Xem đầy đủ chức năng : Mấy câu thơ cho đỡ bùn !!!
giangtuantuong
04-08-2007, 11:21 PM
Online mà chẳng thấy ai
Nhìn quanh chẳng có...có ai chuyện cùng
Hay bởi mình quá lạnh lùng
Nên chẳng ai mún tới chung vui nào??
Hay là họ ở tít cao
Chẳng thèm ngó xuống...chạy vào với tôi
giangtuantuong
05-08-2007, 06:06 AM
Người ta bảo con trai không biết khóc
Lệ đau nhói cất dấu ở trong tim
Người ta bảo con trai không đáng tin
Yêu suốt kiếp chỉ một người con gái
crazy
05-08-2007, 07:51 AM
Có người bảo con trai không biết đau
Mất người đau lắm biết nằm với ai
Có người bảo con trai không biết sai
Mình yêu cô ấy trọn đời con trai
T_T
giangtuantuong
05-08-2007, 09:38 AM
Đêm ngồi chẳng bít làm chi
Vô đây tí toáy....làm chi bây giờ
huongduongxanh
05-08-2007, 10:24 AM
ngầu sầu có được chi âu
thôi thì cất bước then thiên cho gồi
còn hok thì gọi 8 chơi
hok thì chọc phá choa zui cả nhà
hok nũa thì pó tay lun
kím zì bỏ bụng cho người phẻ ra :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
05-08-2007, 10:29 AM
Có cô bé gái nhu mì
Cớ sao vô phá...nói gì chúng tôi
Than bùn đòn tí em ơi
Để em vô tám nói cười với anh
huongduongxanh
05-08-2007, 11:29 AM
hok zám đâu hỡi ông anh
thấy em lo chạy bỏ wên mất zày
sợ ko đáp nổi zới xanh
sợ người iu bỏ vì 8 với xanh :so_funny: :so_funny:
LÝ TIỂU NHU
06-08-2007, 02:08 AM
Tội nghiệp chị hướng dương xanh
Dzô đây đối đáp...gặp nhằm...2 anh
Toàn là thi sĩ, nhà thơ
Dzô đây nắm chắc 2 câu"thua rùi".
hihi thứ lỗi nha các huynh
nhoccon_118
06-08-2007, 02:24 AM
Anh hai vốn tiếng là thi sĩ
Cớ chi lại bắt nạt em kia ( hướng dương xanh )
Để cho bé chảy nước mắt
Lệ hai hàng nhận mình "em thua "
giangtuantuong
06-08-2007, 04:51 AM
hok zám đâu hỡi ông anh
thấy em lo chạy bỏ wên mất zày
sợ ko đáp nổi zới xanh
sợ người iu bỏ vì 8 với xanh :so_funny: :so_funny:
Có gì mà sợ em ơi
Người iu mà bỏ....anh mời em vô
:)
Tội nghiệp chị hướng dương xanh
Dzô đây đối đáp...gặp nhằm...2 anh
Toàn là thi sĩ, nhà thơ
Dzô đây nắm chắc 2 câu"thua rùi".
hihi thứ lỗi nha các huynh
ĐÚng là con gớ với nhau
Bênh nhau chằm chặp...đấu đầu với tôi
Anh hai vốn tiếng là thi sĩ
Cớ chi lại bắt nạt em kia ( hướng dương xanh )
Để cho bé chảy nước mắt
Lệ hai hàng nhận mình "em thua "
Mấy người tâm sự cùng nhau
Có chi bé nói....anh sầu lắm nghe !!!
