangtuantuong
15-08-2007, 10:18 AM
@ Heo còi
Ốm mà vẫn khoái đi chơi
Thế thì đau yếu tơi bời thì sao
Hay là bé vẫn làm cao
Không thèm uống thuốc....sốt cao.....tính gì !!
Heo còi
15-08-2007, 11:16 PM
Sốt cao thì phải nằm nhà
Nếu đi thì sẽ bị la tơi bời
Nhưng mà thuốc đắng quá trời
Nên ko dám uống ngậm ngùi wẳng đi :so_funny:
(Lúc ba mẹ ko để ý) :fi:
giangtuantuong
16-08-2007, 05:44 AM
Vậy sao khoẻ được em ơi
Rồi sẽ có lúc...kêu trời nghe kưng
Heo còi
16-08-2007, 09:31 AM
Cần gì mà phải kiu trời
Thời gian bịnh cũng khỏi thui í mà
giangtuantuong
16-08-2007, 11:20 AM
Đêm nay ta lại ngồi buồn
Một mình ngồi giữa....hàng muôn nghìn người
Mà sao ta chẳng thể cười
Hay bởi chẳng giống những người khác kia
halfblood_prince88
16-08-2007, 12:02 PM
Bệnh gì chớ để bệnh còi
Theo em suốt kiếp suốt đời heo nha
Heo còi
17-08-2007, 06:26 AM
Còi cũng có sao đâu nà
Biết đâu ít bịnh hơn là bé bư (bé bự) :fi:
Mấy người còi còi zị chứ ít bịnh lắm nha :so_funny:
giangtuantuong
17-08-2007, 06:39 AM
Còi ơi rắng ăn uống vào
Không thì sao chịu....bệnh vào với thân
Heo còi
18-08-2007, 09:52 AM
Cũng ăn, cũng, uống cũng nhiều
Nhưng mà chả lớn được bi nhiêu :( huhu
giangtuantuong
18-08-2007, 09:59 AM
Tuy em ăn uống cũng đã nhiều
Nhưng tim lại thiếu một chữ yêu
Thế sao mà lớn đây hả bé
Cứ bảo sao anh .....nói đến nhiều
Heo còi
18-08-2007, 10:07 AM
Yêu nhiều thì ốm nhiều
Thà để thời gian yêu
Heo đi ăn hủ tiếu
Biết đâu lớn thêm xíu :D
nụ hôn đầu tiên
18-08-2007, 10:32 AM
Mưa rơi rả rích đêm trường!
Sao lời chẳng cạn cũng dường như mưa.
Bao người muốn nói chuyện xưa
Bao người nuối tiếc vẫn chưa ngỏ lời
Mang ô ra đứng giữa trời
Mong rằng mưa mãi, chẳng rời xa nhau!:dien: :dien: :dien:
thi_dien
18-08-2007, 01:52 PM
ước gì trời lại đổ mưa
nhà em nó dột từa lưa cho rồi
xong rồi anh nhảy qua coi
thấy em thay áo...... hic hic..... tiêu rồi tim anh
sao mà nó đập cành cành
như là xe máy thắng nhanh giữa đường
trời ơi con ấy nó cương
muốn qua giúp đỡ........ không thương sủa liền kaaaa
hết hồn té ngữa té nghiêng
chửi cha con chó mày điên sủa hoài kaaaaaaaaa
nhoccon_118
18-08-2007, 06:51 PM
Hạt mưa...khẽ hắt vào ô cửa
Nhóc giật mình thức tỉnh buổi ban đêm!
Đêm nay trời gió lộng nhiều quá
Hất vào hiên nhà những hạt mưa
Tròn xoe trong suốt tựa pha lê
Xoè tay nhóc đón hạt mưa ấy
Một màn đêm ướt lạnh gió Thu về !
Bài viết đầu tiên của pic này !:D
giangtuantuong
18-08-2007, 11:34 PM
Yêu nhiều thì ốm nhiều
Thà để thời gian yêu
Heo đi ăn hủ tiếu
Biết đâu lớn thêm xíu :D
Thôi rồi gặp chủ nghĩa ăn
Rồi sẽ có lúc bé lăn đi rồi
Mưa rơi rả rích đêm trường!
