PDA

Xem đầy đủ chức năng : sAy [thơ cóc]



Cô đơn lãng khách
05-08-2007, 07:55 AM
Say

Mênh mênh mang mang một cõi sầu
Theo gió,hồn ta mải đi đâu?
Gọi hồn Lí Bạch về uống rượu
Chén đầy chén vơi, cạn chén!Sầu.
stupid !

giangtuantuong
05-08-2007, 10:31 AM
Một chén chúc bạn bớt buồn
Thêm một chén nữa.....say luôn tôi rồi

huongduongxanh
05-08-2007, 10:47 AM
đã sầu có rượu sầu hơn nữa
thử hỏi thế gian ai rượu bớt sầu
hồn Lí bạch vẫn là hồn Lí Bạch
vẫn mãi cõi tiên chứ chẳng trần gian
gọi thêm hay nữa cũng vậy cả thôi

GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:28 AM
cạn chén...nâng li...vứt nổi sầu
1 chén rùi 2...cạn cả bầu
cứ thấy người lưng...say ko thấy
mà thấy..cõi lòng...tan nát tan....

Cô đơn lãng khách
07-08-2007, 12:21 PM
Lí Bạch lại đây,nào cùng nhắm rượu !
Hỏi ông anh sao có tướng làm thơ
Em đây dù tài hèn không có
Dốc chút tình say với rượu này
Stupid ( nốc hết một chai cherrry, điên thật)

crazy
07-08-2007, 03:58 PM
Ấy ấy hai ông đừng có ngủ
Gọi hồn Đỗ Phủ đến đây này
Nào hồn thi sĩ cùng cạn chén
Mồi nhắm hết rồi gọi thêm đi
^_^( bọn này uống thì ít chỉ tốn mồi)

hoangtukakaka
07-08-2007, 09:40 PM
say tình ,say rượu ,say ai nhỉ
say tiếng đàn... gọi quỷ đêm đêm
say sao sóng nước êm đềm
say sao tiếng gió ngoài thềm khóc than
say sao tiếng cuốc ngoài ao
say sao tiếng mộng đêm nào với ai
say sao với một hai chai
say sao giọng nói... mắt nai xoe tròn
để ai phải đợi mỏi mòn
say em tình cũ sao còn mới đây
..............

amy_le
08-08-2007, 12:16 AM
anh về ở với người ta
để tôi ôm cả con tim thất tình
chén cay chén đắng một mình
say tình say rượu thương mình , ngốc ghê .

GiRl Sh0cK
08-08-2007, 10:14 AM
Lí Bạch ngâm thơ... tay nâng bút..
Tay cạn chung li..nhấm nháp..bùn...
Khí phách hiên ngang...bùn thơ thẩn
Ta cũng cơn say....nhấp chút...bùn

babylove17
08-08-2007, 10:36 AM
môi cạn chén rượu lệ tuôn rơi
tình đã xa sao còn tiếc nuối
trong sự đời chĩ rượu hiễu ta
ta và rượu đôi bạn tri kĩ

giangtuantuong
09-08-2007, 05:56 AM
Chủ nhà chẳng thấy mặt đâu
Để cho hàng xóm....đấu đầu mấy hôm

crazy
09-08-2007, 08:55 AM
Uống rượu mà vắng chủ nhà
Ai ngồi "châm tửu" cho ta bây giờ
Mua mồi mà đi lâu vậy
Hay là ngủ gật chỗ nào DẬY ĐI !
^_T

van_helsing73
09-08-2007, 10:19 PM
Tình đã đi khó có thể trở lại
Rượu đã vào sao có thể ra đây
Thôi ngậm ngùi ta cạn chén rượu đầy
Để quên hết những kỉ niệm xưa ấy

crazy
10-08-2007, 06:05 PM
Rượu vào say lại nôn ra
Yêu vào say khướt chẳng ra chút nào
(Tìm mãi chẳng thấy chủ nhà
Thấy ông cùng cảnh mời vào cụm ly)