----------------------------------
huongduongxanh
06-08-2007, 08:17 AM
"thua rồi", rồi lại "em thua"
Chưa ra quân đã gặp ngay cờ hàng
Bik mình là chút phận koan
Nhưng ko phải thấy gió to là hàng
Làm thơ ko phải thắng thua
Làm thơ là để so đo tay nghề
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
huongduongxanh
06-08-2007, 08:23 AM
Có gì mà sợ em ơi
Người iu mà bỏ....anh mời em vô
:)[/B]
Có cho cũng hog zám ngồi
Chỗ này chết sớm ngu zì chui zô
:so_funny: :so_funny:
crazy
06-08-2007, 08:25 AM
Làm thơ còn để diễn hề
Nhưng mà phải khéo khỏi người cười chê
Làm sao cho bé nó mê
Làm sao cho bé thề duyên với mình
^_T
huongduongxanh
06-08-2007, 08:41 AM
Mong sao tình đến thệt nhanh
Để crazy bik thế nào tình duyên
nụ hôn đầu tiên
06-08-2007, 09:08 AM
Chữ tình đâu dễ mà cho
Chữ duyên đâu dễ trao cho người nào
Ông tơ bà nguyệt làm sao
Duyên anh bén rễ, tình trao gửi nàng:bicycle: :bicycle:
crazy
07-08-2007, 05:12 PM
Lời thơ đúng thật ngàn vàng
Ông tơ bà nguyệt biết nàng nơi đâu
Chờ duyên hơi bị đầu lâu
Làm sao xúc tiến "cau trầu" cho nhanh
^_^
shinwa_takashi
07-08-2007, 08:55 PM
tình iu ơi hỡi tình iu ơi
ở đâu mau về lại nơi đây
tình đi đâu mãi tận nơi nào
cho người ta cứ mãi chờ mong
giangtuantuong
08-08-2007, 02:25 AM
"thua rồi", rồi lại "em thua"
Chưa ra quân đã gặp ngay cờ hàng
Bik mình là chút phận koan
Nhưng ko phải thấy gió to là hàng
Làm thơ ko phải thắng thua
Làm thơ là để so đo tay nghề
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Chinh chiến chẳng biết đầu hàng
Đó là anh đó....cô nàng nhớ cho
Có cho cũng hog zám ngồi
Chỗ này chết sớm ngu zì chui zô
:so_funny: :so_funny:
Không chui cũng bắt em vô
Vì là duyên số xin cô nhớ rằng !!!
Lời thơ đúng thật ngàn vàng
Ông tơ bà nguyệt biết nàng nơi đâu
Chờ duyên hơi bị đầu lâu
Làm sao xúc tiến "cau trầu" cho nhanh
^_^
Thế thì phải lên phát thanh
Ngỏ lời tới bé...cưới nhanh thôi mà
crazy
08-08-2007, 03:20 AM
Không được phải tế nhị cơ
Bé mà nghe thấy bé lờ tôi ngay
Nhưng mà cũng có cái hay
Bé được nổi tiếng, may mà bé thương
^_^ ( cách này dc ko??? )
giangtuantuong
09-08-2007, 02:54 AM
Cách này quá được ông à
Ông cứ xúc tiến...chắc là thành công !!
crazy
09-08-2007, 02:47 PM
Nhưng mà tên thật là gì
Bé cho tên giả tôi thì làm sao
Chẳng biết nên tính thế nào
Nhầm cô hàng cháo, tôi đây "vỡ mồm" ( chồng cô ý đánh)
giangtuantuong
09-08-2007, 06:54 PM
Tên tuổi thì hỏi làm chi
Chỉ cần biết mặt....thế thì tiến lên :)
OK....hum nào online cùng nói chiện ở YM là bít ngay thui mà
nhoccon_118
10-08-2007, 01:35 AM
Bé được nổi tiếng coi chừng bé chê
Bé chê anh nghèo anh khổ thì sao hả chàng
giangtuantuong
10-08-2007, 04:38 AM
Bé được nổi tiếng coi chừng bé chê
Bé chê anh nghèo anh khổ thì sao hả chàng
Thế thì phấn đấU cho nhanh
Tiền vô như nước....bé nhanh gật đầU
crazy
10-08-2007, 05:58 PM
Phấn đấu để muộn mất ah
Vài ba năm nữa bé là vợ ai ?
