Xem đầy đủ chức năng : ước mơ giản đơn
HaNoi
05-08-2007, 08:00 AM
Nếu trong đời em chẳng thể nói ra
Thì qua thư xin em đừng từ chối :
Một lần thôi xin người đừng giả dối
Có bao giờ em thực sự yêu tôi ?
huongduongxanh
05-08-2007, 11:33 AM
wa thư sao nói hết tình
ở ngay trước mặt có còn chắc chưa
nói rồi chỉ sợ ngừơi đau
trách mình trách phận ko lo chi đời
HaNoi
05-08-2007, 08:17 PM
Thì thôi em hãy về đi
Không cần nói nữa làm chi thêm buồn.
Thời gian con nước cứ buông
Cho đầy biển nhớ cho vơi nỗi lòng.
Trách mình khờ dại mà mong
Một điều không thể ở trong lòng người.
Kỉ niệm có những nụ cười ,
Đành xin gửi lại cho người ngày xưa...
sangsang
06-08-2007, 03:19 AM
Anh à! dù xa nhau nhưng em vẫn đợi
Dẫu tình mình xa cách bốn phương trời
Dẫu cuồng phong bão táp khắp nơi nơi
Tình em mãi sẽ không vơi theo ngày tháng./.
HaNoi
06-08-2007, 06:10 AM
vẫn cao ngạo với trái tim gỗ đá
Vẫn ngông cuồng trước bao lời vu vơ
Tình tự hào bởi câu nói ai ban
Mà giờ đây chỉ một ánh nhìn
Làm tan đi con tim băng giá
Bốn mắt ơi đừng nhìn Anh như thế
Mắt ai nồng làm run rẩy trái tim anh..!
muacaonguyen
07-08-2007, 07:38 PM
Em vẫn hoài mơ ước phía xa xôi
Ảo tưởng về một bến bờ hạnh phúc....
Khát cháy một vòng tay
Một bờ môi
Một tình yêu đích thực.....
Dẫu biết anh..
chẳng trở lại bao giờ.....
HaNoi
08-08-2007, 05:59 AM
Em về bỏ lại hàng cây
Gió đưa chiếc lá nhẹ bay về trời ,
Em về bỏ lại một thời
Yêu em tôi để vùng trời đơn phương .
... !
TS.Pr
kick_loveak
08-08-2007, 07:42 AM
nếu trong đời em chẳng gặp anh
thì đâu phải nghe lời từ chối
và bối rối lúc đôi mình chạm mặt
để đau buồn nhức nhối lúc chia tay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.