Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đến với người yêu....



heomo_dethuong_86
05-08-2007, 03:20 AM
Thật hay đùa!

Thật hay đùa?Đấy là một câu hỏi mà cả 47 đứa trong lớp đặt cho Dương,khi một ngày,nó vác tới lớp một bộ măt ko thể hình sự hơn.Kèm theo đó là một cái tin động trời :Hình như lớp trưởng có người yêu! Cái ji`,Nguyên,Thằng lớp trưởng tưng tửng ấy thì yêu đương cái ji`?À thế mà tao thấy trên blog nó ghi thế đấy...Blog thì nói làm ji`,nó chém gió ý mà...nhưng biết đâu!
Nguyên làm lớp trưởng đã ba năm ở cái lớp độc nhất vô nhị này.Thiên hạ đệ nhất bang hội_lớp nó tựn hào như thế sau những vụ đình đám ở trường.Ba năm,thằng này lãnh đạo lớp bằng một dự nhiệt tình +tận tam đáng ngạc nhiên.Cứ như thể bọn lớp ngoài nghe nhắc tới tên nó là nghĩ ngay đến lớp hoặc ngược lại.Nó có thể là một đứa sẵn sàng đứng lên tranh luận với cô giáo để bảo vệ "anh em".nó có thể xuất hiện đầu tiên trong những phi vụ ăn chơi nhảy múa của hội bạn,và không tù một trò ngốc xít nào kể cả bắt tụi con trai.... mặc váy đứng nhảy múa vào ngày 8/3 để chị em cười bể bụng...tóm lại,Nguyên là một thằng con trai cực kool,lúc cần "quậy" thì "tới bến" nhưng khi cần nghiêm túc thì, đó đũa nào dám nhí nhố với lớp trưởng.
Ở bên ngoài lớp,Nguyên còn có vẻ nổi tiếng...hơn cả trong lớp.Chí ít ra,hội trường ngoài không còn lạ ji` thằng "kú này,Một dạng thủ lĩnh thanh niên cực xịn của thành phố.Túm lại trừ cái mặt tưng tửng cảu một coolboy ra, nó là một đúa "so hot".
Nhưng một điều rất oái oăm,chưa bao h thấy Nguyên xuất hiện bên một "bòng hồng" nào cả.Xuất hiện ở cả dạ hội trường,rồi vụ thi Mr C... nó luôn đi một mình hoặc đi với nhóm bạn.Cũng có dduawsddoonf thổi nó đã từng "cảm nắng"một bạn học CNN,nhưng sau đó chẳng có thêm tí dấu vết ji` để kiểm chứng.Vậy mà bây h nó có người yêu! Cái tin này nghe sock trên đầu dốc đến kinh lên được ,.
Những manh mối đầu tiên.