Nếu bé có nói tiếng chê
Ta đành quay bước đi về thôi ông:cry:
^_T
giangtuantuong
11-08-2007, 06:19 AM
Nếu thế tán quá mất công
Tôi đây chẳng muốn mình không được gì
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:22 AM
Vườn thơ lâu lắm với ta
Thơ thì có đổi Tường ta đổi gì ?
giangtuantuong
11-08-2007, 06:24 AM
Vườn thơ lâu lắm với ta
Thơ thì có đổi Tường ta đổi gì ?
Tường anh tích cách không thay
Chỉ có cái mặt càng ngày càng ngon :mpl: :blinking: :lol:
AnH_XiNh
11-08-2007, 06:28 AM
Heo thì phải bệnh tai xanh
Hỏi anh Tường có tai xanh vào mình?
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
crazy
11-08-2007, 08:28 AM
Nếu thế tán quá mất công
Tôi đây chẳng muốn mình không được gì
Cụ thể ông muốn được gì
Không thành tri kỉ thì thành anh em
Nhưng mà cũng phí ông ơi
Tôi đây chỉ biết kêu TRỜI bất công
T_T
giangtuantuong
11-08-2007, 10:00 AM
Cụ thể ông muốn được gì
Không thành tri kỉ thì thành anh em
Nhưng mà cũng phí ông ơi
Tôi đây chỉ biết kêu TRỜI bất công
T_T
Nên là mình cứ tán thôi
Có ngày chẳng phải đơn côi một mình
Bên cạnh cô nhóc thật xinh
Một đôi hạnh phúc tâm tình thích không
crazy
11-08-2007, 05:53 PM
Thần tiên ơi hãy hiển linh
Cho con xin một mối tình, vậy thôi
Con chán sống cảnh đơn côi
Mỗi ngày mỗi tối, than ôi một mình
^_T
AnH_XiNh
12-08-2007, 06:51 AM
Thần tiên trên đó bảo rằng
Nó chê tao chớ nó ham mày gì?....:so_funny:
giangtuantuong
12-08-2007, 07:06 AM
Thần nào hiểu được lòng ông
CHỉ có tôi hiểu nhưng không được gì
( hỉu lém nhưng hem giúp gì được ông ồi )
Ke_giang_ho
12-08-2007, 07:55 AM
Anh hai vốn tiếng là thi sĩ
Cớ chi lại bắt nạt em kia ( hướng dương xanh )
Để cho bé chảy nước mắt
Lệ hai hàng nhận mình "em thua "
Nhỏ con này giọng tranh chua
Tui mờ rờ đến nhỏ cong đuôi liền
Nhỏ ơi nhỏ bỏ trang kia
Chia lìa tranh sách có gì vui đâu
Ke_giang_ho
12-08-2007, 07:56 AM
Anh hai vốn tiếng là thi sĩ
Cớ chi lại bắt nạt em kia ( hướng dương xanh )
Để cho bé chảy nước mắt
Lệ hai hàng nhận mình "em thua "
Nhỏ con này giọng tranh chua
Tui mờ rờ đến nhỏ cong đuôi liền
Nhỏ ơi nhỏ bỏ trang kia
Chia lìa tranh sách có gì vui đâu
>Umbrella<
12-08-2007, 08:39 AM
Lang thang buôn chuyện bực mình
Ai mua ai lấy Dù bán,lấy vui
:rain: :rain:
crazy
12-08-2007, 08:44 AM
Dù em, em bán bao nhiêu
Tình anh đắt lắm em thời đổi không
Chỉ sợ em đã có chồng
Dù em hạ giá, anh chẳng đổi đâu
^_^
Ke_giang_ho
12-08-2007, 08:48 AM
Lang thang buôn chuyện bực mình
Ai mua ai lấy Dù bán,lấy vui
:rain: :rain:
Vui chi cảnh lang thang một mình
Tình thì không có,trẳng ai ngó ngàng
Thôi thì đàng ấy ngó tui
Tui là thằng ngố,đố ai ngó hà ......hihihiiiii
>Umbrella<
12-08-2007, 09:07 AM
Dù em, em bán bao nhiêu
Tình anh đắt lắm em thời đổi không
Chỉ sợ em đã có chồng
Dù em hạ giá, anh chẳng đổi đâu
^_^
Em đây lấy chút niềm vui
Bán buôn bực dọc vì nhiều người tranh
Tình anh cất lấy cho anh
Em đây chỉ đổi niềm vui thôi mà
Tình thì không muốn không ham
Vì ai kia đó sẽ thêm ít buồn
:rain: :rain:
Vui chi cảnh lang thang một mình
Tình thì không có,trẳng ai ngó ngàng
Thôi thì đàng ấy ngó tui
Tui là thằng ngố,đố ai ngó hà ......hihihiiiii
Lang thang đánh đố thách đời
Thách cho ai đó xách tình theo em
:so_funny: :so_funny:
Ke_giang_ho
12-08-2007, 09:17 AM
Lang thang đánh đố thách đời
Thách cho ai đó xách tình theo em
:so_funny: :so_funny: [/QUOTE]
Em có suy nghĩ chưa em?