Sao lời chẳng cạn cũng dường như mưa.
Bao người muốn nói chuyện xưa
Bao người nuối tiếc vẫn chưa ngỏ lời
Mang ô ra đứng giữa trời
Mong rằng mưa mãi, chẳng rời xa nhau!:dien: :dien: :dien:
Dù rằng mưa chẳng mãi rơi
Nhưng đôi ta sẽ trọn đời bên nhau
giangtuantuong
18-08-2007, 11:40 PM
ước gì trời lại đổ mưa
nhà em nó dột từa lưa cho rồi
xong rồi anh nhảy qua coi
thấy em thay áo...... hic hic..... tiêu rồi tim anh
sao mà nó đập cành cành
như là xe máy thắng nhanh giữa đường
trời ơi con ấy nó cương
muốn qua giúp đỡ........ không thương sủa liền kaaaa
hết hồn té ngữa té nghiêng
chửi cha con chó mày điên sủa hoài kaaaaaaaaa
Ước gì mà ước lạ kì
Sao ông không ước trồng si nhà nàng
Hạt mưa...khẽ hắt vào ô cửa
Nhóc giật mình thức tỉnh buổi ban đêm!
Đêm nay trời gió lộng nhiều quá
Hất vào hiên nhà những hạt mưa
Tròn xoe trong suốt tựa pha lê
Xoè tay nhóc đón hạt mưa ấy
Một màn đêm ướt lạnh gió Thu về !
Bài viết đầu tiên của pic này !:D
Đêm thức chắc bởi tại anh
Mong bé cả tối...nhớ anh không nàng
Anh về thông báo họ hàng
Tính ngày ra mắt nhà nàng nghe cưng
nhoccon_118
20-08-2007, 11:04 PM
tHÌ Cũng trời mưa hoài ko tạnh
Để nhóc bùn ngồi nhớ tới anh ! (:D)
Thông báo họ hàng chi sớm vậy
Nhóc nhỏ em đây ứ chịu đâu !
giangtuantuong
21-08-2007, 03:23 AM
Nhờ mưa mà anh biết thêm
Là bé cũng nhớ tới anh....bé à
---------------------------------
Chúng ta tuy chưa một lần gặp mặt
Nhưng duyên trời mang mình đến bên nhau
Ước chi trong cuộc đời đầy bể dâu
Ta và em sẽ bên nhau mãi mãi
======================
Muốn thông báo sớm là vì
Cưới vợ phải cưới tức thì luôn ngay
Không cứ để bé tối ngày
Đời đầy cám rỗ...anh này nhớ chăng???
nhoccon_118
23-08-2007, 03:56 AM
Ừ thì cuộc đời đầy cạm bẫy
Nhưng sợ gì hỡi anh của em
Nhóc đây vốn tiếng là lanh lỏi
Sợ chi những chuyện đời trái ngang !
giangtuantuong
23-08-2007, 06:22 AM
Nhóc ơi cuộc đời gian tà
Cướp em đi mất....anh thà chết luôn
Sợ rằng những lúc bé buồn
Thằng nào xấn tới....tán luôn chít chàng
Thà rằng anh hỏi cưới nàng
Hơn là ngồi đợi nhà nàng hỏi anh
crazy
23-08-2007, 07:23 AM
Huynh hiểu đệ muốn cưới nhanh
Nhưng vội như thế chắc thành công không
Chi bằng hẹn nhóc đi chơi
Khắc vài kỉ niệm trong đời nhóc đi
Tiện thể giúp nhóc ôn thi
Đến khi nhóc đỗ, đồng ý cưới ngay
^_^( hem bit thía nèo )
giangtuantuong
23-08-2007, 09:52 AM
Đó là đệ ướm trước thôi
Chứ chuyện đám cưới...xa xôi lắm à
Huynh hỏi thì đệ nói là
Sự nghiệp chưa có....cưới ra cái gì
======================
nhoccon_118
29-08-2007, 03:49 AM
Ừ thì cứ để đó đi
Bao giờ nhóc nhớn cũng chưa muộn mờ !
giangtuantuong
29-08-2007, 04:12 AM
Ừ thì cứ để đó đi
Bao giờ nhóc nhớn cũng chưa muộn mờ !