Không cam tâm để Nguyên cứ im ỉm mãi,hội cán bộ lập tức hopjcans bộ buôn dưa và hội chém gió của lớp ngay lập tức họp khẩn để lên phương án tác chiến.Phương ná"Đùa" bị banc bỏ,thằng này những chiện nghiêm chỉnh,to tát thế,làm sao nó dám đùa dược.Vậy thì "bé" của nó là ai?Nói chunglaf bằng một cách nào đó,Vô tình hay cố ý,hoặc là rất ranh ma,hoặc rất ngờ nghệch ,thằng "ku" bưng bít thông tin tốt một cách kì lạ.Cái mặt tưng tửng của nó khiến bọn buôn dưa và chém jo' tức xịt khói mũi.
Hiếu, thằng bạn mối khố của Nguyên- mooth thành viên tích cực trong hội chém jo',được giao nhiẹm vụ dò la tin tức."Là ai hả mày?""Là ai nghĩa làm sảo""Người yêu mày?"."Thì dĩ nhiên người yêu tao và tau cũng yêu bạn ấy"."Khỉ gió,ai chả biết,ý tau là bảo mày bật mí xem bạn ý là ai?"."Không dược,dù mài là bạn thân,cũng ko dduwowcjbieets chuyện này,không thì ocnf ji` là bí mật nữa?"Tao biết thừa!""Mày biết?"."Là Dung,mày vẫn không quên được bạn ý chứ ji`,thế nên mài năn nỉ và bạn ý (lại) gật đầu...".Mặt Nguyên ngẩn ra năm giây sau cái câu phán xét như thánh sống của thằng bạn thân.Giây thứ sáu,ôm bụng cười sằng sặc ,nó lắc đầu quầy quậy,bỏ lại sau lưng bộ mặt thằng bạn ko thể thộn hơn.
Rồi Dương béo,lại là con bé có thói wen la cà các blog để "bóc tem", một ngày đến lớp nó khoe ấm ĩ,rằng đã phát hiện ra bạn kia rồi."Này nhé,theo mô tả của nó,bạn ý có một đôi mắt biết nói ,tóc dài và dễ thương.Nó thik nhắt cách bạn ý tự tin đứng trước lớp và phổ biến các kế hoạch abc...dù nó chả hiểu nô tê ji` cả...""Tú Anh"-Tất cả cùng đồng thanh.Ờthif bạn này hồi ấy làm bí thư, xinh xắn dịu dàng số một.Ngay cả bọn con trai ở lớp nhiều đúa cũng ko giấu những ánh mắt ngưỡng mộ cô bạn này còn ji`.Còn đi đâu mà sai được nữa chứ?
Sung sướng vì phát hiện ra bí mẩt của lớp trưởng,cả lớp hôm ấy vui như hội.
Nhưng sáng hôm sau, niếm vui ấy ngắn chẳng tày gang.Lại là Dương béo, nhung nó mang theo một bọ mặt đáng ngán như con gián."Hóa ra ko phải chúng mài ơi ""Thế thì là ai?" "Một cô bé khác!Con bé này hay đi học trễ ,mắt hay lơ đãng,có thói quen cuốn các lọn tóc vào nhau và hay đứng ở cửa sổ..".Ai nhỉ lớp nó số hay đi muộn là unlimited, tóc dài thì cũng nhiều.(Trộn viashay đi muộn để tóc dài và thik đứng cửa sổ thì có hàng tá cả cô giáo trẻ nữa cơ :so_funny: Hay là em Thúy mèo lười.Không, ko phải em nó ,vì thằng Nguyên chả tự nhận con bé này là em gái đúng nghĩa rồi còn ji`.Với cả, quý em thì thằng này cưng con thúy bậc nhất,nhưng vô tư đá đít hay béo tai như cái cách anh em nó vawnx trêu nhau thì xa lạ biết mấy với những tình củm ,lãng mạn phải có ở những đôi iu nhau.
Hay là dân ngoài lớp nhỉ?Không, trên blog nó bảo,ở ngay trong lớp mình mà.Lạ nhỉ,chả lẽ nó iu...ma???:so_funny:
Tú Anh, nạn nhân đầu tiên của trò yêu đương vô tổ chúc(con bé nghĩ thế0,quyêt định hỏi thẳng thằng lớp trưởng.Ai hả ấy?ai là ai cơ?Bỏ ngay cái kiểu nói ấy đi,hay la tớ?Cô bạn nhoẻn miệng cười dầy tự tin."Cũng cố thể lắm chứ?,lai cái kiểu cười đầy bí hiểm ấy,chảnh ra có cũng chẳng ra ko.
Rồi cứ thế, mỗi ngày chúng nó lại có thêm nhiều bàn tán về cái yêu đương của lớp trưởng.Răng hôm nay nó thik Cúc,mai lại thik Dương béo,hôm lại thik cả...Hải cô (một thằng bạn ẻo lã,dễ thương ở lớp)...
Hôm thì "mình vừa đi tập chào tuần mới với lớp về,hôm nay bạn ý thật nhiệt tình và dễ thương,yêu thế",lúc thì "hôm nay mình buồn,bạn ý đã lấy nó đi cái sự buồn ấy,bằng một sự nhiệt tình đáng ngạc nhiên..."
Câu chuyện của những đúa học trò cuổi cấp,tạm thời,ko còn quanh quẩn chuyện chọn trường này trường kia,mà người yêu lớp trưởng-cô người yêu bi mật-ấy mới là một ẩn số hay ho đáng để bàn bạc.
Người yêu bí mật.
Giải xong đề toán Ngoại thương,Nguyên hít một hơi dài và khoan khoái /Giai điệu bài"I cuold love you more" quen thuộc lại vang lên ,chậm rãi ngồi vào bạnnos tự thưởng cho mình 30 phút xả xì trét bằng việc làm yêu thik-mở PC và vào blog.Ngày mai lớp nó chai tay,để chuẩn bị cho kì thi,sẽ ko còn nhiều cơ hội để gặp mặt nhau thường xuyên nữa.Đã đến lúc bật mí về "người yêu bí mật":
"Và con tim đã vui trở lại.
Khi Dung nói stop,mình đã nghỉ sẽ chẳng còn ai đủ sức nặng để thay thế hình ảnh bạn ấy trong mình.Nhưng mình nhầm to.Bạn ý đã luôn ở bên mình. bạn ý cá tình khủng khiếp,khi thì là hóa thân thành tú Anh với đôi mát biết nói,khi thì là tụi thằng hiếu vừa ngố vừa nhăng xị ,nhưng tốt và chân thành.Cũng có khi,bạn ý biến thành Dương béo,với cài mặt hí hửng khi tưởng đã phát hiện ra người yêu bi mật của mình.:dien: Và khi nó đỏ ửng mặt khi nhận ra có nét ji` đó của người iu bi mật trong giống nó.Thảng hoặc ,đó là cái tật vân vê lọn tóc của con bé Mèo lười em mình...
Sao mình lại yêu cái lớp này thế nhỉ ,Cả những yêu thương,hờn giận,tự hào,yêu giọt nước mắt của chúng nó khi thằng Hiếu trươt kì thi Mr C,yêu nụ cười của chúng nó trong ngày chào tuần mới thành công.Bởi... mình nhận ra tình yêu thật đẹp,như khi mình đã là một phaanfnho? của cái tạp thể mấy chục mạng người này.
Ngày mai,mình lại đến lớp,hân hoan và vui sướng,hồi hộp và háo hức,như một chàng trzi đang trên đường tới với người mình yêu.MUAHUZZZZZ!"

mưa_buồn
07-08-2007, 09:25 AM
bài này hay đấy
vì năm nay tớ chia tay với lớp nên đọc bài này lại nhớ " thần dân " của 9A5 chúng tớ
hix buồn quá

huongduongxanh
07-08-2007, 09:39 AM
kỉ niệm tuổi học trò >.<