Lang thang anh thích,sách tình anh ưa
nhoccon_118
13-08-2007, 12:08 AM
Nhỏ con này giọng tranh chua
Tui mờ rờ đến nhỏ cong đuôi liền
Nhỏ ơi nhỏ bỏ trang kia
Chia lìa tranh sách có gì vui đâu
Ơ kìa anh trai này hay nhỉ
Chẳng trêu chi mà lại nói nhóc chua !
>>>Nhóc con đây có tiếng là hiền
Thế mà anh dám nguyên nguyền nhóc chua ( ghét cái mặt )
minatran
13-08-2007, 12:48 AM
vì tình anh phải đi đêm
ngã năm bảy lượt vẫn êm hơn giường
giangtuantuong
13-08-2007, 01:58 AM
Nhỏ con này giọng tranh chua
Tui mờ rờ đến nhỏ cong đuôi liền
Nhỏ ơi nhỏ bỏ trang kia
Chia lìa tranh sách có gì vui đâu
Người ấy trong tim tôi đó
Cớ sao ông lại...chê nó hả ông ( Nhóc mà nhìn thấy mình gọi là nó thì khổ rùi...nhưng iem thông cảm....a chả tìm được từ nào vần hơn :so_funny: )
Lang thang buôn chuyện bực mình
Ai mua ai lấy Dù bán,lấy vui
:rain: :rain:
DÙ em em bán bao nhiêu
Anh xeM có đủ...nếu nhiều thì thôi
@ NHóc Con !!!
Nhóc ơi anh bảo nhóc này
Nhóc chớ có tức không gày cái thân
Ke_giang_ho
13-08-2007, 04:36 AM
Ơ kìa anh trai này hay nhỉ
Chẳng trêu chi mà lại nói nhóc chua !
>>>Nhóc con đây có tiếng là hiền
Thế mà anh dám nguyên nguyền nhóc chua ( ghét cái mặt )
Không chua sao lại tranh đua
Thua rùi mới nói em he:guoc:rất hiền
Mặt anh không phải chữ điền
Em mà làm thế còn gì mặt anh:bicycle:
vì tình anh phải đi đêm
ngã năm bảy lượt vẫn êm hơn giường
Đi đêm anh có thêm bạn
Đi đêm anh có hàng vạn ly do
Cho dù em cố xo đo
Anh đây vẫn cứ vòng vo ngoài đường
giangtuantuong
13-08-2007, 08:09 AM
Giờ này nhóc ở nơi nào
Để cùng nhau ngắm....ông sao trên trời
crazy
13-08-2007, 01:51 PM
[QUOTE=>Umbrella<;3382339]Em đây lấy chút niềm vui
Bán buôn bực dọc vì nhiều người tranh
Tình anh cất lấy cho anh
Em đây chỉ đổi niềm vui thôi mà
Tình thì không muốn không ham
Vì ai kia đó sẽ thêm ít buồn
:rain: :rain:
Niềm vui anh để túi quần
Luôn luôn đầy túi khi cần có ngay
Tiện anh muốn nói em hay
Dù kia mà ế, để cho anh dùng
nhoccon_118
13-08-2007, 11:45 PM
Ai thèm ganh ghét tranh đua
Với chang sĩ tử phân bua như chàng ! ( ghét )
@ Tường !