Mình quen nhau thật tình cờ
Và rồi anh đã ngẩn ngơ bé rồi
Cuối cùng mình cũng thành đôi
Nhưng bé chưa muốn cưới tôi lúc này
Đành rằng giờ cưới chẳng hay
Nhưng xin bé hiểu điều này nữa thôi
Tuổi bé giờ cũng lớn rồi
Thêm vài năm nữa là tôi mất nàng
Biết đâu rồi nhóc sang ngang
Với người nào đó.....ngỡ ngàng thân anh
Thôi thì ta cưới cho nhanh
Để bé chẳng thể.....cưới anh chàng nào??:hiepsi:
nhoccon_118
30-08-2007, 03:20 AM
Giờ còn chuyện học dở dang
Lỡ nào đành bước sang ngang hả chàng !?
giangtuantuong
30-08-2007, 03:26 AM
Có chồng học mới thành tài
Cùng chồng ôn luyện....vụ nài zui hơn
nhoccon_118
30-08-2007, 03:32 AM
Em đây là gái có chồng?
Mọi người sẽ nghĩ ta sao trông vầy?
giangtuantuong
30-08-2007, 03:50 AM
Hoa có chủ là hoa đẹp nhất
Hội tụ đủ tính túy của cây hoa
nhoccon_118
31-08-2007, 04:42 AM
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn (trích)
Hoa giờ hoa đã có chủ
Như hương ép buộc gió đừng thổi nữa
Ai ơi nếu một chút thương
Thì mong anh hãy cho hương thơm còn !
giangtuantuong
31-08-2007, 05:58 AM
Cưới nhau hoa càng ngát thơm
Sao em lại nghĩ hương thơm chẳng còn
nhoccon_118
31-08-2007, 08:49 PM
Hương thơm còn nhưng gió kia chẳng thổi
Ai còn biết mà ngửi hương hoa !
giangtuantuong
01-09-2007, 09:01 AM
Có anh thưởng thức rồi mà
Cần chi ai ngửi....rồi là mất em
nhoccon_118
02-09-2007, 09:50 PM
Có hương nào mà chỉ một người ngửi
Có hoa nào một người ngắm không anh !?
lý_minh_thuận
03-09-2007, 01:31 AM
Có hương nào mà chỉ một người ngửi
Có hoa nào một người ngắm không anh !?
ko phải hương nào cũng nhìu ngươì ngửi
ko phải hoa nào cũng nhìu ngươì ngắm
làm con gaí em đừng quá kiu hãnh
thế gian này ko phải mình em đâu
nhoccon_118
03-09-2007, 02:30 AM
ko phải hương nào cũng nhìu ngươì ngửi
ko phải hoa nào cũng nhìu ngươì ngắm
làm con gaí em đừng quá kiu hãnh
thế gian này ko phải mình em đâu
Khi nào bầu trời kia sao không còn sáng
Thế gian này chẳng một bồng hoa
Không còn hương thơm giữa cuộc đời
Thì nhóc phải vươn mìn lên mà kiu hãnh
Vì nhóc là hoa của cuộc đời ai !:cutelaugh: :sing:
giangtuantuong
03-09-2007, 05:19 AM
Có hương nào mà chỉ một người ngửi
Có hoa nào một người ngắm không anh !?
Vậy là anh hiểu ý nhóc rồi
Nhóc muốn tất cả...chẳng phải tôi
Tình cảm như thế...còn đâu nữa
Theo gió bay đi...khắp nơi rồi
nhoccon_118
03-09-2007, 05:43 AM
Nếu như gió thổi và hương bay
Thì người hãy nhớ tới câu này
Hương đây là một loài hương lạ
Hem phải chỉ một người hưởng đâu anh !