Giờ này trăng đã lên cao
Nhóc cũng yên giấc ngàn sao rồi chàng !
Ke_giang_ho
14-08-2007, 03:06 AM
[QUOTE=nhoccon_118;3386998]Ai thèm ganh ghét tranh đua
Với chang sĩ tử phân bua như chàng ! ( ghét )
Ghét Nhóc cứ hét cho vơi lỗi lòng
Dòng trên Nhóc viết chi ha
Ta đọc là biết Nhóc ghét anh thế nào
Tào lao anh viết lung tung
Không ngờ có nhóc lại đòi ghét anh
giangtuantuong
14-08-2007, 03:48 AM
@ Nhóc con !!
Vậy là chẳng mộng tới tôi
Vậy là chẳng nhớ tới tôi chút nào
@ crazy !!!
Đang buồn tình cảm hả ông
Thấy ông ngồi khổ....tôi không dám nhìn
giangtuantuong
14-08-2007, 09:30 PM
@ KE
Huynh ơi nghe đệ nói nè
Làm thơ chi rứa....khó nghe quá à
giangtuantuong
16-08-2007, 11:25 AM
Mod ơi ở chốn nào rồi
Vô đây đóng hộ cho tôi pic này
crazy
16-08-2007, 03:15 PM
Pic này chẳng thấy đỡ buồn
Vui đâu chẳng thấy thôi chuồn đi ông
Nhưg mà ông có thấy ko
Dạo này cô ấy gọi ông bằng : chàng:smile: :heartbeat:
giangtuantuong
17-08-2007, 06:45 AM
Pic này chẳng thấy đỡ buồn
Vui đâu chẳng thấy thôi chuồn đi ông
Nhưg mà ông có thấy ko
Dạo này cô ấy gọi ông bằng : chàng:smile: :heartbeat:
Ừa thì chắc là cô nàng
Cũng có tí xíu....tình nàng với tôi
nhoccon_118
18-08-2007, 12:48 AM
Lân là mò đến nơi đây nhá
Bắt sống quả tang đang nói........ gì !?
giangtuantuong
18-08-2007, 02:56 AM
Bọn anh tâm sự đó mà
Không hề nói xấu....em ra....biết liền
nhoccon_118
18-08-2007, 04:14 AM
Một câu tâm sự 2 người nói
Ắt có chi đây uẩn khúc gì !
giangtuantuong
18-08-2007, 06:05 AM
Thật ra là nói tới em
Một bé xinh gái đang thèm mận mơ
crazy
18-08-2007, 08:09 AM
Để Tường mòn mỏi mong chờ
Mơ vào vườn mận nhà em dựng nhà
Trời đất thật rộng bao la
Xứng đôi vừa lứa là Tường với Hương
^_^
giangtuantuong
18-08-2007, 09:54 AM
Bạn hữu sao ông khéo quá trời
Nối toàn những ý giống ý tôi
Như là anh em cùng nhà ý
Hay là ta thử kết nghĩa chơi
crazy
18-08-2007, 01:33 PM
Zy đây xin có đôi lời
Trời xui, đất khiến được vào vườn thơ
Một mình lạc bước bơ vơ
May thay gặp được bạn Tường đỡ nâng
Còn chuyện kết nghĩa xin: vâng
Cứ coi ta như đã cùng nâng chén thề
Tuy không vào 4rum cùng giờ cùng tháng
Nhưng nguyện ra khỏi 4rum cùng tháng cùng giờ
Tuy rằng tài cán chẳng cao siêu
Nhưng nguyện giúp nhau có được người yêu
Xin thề! Xin thề!^_^
nhoccon_118
18-08-2007, 06:40 PM
Thật ra là nói tới em
Một bé xinh gái đang thèm mận mơ
Nhóc nào có thèm mận mơ
Chỉ ông bạn hữu thèm mơ thôi à !
Thôi thôi anh chớ la cà
Về ngay kẻo lại có người chờ mong !( cái này là bí từ nghen !)
Để Tường mòn mỏi mong chờ
Mơ vào vườn mận nhà em dựng nhà
Trời đất thật rộng bao la
Xứng đôi vừa lứa là Tường với Hương
^_^
Vườn rộng nhà em cấm dựng nhà
Cớ chi xúi bẩy đến lân la !:so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
19-08-2007, 06:04 AM
Zy đây xin có đôi lời
Trời xui, đất khiến được vào vườn thơ
Một mình lạc bước bơ vơ
May thay gặp được bạn Tường đỡ nâng
Còn chuyện kết nghĩa xin: vâng
Cứ coi ta như đã cùng nâng chén thề
Tuy không vào 4rum cùng giờ cùng tháng
Nhưng nguyện ra khỏi 4rum cùng tháng cùng giờ
Tuy rằng tài cán chẳng cao siêu
Nhưng nguyện giúp nhau có được người yêu
Xin thề! Xin thề!^_^
Vậy là chúng ta quyết định rồi
Đợi ngày đẹp đến...bái tế thôi
Xem ai hơn tuổi thì huynh nhé
Tớ đẻ năm trâu....bạn biết rồi
( còn bạn )
@ nhóc
A nói với em biết bao lời
Là anh chỉ có mỗi em thôi
Kiếm đâu ai nữa mà mong ngóng
Nói mãi chẳng tin tức quá thôi
crazy
20-08-2007, 08:07 AM
Tớ đây cũng đẻ năm trâu
Nhưng tớ hơn tháng nên đành làm anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Có trăng làm chứng ta làm anh em
^_^
giangtuantuong
20-08-2007, 11:18 AM
Chưa chi đã nói hơn tháng rồi
Chẳng hỏi tháng năm sinh của tôi
Vậy mà cũng bảo là kết nghĩa
Chẳng hiểU muốn chi...ôi buồn rồi
crazy
20-08-2007, 12:59 PM
Buồn thì đi giải quyết thôi
Đệ buồn ta lại càng buồn nhiều hơn
Ta xem rất kĩ hồ sơ
Rõ ràng hơn tháng nên nhận làm anh
Nếu đệ còn muốn lành tranh
Ta xin nhường đệ làm anh vài ngày
( làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa )^_^
xuongrong0709
21-08-2007, 02:49 AM
Trong này đâu phải chỗ vô giải quyết
Huynh đệ hai người coá bùn thì ra bụi rậm
Rồi cùng nhau thề nguyền sống chết
Còn trong nì thì để bản cô nương ta
Hai ngươi cứ đi xa thật xa đi nghe
Nhớ giải quyết cho xong
Hok thì huynh đệ tương tàn vì nỗi buồn riêng tư!!!^^( hờ hờ ^^)
giangtuantuong
21-08-2007, 03:14 AM
Buồn thì đi giải quyết thôi
Đệ buồn ta lại càng buồn nhiều hơn
Ta xem rất kĩ hồ sơ
Rõ ràng hơn tháng nên nhận làm anh
Nếu đệ còn muốn lành tranh
Ta xin nhường đệ làm anh vài ngày
( làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa )^_^
Nếu thế Tường đây chấp nhận liền
Không càn bàn cãi nữa.....triền miên
Huynh nhớ sống đúng....là huynh nhé
Đừng để đệ đây phải muộn phiền
Trong này đâu phải chỗ vô giải quyết
Huynh đệ hai người coá bùn thì ra bụi rậm
Rồi cùng nhau thề nguyền sống chết
Còn trong nì thì để bản cô nương ta
Hai ngươi cứ đi xa thật xa đi nghe
Nhớ giải quyết cho xong
Hok thì huynh đệ tương tàn vì nỗi buồn riêng tư!!!^^( hờ hờ ^^)
Cô bé nhà cửa ở đâu
Sao vào chẳng hỏi đâm đầu đi ngay
nhoccon_118
21-08-2007, 03:21 AM
Lại gặp đây rồi hỡi chàng ơi
Nhưng nhóc lại phải đi rồi nè
Có gì mình pm sau nhá
Nick ym của nhóc kiếm trong kia !