nhoz_luv
03-09-2007, 09:32 PM
Mưa rồi em lạnh lắm anh
ANh ngồi nơi đó có hay nơi này
Ngồi đây em nhớ từng ngày
Như ai ai khác mình cùng tấm mưa :timvo:
huhuhu_dn
04-09-2007, 02:07 AM
Trời mưa thì hãy ở trong tổ ấm
Nếu trời lạnh thì hãy đến bên anh
Còn anh thì mãi nhớ đến em
Nhớ những ngày tắm dưới cơn mưa
Em còn nhớ hay đã quên rồi sao.
giangtuantuong
04-09-2007, 05:43 AM
Nếu như gió thổi và hương bay
Thì người hãy nhớ tới câu này
Hương đây là một loài hương lạ
Hem phải chỉ một người hưởng đâu anh !
Tình yêu mà có 3 người
Ra ngoài thiên hạ người người chẳng vui
================
Nếu như nhóc muốn như vầy
Anh chỉ có thể nơi đây đứng chờ
Mưa rồi em lạnh lắm anh
ANh ngồi nơi đó có hay nơi này
Ngồi đây em nhớ từng ngày
Như ai ai khác mình cùng tấm mưa :timvo:
Nhỏ ơi lại gần bên anh
A cho nhỏ mượn vai anh nhỏ này
DÙ cho mưa hết đêm nay
A cũng che chở tối ngày cho em:hiepsi:
nhoz_luv
04-09-2007, 05:56 AM
Anh ơi nhỏ ngồi đây này
Sao anh chẳng đến... mưa ngày thâu đêm
Lạnh lắm đâu rồi... vai anh ???
Môi run bần bật... nhớ từng nụ hôn :(
crazy
04-09-2007, 09:14 AM
Mưa ơi mưa khóc cùng ta
Người ta thương mến hôn ai kia kìa
Tình duyên bất chợt chia lìa
Giọt mưa nước mắt, đắng ngắt môi ta
T_T
nhoccon_118
04-09-2007, 10:33 PM
Mưa kia thấm ướt lệ nhòa
Người kia thấm đượm mối tình chia phai !
huhuhu_dn
05-09-2007, 12:24 AM
Mưa cô đơn mưa vẫn luôn nghìn hạt
Lá âm thầm lá vẫn nghìn thu
Tôi cô đơn sao chỉ mình tôi nhỉ
Lặng lẽ âm thầm có ai hiểu cho tôi !
giangtuantuong
05-09-2007, 03:53 AM
Anh ơi nhỏ ngồi đây này
Sao anh chẳng đến... mưa ngày thâu đêm
Lạnh lắm đâu rồi... vai anh ???
Môi run bần bật... nhớ từng nụ hôn :(
Khi a đến cạnh nhỏ đi đâu
Để cho ngóng mãi mối tình sầu
Hay là nhỏ đã sang bên ấy
Bỏ lại anh đây...mối tình đầu
Mưa ơi mưa khóc cùng ta
Người ta thương mến hôn ai kia kìa
Tình duyên bất chợt chia lìa
Giọt mưa nước mắt, đắng ngắt môi ta
T_T
Dạo này mất tích nơi nao
Mà giờ mới thấy chạy vào đây buôn
Mưa kia thấm ướt lệ nhòa
Người kia thấm đượm mối tình chia phai !
Là bởi em chẳng yêu ai
Bằng lòng chân thật....nên là mới chia
nhoz_luv
05-09-2007, 07:24 AM
Mưa buồn mưa suốt canh thâu
Em buồn em khóc em đau cả ngày
Thế mà có ai hiểu đâu
Từng đêm đứt ruột khóc sầu cùng mưa :(
thank_smile_guilty
05-09-2007, 07:56 AM
mưa này trên cõi trần gian
mưa đem tâm sự muôn vàng nhớ thương
mong mưa gột rửa tâm hồn
cho em trẻ lại để còn... yêu thêm... :fi: :so_funny:
cho em tham gia chút tẹo....:so_funny: :thatall:
nhoz_luv
05-09-2007, 08:03 AM
Mưa trần ướt đẫm đau thương
Cuốn trôi sao hết cả nghìn tương tư
Mưa này vẫn chứa suy tư
Cho trăm mối tình hay sự vô tâm :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.