giangtuantuong
21-08-2007, 03:26 AM
Ở đâu hả nhóc xinh yêu
Sao anh chả thấy...chiều nàng đi đâu
========
E viết luôn nick YM cho anh đi............
nhoccon_118
23-08-2007, 03:58 AM
Chiều chiều ngồi đợi nơi đây
Mà chẳng thấy anh lên đâu nào !!!!!!!!!!!!y/m nhóc........ko nói đâu :so_funny:
Lê Sinh
23-08-2007, 06:12 AM
Thơ quán hẹn hò nơi đây có
Một chục bài thơ đọc thấy hay!
Đây không quen biết một ai hết!
Ngỏ lời làm quen như thế nào!
Thôi thì trước là kính chào!
Sau thì em chúc khách ra vào nhiều!
Điều thì chỉ có bấy nhiu !
Bây giời xin khiếu em đi về nhà
giangtuantuong
23-08-2007, 06:18 AM
Chiều chiều ngồi đợi nơi đây
Mà chẳng thấy anh lên đâu nào !!!!!!!!!!!!y/m nhóc........ko nói đâu :so_funny:
YM em dấu kĩ ghê
Vậy sao mà chúng ta...về với nhau
Thơ quán hẹn hò nơi đây có
Một chục bài thơ đọc thấy hay!
Đây không quen biết một ai hết!
Ngỏ lời làm quen như thế nào!
Thôi thì trước là kính chào!
Sau thì em chúc khách ra vào nhiều!
Điều thì chỉ có bấy nhiu !
Bây giời xin khiếu em đi về nhà
Mừng ông khách đến chơi nhà
Có gì muốn nói cứ ra mà hò
crazy
23-08-2007, 07:07 AM
Tường ơi huynh bảo đệ này
Hương năm cuối cấp cả ngày bận luôn
Để huynh nói nick Hương luôn
kiss_nth khỏi lo muộn phiền
Đỡ phải dò hỏi triền miên
Rồi chẳng xúc tiến được gì tiếp đâu
^_^
giangtuantuong
23-08-2007, 09:57 AM
@ crazy
Có ông anh thật tâm lí
Hiểu được tâm í của thằng em
==================
Bé ấy tuy bận suốt ngày
Nhưng chẳng lẽ lại cả ngày học sao
Chắc chắn sẽ có lúc nào
Bé rảnh để nói chuyện vào với tôi
nhoccon_118
24-08-2007, 12:51 AM
aNh tường phải tìm bằng cả tim
Cái y/m nhóc mới là....... linh !
Zy kia lỡ nói mất ồi
Nhóc đây còn chi để thử tấm lòng của anh :So_funny:
giangtuantuong
24-08-2007, 03:43 AM
Anh cũng đã thấy cái nick này
Nhưng add chẳng được thế mới cay
Và anh lại tưởng là không phải
Cứ hỏi han em suốt tối ngày
nụ hôn đầu tiên
24-08-2007, 06:03 AM
Ối trời! tưởng bở! ối trời ơi!
Si tình cũng chỉ đến thế thôi
Kẻ thử tấm lòng người chung thủy
Kẻ lạc đường duyên chằng muốn về!!!!!!!!!
giangtuantuong
25-08-2007, 10:25 AM
Ý em muốn nói nghĩa là saO
Chẳng hiểu mô tê ra thế nào
Nói chẳng nói rõ sao anh hiểu
Tận nghĩa tận tâm là thế nào
crazy
25-08-2007, 11:33 AM
Zy nghĩ có lẽ bé ước ao
Gặp được Tường đấy, gửi câu chào
Hai người chung bước mưa ướt áo
"Anh ơi em lạnh, giờ làm sao? "
( hem bit T giám ôm ko )
giangtuantuong
25-08-2007, 08:11 PM
Bé lạnh anh sẽ đứng xát vào
Chầm chậm ôm bé ông nghĩ sao
Như thế bé hết lạnh chưa nhỉ
Nếu chưa thì tôi biết làm sao
nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 08:39 PM
@Tuong
Em ơi xin đừng buồn em nhé!
Vì em còn bé lắm em ơi!
Anh muốn khuyên em mà chẳng được
Dầm mưa ôm bé :spin2: té ôm cây!:haha:
hoangtukakaka
25-08-2007, 08:59 PM
bé lạnh tôi cũng chẳng biết làm sao
chỉ còn biết đếm sao ngóng chờ
chờ cho trời sáng mặt trời mọc lên
thế là em ấm có gì khó đâu
hiii
giangtuantuong
26-08-2007, 04:42 AM
@Tuong
Em ơi xin đừng buồn em nhé!
Vì em còn bé lắm em ơi!
Anh muốn khuyên em mà chẳng được
Dầm mưa ôm bé :spin2: té ôm cây!:haha:
Thật là tức cười quá đi
Ông có hiểu đang nói gì hay không
Mà ông nói bé với không
Sinh năm nào thế mà ông xưng Ành ( anh )
nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 07:11 AM
Nếu ông chửa đến ngoài ba chục
Thì tức là còn bé chứ sao
Tại ông chưa có hỏi câu nào
Đã xưng anh làm tui thất vọng:bicycle: :bicycle: :bicycle:
giangtuantuong
26-08-2007, 08:56 AM
Bởi nick có vẻ baby
Hóa ra là đã lỡ thì rồi sao
Nếu thế biết xưng hô sao
Hay gọi anh nhé...mừng vào nhà em :)
nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 09:37 AM
Hu hu!! tuổi đến nỗi nào!
Cớ sao lại bảo: rồi sao lỡ thì?
Lại còn nói tiếng baby
Mời ngoài hai chục đã gì lắm đâu!
Tính tình vốn chẳng nông sâu
Anh em cứ gọi có đâu mất gì
Xin đừng nghĩ ngợi làm chi
Niên canh tuy nhỏ dù gì vẫn hơn:so_funny:
king_hell
27-08-2007, 02:05 AM
lâu lâu thấy hận đời vô đối
thiên hạ bao la ko đối thủ,
nhân gian vô đối đời cô độc,
một mình chống chọi cả thế giạn
crazy
27-08-2007, 03:30 AM
Ngồi buồn chán cảnh an nhàn
Đương đầu chống lại kẻ tà gian
Thường tự xưng mình vô đối
Kiếm vợ cho hắn bớt đơn côi
giangtuantuong
27-08-2007, 05:09 AM
Hu hu!! tuổi đến nỗi nào!
Cớ sao lại bảo: rồi sao lỡ thì?
Lại còn nói tiếng baby
Mời ngoài hai chục đã gì lắm đâu!
Tính tình vốn chẳng nông sâu
Anh em cứ gọi có đâu mất gì
Xin đừng nghĩ ngợi làm chi
Niên canh tuy nhỏ dù gì vẫn hơn:so_funny:
:bicycle: :so_funny:
Anh em nói chuyện khác đi
Cớ sao cứ nói chuyện chi thế này
lâu lâu thấy hận đời vô đối
thiên hạ bao la ko đối thủ,
nhân gian vô đối đời cô độc,
một mình chống chọi cả thế giạn
Khiêu khích tất cả anh em
THật là cú quá...anh mem chú giờ
Ngồi buồn chán cảnh an nhàn
Đương đầu chống lại kẻ tà gian
Thường tự xưng mình vô đối
Kiếm vợ cho hắn bớt đơn côi
Kiếm vợ có phải dễ đâu
Cứ để cho hắn âu sầu thêm đi
nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 07:27 AM
Trên trời biết nói chuyện chi
Dưới đất biết nói chuyện gì cho vui
Chuyện gì cũng thế mà thui
Nói đây một chút cho zui cả nhà!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.